1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu trở thành sự thù hận????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DANNYVO, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu trở thành sự thù hận????

    Có lẽ khi sinh ra trong cuộc sống này ,thì tạo hóa đã sắp đặt sẵng cho mỗi con người một số phận khác nhau. Khi con người đạt tới giới hạn tận cùng của tuổi thơ, thì đó chính là lúc họ muốn đi tìm một nửa còn lại của mình mà cuộc sống hay gọi một cách nôm na là TÌNH YÊU Nhưng có lẽ cuộc sống luôn đầy dãy sự bất trắc vì thế không dễ mấy ai có thể toại nguyện với cái mình muốn đạt đươc!!!!. Khi họ không đạt được điều mình mong muốn_ nói cách khác là khi tình yêu của họ bị vỡ mộng_thì họ lại chuyển hóa thứ tình yêu vốn dĩ là đẹp đẽ đó thành một sự thù hận. Họ căm giận cuộc sống, căm giận tình yêu, căm giận người mà trước kia đã một thời là nguồn cảm xúc của họ, và có đôi khi họ căm giận cả bản thân mình, vì sao vậy?????
    Có lẽ khi ấy ít ai đủ lí trí để nhìn nhận những gì mình nghĩ là đúng hay sai. Họ chỉ cho rằng mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian này , họ nghĩ ngoài bản thân mình ra thì không còn ai khác giống mình, họ đâm ra oán hận cái đã làm cho họ ra như vậy, và cũng chính từ lúc đó họ đã vô tình biến TÌNH YÊU THÀNH SỰ THÙ HẬN, họ không thể nào thoát ra được cái vòng lẫn quẫn của những suy nghĩ đó, họ phụ thuộc hoàn toàn vào nó, đắm chìm trong nó để rồi cuối cùng họ sẽ bị nhấn chìm trong ảo giác của lòng thù hận.
    Tạo hóa đã ban cho con người Tình yêu thì chắc chắn sẽ không để cho nó bị tan biến một cách vô cớ! dù khi ta còn hay đã đánh mất nó. Vì vậy đừng bao giờ biến cái tốt đẹp thành cái xấu xa_đừng biến TÌNH YÊU THÀNH SỰ THÙ HẬN_bạn nhé


    ĐANNY
  2. theunforgiven

    theunforgiven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng được đấy , nhưng liệu con ngươi có đủ cao thượng để làm điều đó không ? Khi tình yêu bị phản bội , con người ta sẽ trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết ! Chỉ có con người cao thượng mới là người chiến thắng ! But anyway , once in love, stay in love forever !
    Stay in love forever !

Chia sẻ trang này