1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tổ chức một đám cưới thì bên nhà trai phải chi những khoản gì, nhà gái chi những khoản gì

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vit_nhoi_bong, 04/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bạn này nghĩ kiểu gì. Nói thật, nếu chị dâu bạn chi tiền, liệu anh bạn có vui không, hay biết đâu anh bạn lại còn cho rằng vợ khinh mình ko có tiền. Đám cưới thì hầu hết nhà trai lo nhiều hơn. Còn những việc j của 2 vợ chồng, thì 2 vc quyết định. Bạn nhìn thấy anh bạn trả 6mil, bạn có quả quyết đc đấy là tiền của anh bạn hay không? Hay anh bạn ngồi than thở với bạn, đám cưới toàn 1 mình anh bạn lo? Nếu là trường hợp anh bạn ngồi than thở thì có lẽ anh bạn chưa nên lấy vợ thì tốt hơn.
  2. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, theo tớ bạn không nên nghĩ đến chuyện ai chi nhiều hay ít hơn bởi vì đã sắp trở thành vợ chồng rùi thì chuyện phân biệt tiền của ai có nên không. Con trai họ không so đo chuyện này mà họ sẽ nhìn nhận theo khía cạnh là cô ý có biết chia sẻ với mình những khó khăn hay không thôi. Bạn hãy để cho anh chị tự lo cho hạnh phúc của mình.
    @ bạn chủ topic: mình nghĩ những chuyện nhạy cảm tế nhị này bạn không nên can thiệp sẽ ảnh hưởng không tốt cho tất cả mọi người. Sau này bạn và chị ý cũng là người một nhà rồi, đừng nên khó khăn với chị sẽ làm cho anh trai bạn khó xử. Chúc bạn vui và không suy nghĩ nhiều nữa
    Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng không dũng cảm như anh vẫn tin.
    Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi...vẫn khóc khi sợ hãi...vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai...vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi.
    Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con, vẫn cần lắm có anh để chở che, có anh để tin tưởng và có anh để hạnh phúc

    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 05/11/2007
  3. nhina

    nhina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi chị nói em đừng giận, nếu chị mà có em chồng như em thì cũng hoảng lắm. Chị thấy em hơi "nặng cái đầu" vào mấy cái vụ này rồi. Mỗi đôi cưới nhau họ đều có kế hoạch chi tiêu cho đám cưới của mình rồi, không phải cứ thấy anh em chi tiền thì nghĩ đấy là tiền của anh em đâu, biết đâu đấy là tiền chung 2 người góp vào thì sao. Mà sau này lấy anh trai em cưới vợ thì tiền của chị kia cũng là của anh trai em thôi mà.HI..hi..các cô em chồng bi h cũng ghê gớm ra trò, nhưng mà vài năm nữa em đi lấy chồng rồi, nếu gặp một cô em chồng như vậy thì sao nhỉ.hi..hi..
  4. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cưới xin là chuyện của đôi bạn. tiền của ai thì sau này cũng là của chung cho hai người. Ai lại đi chi li rạch ròi là anh khoản này tôi khoản kia. Tốt nhất vợ hoặc chồng đưa cho người kia một khoản tiền rồi chi tiêu và có ghi chép để theo rõi ( chứ không phải để báo cáo này nọ).Muốn cưới xin thì ít nhất cả hai cũng có một khản tích cóp để lo cho nhũng chi phí của đám cưới chứ ( ai lại đi xin bố mẹ để trả cho những khoản chi phí tối thiểu ấy?) Nên không thể nói nhà trai hay nhà gái phải lo mà là tự hai người ấy phải lo. Nhưng nói chung nếu anh trai bạn cũng có những suy nghĩ như bạn, sợ thiệt thòi thì đừng nên lấy vợ nữa. Nhà người ta có mỗi cô con gái, sau này có gì thì cũng là cho chị ấy và anh trai bạn thôi, chưa gì đã lo thiệt mấy triệu bạc thì vứt. Bạn thử nghĩ xem sau này lấy chồng, chồng bạn cũng sợ thiệt như thế thì có đáng lấy làm chồng nữa hay không. Suy đi cũng phải tính lại chứ, các cô em cứ thấy ghen tị với mấy bà chị dâu, nhưng thủ đặt mình vào vị trí của họ xem sao?
  5. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thì anh cậu chi trước, cưới được chị kia về bắt chị ấy lấy lương trả nợ .. đi đâu mà thiệt 1!!
  6. Daisy153

