1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tôi 20

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi letmebe, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi 20

    Khi người ta 20 tuổi , người ta sẽ làm được những gì ? Tôi nhiều lần tự hỏi mình như vậy , khi còn là 1 cậu bé học trò 15,16. Cái tuổi hồn nhiên ấy thường suy tưởng cho những điều kì vĩ . Có khi những tưởng ôm cả vũ trụ vào lòng .
    18,19 tuổi chỉ là chấm dứt thời học trò với bao khát vọng . Hồi ấy , tôi nghĩ , khi người ta 20 tuổi , người ta mới thật sự trưởng thành , tự quyết định cho mình tất cả , kể cả quyền yêu! Con đường trước mặt dẫu nhiều gai nhọn và đá sỏi thì vẫn thênh thang lắm . 20 tuổi , đã đi qua 1/4 cuộc đời rồi , cũng ghê gớm đấy chứ ?
    Vậy mà , ngày đầu tiên của tuổi 20 , lại là 1 ngày hoàn toàn bình thường . Bình thường , bởi buổi sáng thức dậy , vội vàng làm vệ sinh , xếp sách vở , thay đồ? cũng vội vàng , tôi có gì khác hơn , chững chạc hơn đâu . Đến lớp , thằng bạn thân nhíu mày :?20 rồi đấy nhé ?o Tôi toét miệng cười rồi ngậm ngay khi nhớ tới dự định khuya qua trước khi ngủ ?o phải tập chững chạc 1 chút ?o
    Bạn có bao tự hỏi ?otôi là ai ?? chưa ? Chắc là có . Còn tôi , suốt cả những năm tháng tuổi thơ và nửa người lớn của mình , tôi đã hỏi hoài câu đó . Câu trả lời luôn dành cho 1 cái tôi ?oVĩ đại ?o Rằng tôi học giỏi , đẹp trai , sôi nổi , nhiệt tình , biết chơi thể thao , khiêu vũ , công tác đoàn đội ? Tôi nghĩ , bản lĩnh và nghị lực sẽ giúp mình thành công .
    Còn bây giờ , khi đang sống trong những ngày tháng của tuổi 20 , tôi mới vỡ lẽ ra rằng mình là người hoàn toàn bình thường . Bình thường để khám phá ra rằng giữa khổ đau và hanh phúc , vinh quang và thất bại , tôi nếm trải và tôi rút ra những điều gì cho tôi tồn tại . Con người thường không bao giờ bằng lòng hiện tại và khao khát với những gì mình không có . Tôi đã luôn luôn cảm thấy mình thất bại nhưng mãi hoài tìm . Bạn sẽ hỏi tại sao ? Bởi vì khi người ta 20 tuổi, người ta vẫn còn trẻ để tin . Với tôi , niềm tin là cái níu giữ người ta trong đời , nhiều nhất .
    Những người bạn đồng hành của tôi , quen lẫn lạ , đâu đó trên khắp đất nước này mà tên tuổi , thành tích được nhắc đến nhiều trên báo chí , truyền hình , đã bắt đầu đi trên đường thành công . Còn tôi , tôi từng nghĩ là mình sẽ thành công như họ . Nhưng tưởng tượng và mơ ước thì dễ , làm được mới là điều khó . Mà tôi thì đã làm được gì khi suốt ngày rong chơi ngông nghênh tuổi trẻ , đã tốn biết bao thời gian cho nhứng ý tưởng điên rồ và sự tập tành làm người lớn . Để đến 1 ngày nhận ra mình sớm trơ thành 1 trẻ già nua?
    Tôi đã từng là 1 thằng con trai ngạo mạn , bất cần . Tôi cũng đã từng rúc mình trong vỏ ốc , không bạn bè , không chia sẻ . Tôi đổi thay tôi , ồn ào hay nín lặng , buồn hay vui , yêu hay không yêu . Rốt cuộc , câu hỏi ?o Tôi là ai?? vẫn chưa ra lời giải đáp sau cùng .
    Bây giờ tôi 20 tuổi , đã hơn 1 lần thất vọng khi hạnh phúc chỉ là ảo giác . Dẫu sao , bên tôi vẫn còn nhiều lắm : Gia đình , bè bạn , cuộc sống với bao điều mới mẻ . Tương lai là 1 chân trời rộng lớn mà tôi không có quyền đóng cửa chính mình . Niềm tin là 1 điều hết sức tốt đẹp mà nó bên cạnh ta , nâng đỡ tan gay cả trong lúc khốn cùng nhất . Nó đẹp như pha lê , bạn ạ .
    Bây giờ tôi 20 tuổi . Tôi là 1 người bình thường , 1 sinh viên bình thường . Nhưng biết đâu đấy , trong tương lai tôi sẽ làm nên điều phi thường thì sao ?...



    NoThing is Successful than Success
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hay lém ... ... tự ý thức được như vậy là ổn rồi ... theo hướng này sẽ trở thành người thành đạt không sớm thì muộn thôi mà ... chờ đi !... may mắn nhé ... điều khó khăn nhất là trưởng thành trong suy nghĩ đấy , đã làm được điều này thì không còn vấn đề gì phải băn khoăn nữa
    ( hịi hị .. sao muh ứ thể quen với cái kỉu nghiêm túc thía này chứ )
    ... vừa đọc bài bạn vừa nghe Skid Row - Wasted Time , 18 and life ... thấy vào lém ...
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  3. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là ai thì mỗi người được sinh ra chắc là đã có một nhiệm vụ nào đó để cuộc sống này vẫn tiếp diễn...
    vnv
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi
    Hận đời đen bạc
    Hận bạn vô tình
    Cắt máu xăm mình
    Xăm lên 4 chữ
    Khoan cắt bê tông
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tôi một mình và chỉ một mình thôi
    đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    cứ muốn được là tất cả
    ôm cả trăng sao , ngày tháng vào lòng
    tôi một mình ngơ ngác có và không
    cái có chẳng cần , cái cần chẳng có
    nên suốt đời loay hoay , lọ mọ
    tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    trên đường đời khó nhọc bước chân đi
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ .
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Post bài này rồi, bây giờ lại post lại...
    Hỏi và ngã
    Dấu hỏi vòng vòng...
    Dấu ngã cong cong...
    Mỗi khi ngã mình thường hay hỏi
    Ngã lần này có đứng dậy được không.
    Đôi khi ngã mình không muốn dậy
    Sợ đứng lên thì mặt đất vòng
    Hay là sợ ngã thêm lần nữa...
    Hay mệt rồi tranh thủ nghỉ thôi
    Muốn nằm bẹp nhìn thời gian trôi
    Nhìn kẻ khác tha hồ vấp ngã
    Mà không biết rằng chân mình thôi đã...
    Hoá đá rồi, đường thì hãy còn xa...


    Khi 20, nếu người ta có đủ niềm tin....

    Rất thích giờ thầy Thành, vì phần lớn thời gian thầy nói về những thứ "ngoài sách vở".....
  7. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang trong vỏ ốc thì phải
    **************
    some forever not for better
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi,chơi và học,làm việc kiếm tiền được thì cang tốt,còn không thì,bé không chơi già chơi tiếp
    Cantona
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Khi ta 20....chẹp...nửa đường đến 40 roài sao....
    sắp hết date rồi...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Khi 20 tuổi nghĩa là đến gần với tuổi già hơn
    Cantona

Chia sẻ trang này