1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tôi 20

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi letmebe, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi 20 tuổi , đã hơn 1 lần thất vọng khi hạnh phúc chỉ là ảo giác . Có phải 20 tuổi người ta đã có quyền yêu ? Hay là tôi vẫn còn thiếu 1 chút - 1 chút người lớn - gì đó .
    Tình yêu là gì nhỉ ? Nó có đẹp hơn niề tin không ? Tôi tin vào tình yêu cho đến khi ... Tôi thất vọng vì tôi không đủ khả năng níu kéo được nó . Tôi thất vọng vì khi dó tôi chưa đủ 20 tuổi . Thế còn bây giờ ? Bây giờ tôi có khác gì tôi của trước đây đâu chứ . Có hay không nhỉ ?
    "tôi một mình ngơ ngác có và không
    cái có chẳng cần , cái cần chẳng có
    nên suốt đời loay hoay , lọ mọ
    tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ"​
    NoThing is Successful than Success
  2. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    20-còn trẻ quá!!Ai cũng nghĩ vậy!!Nhưng thực sự giờ đây,thế hệ đg tiếp nối làm được nhiều hơn những gì chíng ta đã làm ở tuổi đó!!
    Bây giờ ra đường,sao thấy mình già quá khi đi giữa những E sinh năm 87,88 thậm chí 90,91 mà trông 0 # gì những A,C mình!!
    20-ý thức được những việc mình làm!!Biết suy nghĩ hơn đến những kết qủa & hậu quả trong từng hành động của mình!!
    Từ 19 sg 20 thấy dù chỉ là 1 tuổi thôi mà sao thấy khoảng cách dường như lớn quá!!Từ đầu 1 sg đầu 2 rồi đấy nhé!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc sẽ được sắp xếp theo ý muốn , đã biết phải làm gì , việc duy nhất 0 muốn làm thì bây h nó lại là tương lai ..............
    Caring is sharing.........8318
  4. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Và tao sẽ luôn ở bên mày cho dù mèo ngoan có ở nơi đâu !
    vnv
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nửa vòng trái đất chắc cũng 0 xa mày lắm đâu..............
    Caring is sharing.........8318
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hu hu sắp hết năm tức là sắp 21 Ặc ... thế mà chưa làm được cái rì nên hồn
    Hakuna Matata

Chia sẻ trang này