1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đều sợ nhất là không quên được người kia !
    Người ta bảo " Cố quên có nghĩa là còn nhớ". Vậy thì tại sao phải tránh mặt làm gì, cứ gặp nhau đi, cứ chơi với nhau như những người bạn tốt. Tất nhiên điều này cực kỳ khó, nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Đến một lúc nào đó sẽ thực sự thành bạn tốt của nhau đó. Có ai tin không nhỉ ??? Tình bạn muôn năm ! (chẳng biết mình đang viết cái gì nữa, tâm trạng rối như tơ vò, sorrrrryyyyyyyyyy !!!!!!!!!!)
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tui ko phải nói điêu nhưng trên đời tôi khinh nhất cái laọi người như cái mụ nào nói ra những câu này , đúng là chẳng biết yêu là cái đíu gì cả
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tui ko phải nói điêu nhưng trên đời tôi khinh nhất cái laọi người như cái mụ nào nói ra những câu này , đúng là chẳng biết yêu là cái đíu gì cả
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay, sợ nhất là bắt gặp lại những kỷ niệm thuộc về anh, đặc biệt là hình ảnh của anh hiện về trong những giấc mơ... Giá như ko có sự chia tay trong tình yêu thì có phải tất cả mọi người đều hạnh phúc ko nhỉ
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay, sợ nhất là bắt gặp lại những kỷ niệm thuộc về anh, đặc biệt là hình ảnh của anh hiện về trong những giấc mơ... Giá như ko có sự chia tay trong tình yêu thì có phải tất cả mọi người đều hạnh phúc ko nhỉ
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    thật sự thấy hụt hẫng và đau ghê gớm, dù mình là người chủ động nói tiếng chia tay ....Phải trải qua 1 thời gian khá lâu mới dần dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống để mở rộng trái tim thêm lần nữa ...
    Với mình thì rất khó khăn để gặp lại và cư xử như 2 người bạn !! Đã thử rồi, nhưng không thể làm như giữa 2 người không có gì xảy ra dù mối quan hệ đó chưa được công bố rộng rãi và được sự thừa nhận của mọi người .....Đã có lần 2 đứa cùng đến dự buổi chiêu đãi chung (sau khi đã chia tay) và tôi xém nữa không làm chủ được cảm xúc của mình, và anh cũng vậy !! Đó là điều tôi sợ nhất ....
    Mỗi đêm tôi khó mà ngủ được khi hình ảnh anh cứ chập chờn, ngày nào cũng vậy và tôi thực sự ngã gục khi biết anh đã đến với chị ấy ...Chị lại là người quen của tôi !! Tôi sợ đối diện lại với anh để rồi 1 lần nữa rơi vào cái vòng lẩn quẩn không lối thoát .Tôi sợ thấy anh hạnh phúc bên người ta ...Tôi sợ ....Tôi đã không thể nào quên anh nếu như không hoàn toàn đoạn tuyệt . Tôi đã làm được! Và tôi biết anh trách tôi nhẫn tâm ....
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    thật sự thấy hụt hẫng và đau ghê gớm, dù mình là người chủ động nói tiếng chia tay ....Phải trải qua 1 thời gian khá lâu mới dần dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống để mở rộng trái tim thêm lần nữa ...
    Với mình thì rất khó khăn để gặp lại và cư xử như 2 người bạn !! Đã thử rồi, nhưng không thể làm như giữa 2 người không có gì xảy ra dù mối quan hệ đó chưa được công bố rộng rãi và được sự thừa nhận của mọi người .....Đã có lần 2 đứa cùng đến dự buổi chiêu đãi chung (sau khi đã chia tay) và tôi xém nữa không làm chủ được cảm xúc của mình, và anh cũng vậy !! Đó là điều tôi sợ nhất ....
    Mỗi đêm tôi khó mà ngủ được khi hình ảnh anh cứ chập chờn, ngày nào cũng vậy và tôi thực sự ngã gục khi biết anh đã đến với chị ấy ...Chị lại là người quen của tôi !! Tôi sợ đối diện lại với anh để rồi 1 lần nữa rơi vào cái vòng lẩn quẩn không lối thoát .Tôi sợ thấy anh hạnh phúc bên người ta ...Tôi sợ ....Tôi đã không thể nào quên anh nếu như không hoàn toàn đoạn tuyệt . Tôi đã làm được! Và tôi biết anh trách tôi nhẫn tâm ....
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn cùng với hụt hẫng đến vô cảm và trống rỗng!!!
  9. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn cùng với hụt hẫng đến vô cảm và trống rỗng!!!
  10. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Sợ nhất là bị sợ tất cả những điều mà mọi người sợ, sợ khuyến mại thêm cái cảm giác không dám yêu nữa.

Chia sẻ trang này