1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em hông nghĩ vậy đâu do mỗi người cả thôi. Nghĩa là cũng hông phải chia tay xong thì lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà ý em là bạn bè ở đây có nghĩa là gặp nhau vẫn chào hỏi rồi có việc gì vẫn giúp đỡ nhau vẫn quan tâm đến nhau ... chứ hông phải như 2 người xa lạ đâu . Mối tình đầu của em mặc dù đã chia tay 3 năm rùi nhưng thỉnh thoảng bọn em vẫn gặp nhau như 2 người bạn . Anh ấy còn hay tâm sự về bạn gái anh í nữa . Em thấy như vậy tốt hơn.
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu mới tan vỡ, sợ nhất là không thể kiếm được một tình yêu nào như thế nữa, một người yêu nào tốt hơn
    Khi có tình yêu mới, lại sợ sẽ mất tình yêu này như mất tình yêu cũ
  3. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu mới tan vỡ, sợ nhất là không thể kiếm được một tình yêu nào như thế nữa, một người yêu nào tốt hơn
    Khi có tình yêu mới, lại sợ sẽ mất tình yêu này như mất tình yêu cũ
  4. minh_cpu

    minh_cpu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa yêu nên ko hiểu nhiều lắm nhưng thấy mấy girl nói khi chia tay toàn nghĩ rằng ko có tiền sài. Mình nghĩ đó chỉ là tình yêu buông thả, lợi dụng .chứ có gì mà phải đau với khổ.
  5. minh_cpu

    minh_cpu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa yêu nên ko hiểu nhiều lắm nhưng thấy mấy girl nói khi chia tay toàn nghĩ rằng ko có tiền sài. Mình nghĩ đó chỉ là tình yêu buông thả, lợi dụng .chứ có gì mà phải đau với khổ.
  6. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất điều gì ư? Sợ nhất khi đêm về, khi không có ai để nói chuyện, để chia xẻ, để tâm sự... rồi không kìm được, sẵn mobile ở đó lại sms. Rồi sẽ ra sao?
    Bạn đã bao giờ có cảm giác ở một nơi hoàn toàn xa lạ khi vừa mới chia tay xong? Tôi đang ở trong tình trạng đó đây, xa nhà, xa bạn bè, người thân... tất cả. Tưởng đã vượt qua được nhưng không ngờ khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi có cảm giác mình như bị tách hẳn ra khỏi cuộc sống. Một sự cô đơn khủng khiếp!
    Bây giờ tôi mới hiểu vì sao có những người khi thất tình họ tìm đến cái chết để không phải đối mặt với sự thật. (Tôi không ngu như thế đâu nhé!)
    Rồi mọi chuyện sẽ qua hết, tôi nghĩ càng chịu đựng giỏi thì bạn sẽ càng trưởng thành. Coi đó như là một bài học để mình tự hoàn thiện mình hơn. Thế thôi! Cuộc đời còn nhiều điều đáng để phấn đấu nữa mà.
    Khi nào thấy căng thẳng quá cứ cắm đầu vào làm một việc gì đó đến lúc không thể làm được nữa, phi lên giường làm một giấc, sáng ra chui vào toalet, nhìn vô gương và toe miệng ra cười là thoải mái hết.
  7. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất điều gì ư? Sợ nhất khi đêm về, khi không có ai để nói chuyện, để chia xẻ, để tâm sự... rồi không kìm được, sẵn mobile ở đó lại sms. Rồi sẽ ra sao?
    Bạn đã bao giờ có cảm giác ở một nơi hoàn toàn xa lạ khi vừa mới chia tay xong? Tôi đang ở trong tình trạng đó đây, xa nhà, xa bạn bè, người thân... tất cả. Tưởng đã vượt qua được nhưng không ngờ khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi có cảm giác mình như bị tách hẳn ra khỏi cuộc sống. Một sự cô đơn khủng khiếp!
    Bây giờ tôi mới hiểu vì sao có những người khi thất tình họ tìm đến cái chết để không phải đối mặt với sự thật. (Tôi không ngu như thế đâu nhé!)
    Rồi mọi chuyện sẽ qua hết, tôi nghĩ càng chịu đựng giỏi thì bạn sẽ càng trưởng thành. Coi đó như là một bài học để mình tự hoàn thiện mình hơn. Thế thôi! Cuộc đời còn nhiều điều đáng để phấn đấu nữa mà.
    Khi nào thấy căng thẳng quá cứ cắm đầu vào làm một việc gì đó đến lúc không thể làm được nữa, phi lên giường làm một giấc, sáng ra chui vào toalet, nhìn vô gương và toe miệng ra cười là thoải mái hết.
  8. thuan_phac

    thuan_phac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu sao manh liet the, vua vua thoi keo gia di day
  9. thuan_phac

    thuan_phac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu sao manh liet the, vua vua thoi keo gia di day
  10. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    híc sao yêu lại già hả bác;
    mình tưởng yêu cho nó trẻ ra chứ ;
    nhất là yêu mấy em tre trẻ
    àh còn 1 điều sợ nữa :
    không có ai để Makelove
    sợ ko tự chủ được lại đi **** thì khổ

Chia sẻ trang này