    Daisy153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là con một, giống chị dâu của bạn chủ topic, sang năm bọn tớ mới cưới cơ, nhưng chuẩn bị dần dần từ bây giờ cho thư thả. Đợt vừa rồi bố mẹ người yêu cho tiền để mua nhà, mai sau cho hai đứa ở, bố mẹ ở với anh cả rồi, khi anh ý hỏi tớ cũng góp ý nhỏ nhỏ là nên mua cái nhà nhỏ thôi, đỡ cho bố mẹ phải chi quá nhiều tiền, mai sau về kiếm được thì chúng tớ sẽ đổi nhà sau.
    Còn chi phí đám cưới, nói thật là đọc topic này tớ mới giật mình, không biết nên làm như thế nào nhỉ? Bọn tớ bằng tuổi nhau, mà tớ suy nghĩ là con trai tầm tuổi chúng mình chưa thể thành đạt kiếm tiền tấn được, nhưng không biết nếu tớ đòi share phần chi phí đám cưới thì anh ý có khó chịu không nhỉ? mà để một mình nhà trai lo liệu, tớ lại cứ thấy ngại ngại. Chắc phải từ từ hỏi ý kiến anh ý xem sao, phải tránh làm cho nhà trai tự ái, dù mình muốn gánh đỡ phần chi phí ( nói thật chứ thời điểm này lương tớ cao gấp 4-5 lần mức bình quân cơ, nhưng nếu cứ cậy có tiền vung ra, có khi nhà trai lại tự ái thì chết).
    Oài, cưới xin đau đầu phết đấy
  7. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu này hay hơn, tiền mừng chia thế nào ??
    Kịch bản 2 hòm phiếu : khách nhà nào bỏ hòm nhà ấy, về mỗi nhà chia như thế nào ?
  8. bcvn81

    bcvn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn bực tức làm gì. Đây là chuyện riêng của anh chị ấy mà bạn. Sau đám cưới họ thành 1 gia đình, tiền là tiền chung mà. Đừng can dự, không thì sẽ mang tiếng đấy! Nếu tớ biết em chồng tớ cũng suy nghĩ như bạn thì hic..hic...
    Tớ thì quan niệm đám cưới chi tiêu chính vẫn là bên đàng trai. (Xung quanh bạn bè tớ đêu như vậy cả). Còn mình phận gái cố gắng phụ đuọc phần nào hay phần nấy, đây là tùy vào khả năng và suy nghĩ của cô gái. Tiền bạc thì phải bàn bạc thẳng thắn để không ai cảm thấy ức. Lương tớ cũng gấp đôi AX.
    Đám cưới tớ đều là 2 vc tự lo:
    - Đính hôn: đàng trai lo hết (đàng trai đưa tiền để chi phí tiệc đính hôn). Chụp hình đính hôn tớ chi (có mấy trăm à)
    - Chụp ảnh cưới: tớ chi
    - Thiếp mời: trai
    - Áo cưới, trang điểm: tớ
    - Xe cộ (xa nên tốn lắm, xe hoa và 3 xe 16 chỗ): trai
    - Nữ trang vàng vòng mâm quả: tất nhiên là trai chi
    - Tiệc tùng: tớ đặt cọc lần đầu 2T. Trai đặt cọc lần 2 mất 14T. Còn lại tiền tiệc thì 2 đứa thỏa thuận trước, trai nói anh còn tiền mặt là bao nhiêu đây, tớ còn nhiêu đây, thế là anh đưa tớ giữ, thủ sẵn đó. Nhưng tiệc tàn 2 đứa lên phòng KS tặng ngồi đếm tiền trả nhà hàng luôn
    - Trăng mật: lúc này đã là vợ chồng nên chi tiêu chung, tớ tay hòm chìa khóa.
    Ấy là tớ bị thiệt thòi, chứ mấy người bạn tớ đàng trai còn đưa tiền cho đi sắm sửa áo cưới trang điểm... Nhưng thôi, người ta khá giả mình cũng không nên so sánh. Tớ chỉ lưu ý là cô dâu nên hiểu cho hoàn cảnh chú rể mà liệu cơm gắp mắm hoặc phụ giúp phần nào, đừng để bị nói như trong tpic này. Ví dụ tiền ít thì chụp hình 3T thôi
    Được BCVN81 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 05/11/2007
    Được BCVN81 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 05/11/2007
  9. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Liệu cơm gắp mắm. Nhưng tất cả các thứ bạn liệt kê ở trên - nhà trai lo hết
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhà chồng mình lo hết vì cả hai vợ chồng đều mới tn đại học đâu có tiền gì đâu. Do đó tiền mừng đám cưới mình để nhà chồng giữ hết để chi trả. Sau đám cưới, hai vợ chồng 0 một xu dính túi . Sang đây, từ hai bàn tay trắng mà cày lên

Chia sẻ trang này