1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    híc sao yêu lại già hả bác;
    mình tưởng yêu cho nó trẻ ra chứ ;
    nhất là yêu mấy em tre trẻ
    àh còn 1 điều sợ nữa :
    không có ai để Makelove
    sợ ko tự chủ được lại đi **** thì khổ
  2. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    thân hình mày mà đòi đi makelove hả
    cho tao 2 chứ bình yên. mà mày vẫn noẹ tao mực đấy nhé
  3. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    thân hình mày mà đòi đi makelove hả
    cho tao 2 chứ bình yên. mà mày vẫn noẹ tao mực đấy nhé
  4. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    lạc đề rùi
    not spam
    híc spam tý:
    thu điên vụ bia mực tao không quên đâu
    còn cái vụ gày béo ý hả
    đừng tưởng mày béo lf khoẻ nhé
    các em chỉ cần dai thôi chứ như trâu húc mả thì các em chạy
    hết ;
  5. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    lạc đề rùi
    not spam
    híc spam tý:
    thu điên vụ bia mực tao không quên đâu
    còn cái vụ gày béo ý hả
    đừng tưởng mày béo lf khoẻ nhé
    các em chỉ cần dai thôi chứ như trâu húc mả thì các em chạy
    hết ;
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là không thể quên đc co ấy.
  7. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là không thể quên đc co ấy.
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất là gặp người ta mà mình chưa quên được ... thật là bi kịch tốt nhất là đừng để gặp lại ,.... nhưng trái đất tròn ai mà biết trước được .
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất là gặp người ta mà mình chưa quên được ... thật là bi kịch tốt nhất là đừng để gặp lại ,.... nhưng trái đất tròn ai mà biết trước được .
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đều sợ nhất là không quên được người kia !
    Người ta bảo " Cố quên có nghĩa là còn nhớ". Vậy thì tại sao phải tránh mặt làm gì, cứ gặp nhau đi, cứ chơi với nhau như những người bạn tốt. Tất nhiên điều này cực kỳ khó, nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Đến một lúc nào đó sẽ thực sự thành bạn tốt của nhau đó. Có ai tin không nhỉ ??? Tình bạn muôn năm ! (chẳng biết mình đang viết cái gì nữa, tâm trạng rối như tơ vò, sorrrrryyyyyyyyyy !!!!!!!!!!)

Chia sẻ trang này