1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Đến bây giờ mình vẫn chưa biết thật sự lý do chia tay là gì nữa
    nó đến quá đột ngột
    ,chỉ mới cách đó 1 ngày 2 chúng mình còn vùa mới đi chơi với nhau
    bây giờ theo mình nghĩ vẫn chưa phải lúc thắp ngọn nến soi sáng mà chỉ nên thắp nến hy vọng thôi bạn à
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 05/06/2005
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Điều lo sợ nhất là chia tay mà nó cuối cùng cũng đến thì nói thật chẳng còn gì để lo sợ nữa... vì đầu óc có còn suy nghĩ được gì ra hồn, ngơ ngẩn như ở cõi nào !
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Điều lo sợ nhất là chia tay mà nó cuối cùng cũng đến thì nói thật chẳng còn gì để lo sợ nữa... vì đầu óc có còn suy nghĩ được gì ra hồn, ngơ ngẩn như ở cõi nào !
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là sợ thành thù nhau thôi . Mình không thích khi mà không yêu nhau nữa thì quay ra ghét nhau . Không yêu nữa thì là bạn có gì đâu nhờ
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là sợ thành thù nhau thôi . Mình không thích khi mà không yêu nhau nữa thì quay ra ghét nhau . Không yêu nữa thì là bạn có gì đâu nhờ
  6. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà có nhiều mối tình khi chia tay thì không còn làm bạn bè được ấy chứ.....
  7. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà có nhiều mối tình khi chia tay thì không còn làm bạn bè được ấy chứ.....
  8. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em hông nghĩ vậy đâu do mỗi người cả thôi. Nghĩa là cũng hông phải chia tay xong thì lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà ý em là bạn bè ở đây có nghĩa là gặp nhau vẫn chào hỏi rồi có việc gì vẫn giúp đỡ nhau vẫn quan tâm đến nhau ... chứ hông phải như 2 người xa lạ đâu . Mối tình đầu của em mặc dù đã chia tay 3 năm rùi nhưng thỉnh thoảng bọn em vẫn gặp nhau như 2 người bạn . Anh ấy còn hay tâm sự về bạn gái anh í nữa . Em thấy như vậy tốt hơn.

Chia sẻ trang này