1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tổ chức một đám cưới thì bên nhà trai phải chi những khoản gì, nhà gái chi những khoản gì

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vit_nhoi_bong, 04/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được đàn ông 1 tẹo thế này cũng tốt lắm rồi. Hug hug hug
  2. hai_japan

    hai_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì có mỗi cỗ bàn là 2 nhà chia nhau, mâm nhà nào nhà ý lo.
    CÒn nhẫn cưới, chụp ảnh cưới, in thiếp ... Tớ lo hết . Còn tuần trăng mật thì tất nhiên là 2 đứa share rồi, cả 2 cùng sướng chứ đâu phải mình tớ, hehe .
  3. vit_nhoi_bong

    vit_nhoi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hic nói tóm lại vào đây hỏi thế thì em lại thành mang tiếng hẹp hòi rùi. Hic nhưng em khẳng định là anh em chi hết vì ngoài cỗ bàn, giường chiếu gia đình lo thì anh ý hỏi vay bố mẹ và vay cả em mà, thế nên em mới thắc mắc là chị kia sao vô tâm thế để đến mức anh em phải đi vay còn mình thì chẳng có đóng góp gì cả. Dẫu sao thì chị ý thu nhập cao thế cũng nên có trách nhiệm một chút chứ. Còn bản thân em sau này mà lấy chồng mà em để chồng chi hết thì em sẽ tự áy náy với bản thân rất nhiều, chẳng lẽ đến khoản váy cưới hay trang điểm mà cũng gọi chồng đến chi thì ê lắm. Còn em thì mọi ng có khuyên thế nào thì em cũng thừa nhận là ko thể êm đẹp với chị ý được, vì chị ý vô tâm đến mức mấy lần đến nhà em ăn cơm, sát giờ ăn thì đến, ăn xong đến bê dọn cũng ko làm đừng nói là rửa....
  4. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Kệ 2 anh chị đấy, bạn lo làm gì cho chóng già . a ấy vay rồi cưới xong 2 anh chị cùng trả là được thôi mà. Nhưng kể ra có bà chị dâu đã ko nấu nướng, dọn dẹp mà bát còn ko rửa thì
  5. girlxd

    girlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đọc trang đầu topic và trang 4 topic tớ mới thấy bạn chủ topic có vẻ không ưng bà chị dâu lắm lắm. Mà theo tớ, khi đã không ưng như bạn, thì bạn sẽ toàn nhìn thấy mặt xấu của người ta mà thôi. Dần dần đi đến lạc đề của topic.
    Mình vừa cưới tháng trước, xin góp ý thế này:
    1. Chuyện cưới xin của anh trai bạn, bạn không nên "soi" vào như thế. Cứ kệ anh chị ấy lo. Sau này cưới xin xong, hai vợ chồng về một mối, nếu có nợ nần thì fải chung tay chung sức mà gánh vác, trả nợ, thế thôi.
    2. Không nên phân ra nhà này thì lo cái này, nhà này lo cái kia (ngoại trừ cỗ bàn nhé) vì tớ nghĩ , khi đã cbị cưới, hai người sắp là 1 rồi, thì ai bỏ ra chả được. Nhẫn cưới, thiếp cưới, ảnh cưới ... đều là phục vụ cho đám cưới của cả hai người mà. Còn vụ đi Trăng mật, mình nghĩ là sau khi cưới, hai vợ chồng cùng lo, mà đã là hai vợ chồng rồi, thì còn phân biệt của ai hay sao.
    Còn như mình, ở nhà chồng mình có "tục" là nhà trai sẽ lo cho con trai bộ giường cưới, khi ấy muốn tự mình đi mua cũng chả được ấy chứ.
    3. Bạn sẽ không sống với anh trai bạn cả đời. Người sống với anh trai bạn cả đời sẽ là chị dâu bạn kia. Vì vậy, đừng quá khắt khe mà hãy trở nên thân thiện, giúp đỡ chị ấy. Đành rằng không ai là hoàn hảo cả. Khi đã là người trong một nhà thì nên góp ý nhẹ nhàng. Mình nói đúng thế nào mà chị ấy không nghe. (Tớ tin là bà ấy có học thức, chắc sẽ hiểu).
    Và tớ tin rằng, khi bạn ở vào địa vị cưới xin như anh trai bạn bây giờ, bạn sẽ thấy mọi chuyện đơn giản hơn. Đừng có phân chia nhà này hay nhà kia lo cái này, cái nọ.
  6. xanhamap

    xanhamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì thế này : ảnh và thiệp mời nhà trai lo . cỗ ăn nhà nào nhà nấy lo .váy cô dâu nhà gái lo .
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    phải tớ tớ cho nghỉ luôn cho khoẻ, cái loại vênh váo lấy về cũng chẳng HP bền lâu đâu mà
  8. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới tớ nhà trai lo hết, tiền cỗ cưới thì cưới xong mới trả... chỉ lo mỗi khoản quà mừng cho cô dâu chú rể thôi...khoẻ re... Tớ vẫn bảo ông xã là tự dưng được một con vịt hơn 50kg, béo quá rùi còn kêu ca gì... Mà chồng tớ cũng có lo được đâu, bố mẹ chồng tớ chi tất... Cũng ngại lắm vì nhà chồng cũng không khá giả gì, nhưng bố mẹ chồng tớ bảo cưới có 1 lần thôi, không làm tử tế sau này lại tiếc... Tiền ảnh, album, may váy cưới, in thiệp, chăn màn ga gối, trang điểm, thuê xe, hoa hoét, trăng mật... nói chung là tất tần tật... Bi h có con thì ông bà lại cho tiền nuôi con, nuôi cả bố mẹ luôn vì mẹ nghỉ ở nhà... hic hic...
  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thế này ạ
    Nhà gái : in thiếp khách nhà gái
    váy cưới cô dâu, áo dài trang điểm
    vòng kiềng để cô dâu đeo
    đặt ks ăn bên nhà gái
    Nhà trai : in thiếp khách nhà trai
    giường tủ nội thất trong phòng, chăn màn các kiểu
    thuê oto đón dâu, hoa trang trí xe, phòng ngủ, hoa cầm tay cho cô dâu
    đặt ks ăn bên nhà trai
    Chụp ảnh, mua nhẫn ,đi tuần trăng mật, 2 đứa tự kiếm tự lo không nhờ các cụ đôi bên.
    Quá bình đẳng, nhờ
  10. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích như thế này, đỡ mệt cho cả 2 nhà nhờ

Chia sẻ trang này