1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tổ chức một đám cưới thì bên nhà trai phải chi những khoản gì, nhà gái chi những khoản gì

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vit_nhoi_bong, 04/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    mấy vấn đề này thì nhà zai nên lo hết ... vì nhà gái có đứa con gái, nuôi mấy chục năm trời ko công ... nhà zai có rước về thì cũng fải bù đắp chút ít chứ ........................
    nhưng thực sự nếu cưới nhau ,cả 2 như 1 rồi ... thì nên share là tốt hơn ... nếu nhà zai hông khá giả, pây giờ muốn lo hết thì fải vay mượn ...gái sau này về nhà đấy cũng sẽ fải nai lưng ra trả cùng chứ còn gì ... nhà gái nào sống piết trước piết sau là fải hiểu chứ nhỉ
  2. BeXuanMaiFan

    BeXuanMaiFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    thôi bỏ qua đi
    9 bỏ làm 10
    đằng nào cũng thành chị mình rồi
    Bỏ qua đi ko chị em bất hòa khó sống
  3. hoxe321

    hoxe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    đã là thân con trai đi lấy vợ
    nen ga lăng, bỏ tiền ra tất từ A-Z
    sau này cưới về rồi thì tiền vợ cũng là tiền mình chứ thiệt đi đâu mà lo
    đằng nào cũng là tiền của 2 vợ chồng, xuề xoà thôi
  4. girl_catinh_hn

    girl_catinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vừa đi chụp hình,anh xã nhà mình lo tất,
    đàn ông phải galang chứ nhi?
  5. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sau này lương chị ấy kiếm về lại nuôi anh trai bạn. Lương của anh ấy thì cũng chỉ có đến thế thôi, chị ấy muốn đòi thêm cũng chả đc. Vẫn ... lãi
    Cứ động đến tiền nong là mệt nhỉ? Lắm lúc mất cả hòa khí. Nên phải khéo khéo thôi.
    Người ta được cha mẹ nuôi chừng ấy rồi lúc về nhà chồng lại phải chi trả nhiều khoản... thấy cũng không hay lắm.
    Các bác con trai cố mà tích cóp nhé. Kẻo lúc lấy vợ lại để vợ chi, xí hổ. Mà xin tiền bố mẹ nhiều thì ngại (chả nhẽ tiền trăng mật lại xin???)
  6. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho cô dâu sắp cưới quả này chết với bà em chồng rồi
    Sao bạn khó tính thế nhỉ? Nếu bạn đi lấy chồng bạn có muốn chồng chiều không nhỉ? Vả lại sao bạn biết rằng tất cả tiền đấy của anh bạn? Có thể 2 người cùng để dành một khoản để chi trả rồi thì sao?
    Chết thật, đi đâu mình cũng móc tiền trả từ A-Z không khéo người ta lại tưởng mình bỏ tiền ra cưới chồng cũng nên
  7. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình tháng 3-2008 lấy vợ, nói về trường hợp của mình cho bạn tham khảo nha. Hoàn cảnh hai gia đình ngang nhau. trình độ, thu nhập cô dâu chú rể cũng ngang nhau, tuy nhiên mình thì có được nhà riêng rồi. Nhẫn đính hôn thì mình mua, tiệc nhà trai và nhà gái thì của ai cha me ấy lo. mỗi đứa bỏ ra 20 triệu để lo các việc như Album, áo cưới, thuê xe................. còn sau khi lấy nhau rồi thì của chung 2 vợ chồng nên chi phí tuần trăng mật đâu còn bận tâm nữa phải không hehhe, vả lại mình không có nhu cầu làm tay hòm chìa khóa.
  8. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    lại nhắc đến cưới, toàn nhà trai phải lo hết từ A -> Z chết mệt
    Giường, tủ, chăn, ga, gối, đệm, bàn trang điểm cho đến tiền ăn hỏi, tiền thách cưới, tiền xe cộ, tiền chụp ảnh, thiếp, nhẫn....
    xong đám cưới lỗ vài chục là chuyện bình thường còn đâu khăn lau mồ hôi nữa mà Mật với chả mẽo
  9. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    nhà em thì thế này.
    Bác trai nhà em thu nhập hơn em nhiều đấy chứ, nhưng vấn đề là vì chiều em nên để cưới em về bác ấy phải xây nhà + sắm sửa đồ mới hoàn toàn, mà các bác biết đấy có gã trai nào chưa lấy vợ mà tích cóp đc đồng vốn nào đâu --> tốn kha khá đấy, thế là bọn em phân chia ntn, những phần nào mà cô dâu có thể lo đc thì tự lo hết phần cho cô dâu, chú rể mua nhẫn cưới + tặng cô dâu cái váy cưới đẹp long lanh (giấu hàng kinh quá)
  10. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì 2VC cày từ A-Z (bố mẹ 2 bên ko hỗ trợ gì, chỉ cho ít của hồi môn hôm hỏi&cưới thôi).
    Ban đầu tớ cũng thương AX nên tuyên bố 2 đứa để dành chung mỗi tháng 1 khoản= nhau (vì 2 đứa cùng cty, lương tương đương nhau, anh í chỉ nhìu hơn tớ khoảng >1tr thui). Đc 2 tháng, tớ nghĩ lại, thấy ko ổn, nên nói thẳng với chàng "Bố mẹ sinh em ra, chẳng lẽ để em về với anh đơn giản thế à?A tự lo đi (nghĩa là chỉ 1mình anh hàng tháng nộp cho tớ 1 khoản tiết kiệm cố định ), nhưng A yên tâm, em sẽ luôn hỗ trợ Anh khi cần thiết.
    Lẽ dĩ nhiên 1mình chàng để dành không thể đủ đc, nhưng ít ra là cho chàng nhìn thấy cái trách nhiệm của ng đàn ông, sẽ là trụ cột kinh tế sau này (dù 2 đứa công việc và mức lương là tương đương nhau). và sự thực, khoản tiền tớ bù vào cũng = 70-80% số tiền chàng để dành (chàng biết&hiểu điều đó)
    Vả lại cưới rồi, tiền của 2 ng trở thành 1,anh của bạn phải chi nhiều thì giảm đi khoản tiết kiệm để dành của cả 2, hoặc nếu anh í phải vay (giả sử thôi nhé), sau này chị í cũng phải cày ra mà trả phụ, bạn lo gì.
    Ah, góp ý riêng cho chủ topic: bgiờ đã là chuyện rêng của gđình ng ta rồi, không như trc nữa đâu bạn ạ, cư xử khéo léo, kẻo lại bị gán cho cái danh hiệu "giặc bên Ngô..." thì ko hay lắm.

Chia sẻ trang này