1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi tôi chưa lớn..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi whitewinter, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    18t thì đã có quyền định hướng mọi thứ cho mình để còn thực hiện những bước kế tiếp chứ .Như quyết định thi ĐH gì ...đâu thể coi họ như chưa đủ lớn mà có thể châm chước cho chứ
    To whitewinter :cứ sống , cứ hết lòng với nhiệt huyết của mình em sẽ tìm được con được con đường mình đi và dù con đường đó có khó khăn , trắc trở thì mình cũng cảm thấy vui vì mình được quyền lựa chọn , được sống như mình mong muốn .
  2. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm, winter à, đọc xong bài của winter chỉ muốn ... ôm chầm lấy bạn mà hun !!! Hì, biểu lộ tình cảm thái quá ư ? Chắc không phải chứ ? Cứ nói mãi về việc chúng ta giống nhau cũng phát chán, nhưng kì lạ làm sao lại cứ đúng là như vậy !!! Nghe mọi người khuyên giải bạn tùm lum luôn, chẳng biết nói cái gì bây giờ, mình thành người cổ lỗ sĩ rồi đúng không ? Lâu quá không về lại đây rồi, đến khi mình quay lại có lẽ chẳng còn ai biết mình nữa, vậy cũng hay mà, phải không ?
    Cái dở hơi ở độ tuổi này là thế, mình biết là mình không bỏ được, nhưng vẫn làm ra vẻ mình quyết tâm, hơ, chỉ tổ bị cười cho thúi mũi !!! Nhưng chúng ta là như vậy, thì cứ là như vậy, không cần che dấu làm gì, bởi chỉ có chính ta là ta thôi, phải không ? Nói lằng nhằng chẳng hiểu nói cái gì, ha ! Thôi bỏ đi, cái gì đến tự nó sẽ đến, đã là của mình thì trốn cũng không được, mà không là của mình thì cố cũng không xong
    Này, là tôi đang nói cái cổng trường ĐH của bà ấy, đừng có mà nghĩ sang cái ... ... đàn gitar biết đi biết nói kia nhá he he he, chạy thôi, hắn sắp xử mình , hê !!! Bye, chúc vui vẻ nha !!
    Giấc mơ tuyệt vời !!!
  3. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm, winter à, đọc xong bài của winter chỉ muốn ... ôm chầm lấy bạn mà hun !!! Hì, biểu lộ tình cảm thái quá ư ? Chắc không phải chứ ? Cứ nói mãi về việc chúng ta giống nhau cũng phát chán, nhưng kì lạ làm sao lại cứ đúng là như vậy !!! Nghe mọi người khuyên giải bạn tùm lum luôn, chẳng biết nói cái gì bây giờ, mình thành người cổ lỗ sĩ rồi đúng không ? Lâu quá không về lại đây rồi, đến khi mình quay lại có lẽ chẳng còn ai biết mình nữa, vậy cũng hay mà, phải không ?
    Cái dở hơi ở độ tuổi này là thế, mình biết là mình không bỏ được, nhưng vẫn làm ra vẻ mình quyết tâm, hơ, chỉ tổ bị cười cho thúi mũi !!! Nhưng chúng ta là như vậy, thì cứ là như vậy, không cần che dấu làm gì, bởi chỉ có chính ta là ta thôi, phải không ? Nói lằng nhằng chẳng hiểu nói cái gì, ha ! Thôi bỏ đi, cái gì đến tự nó sẽ đến, đã là của mình thì trốn cũng không được, mà không là của mình thì cố cũng không xong
    Này, là tôi đang nói cái cổng trường ĐH của bà ấy, đừng có mà nghĩ sang cái ... ... đàn gitar biết đi biết nói kia nhá he he he, chạy thôi, hắn sắp xử mình , hê !!! Bye, chúc vui vẻ nha !!
    Giấc mơ tuyệt vời !!!
  4. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tất cả mọi người!
    tuy còn rất nhiều điều chưa suy nghĩ thấu đáo và cách bộc lộ mình còn rất trẻ con,Winter cũng hiểu và mong muốn tương lai của mình có ích và vững vàng như thế.điều quan trọng nhất Winter hiểu là phải biết sống đúng,sống chân thành với bản thân mình.
    To bebu:điều anh nói hoàn toàn đúng,em cũng rất mong muốn vươn tới một cách sống như thế.nhưng con người thì không hoàn hảo và cuộc sống thì không đi theo quỹ đạo mình muốn nên em sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để trở thành 1 DŨNG SĨ như thế.người ta cố gắng sống đẹp bằng cả cuộc đời mà.
    To heo_con:có lẽ bạn ở tuổi ngang với mình.
    dù rằng các anh chị đều lấy những cảm nghĩ của mình như một sự gợi nhắc kỉ niệm và nhắc nhở mình bằng sự trìu mến,mình vẫn thích những điều bạn nói hơn cả,bởi vì 1 lí do rất trẻ con là:mình có 1 đồng minh hoàn hảo.chắc chắn trong số những người ở đây bạn đồng cảm với mình nhất,những điều mình trăn trở chắc cũng là những suy nghĩ thường trực trong bạn.
    à,câu này:"Này, là tôi đang nói cái cổng trường ĐH của bà ấy, đừng có mà nghĩ sang cái ... ... đàn gitar biết đi biết nói kia nhá " làm tớ nhớ đến cô bạn Cua.tớ quen heo_con rồi à?hay là,Cua với Heo_con là 1 thế?
    Được whitewinter sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 28/04/2005
  5. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tất cả mọi người!
    tuy còn rất nhiều điều chưa suy nghĩ thấu đáo và cách bộc lộ mình còn rất trẻ con,Winter cũng hiểu và mong muốn tương lai của mình có ích và vững vàng như thế.điều quan trọng nhất Winter hiểu là phải biết sống đúng,sống chân thành với bản thân mình.
    To bebu:điều anh nói hoàn toàn đúng,em cũng rất mong muốn vươn tới một cách sống như thế.nhưng con người thì không hoàn hảo và cuộc sống thì không đi theo quỹ đạo mình muốn nên em sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để trở thành 1 DŨNG SĨ như thế.người ta cố gắng sống đẹp bằng cả cuộc đời mà.
    To heo_con:có lẽ bạn ở tuổi ngang với mình.
    dù rằng các anh chị đều lấy những cảm nghĩ của mình như một sự gợi nhắc kỉ niệm và nhắc nhở mình bằng sự trìu mến,mình vẫn thích những điều bạn nói hơn cả,bởi vì 1 lí do rất trẻ con là:mình có 1 đồng minh hoàn hảo.chắc chắn trong số những người ở đây bạn đồng cảm với mình nhất,những điều mình trăn trở chắc cũng là những suy nghĩ thường trực trong bạn.
    à,câu này:"Này, là tôi đang nói cái cổng trường ĐH của bà ấy, đừng có mà nghĩ sang cái ... ... đàn gitar biết đi biết nói kia nhá " làm tớ nhớ đến cô bạn Cua.tớ quen heo_con rồi à?hay là,Cua với Heo_con là 1 thế?
    Được whitewinter sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 28/04/2005
  6. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hê, biết ngay mà, lâu không quậy phá nên chẳng ai nhớ mình là ai nữa, ặc ặc, tôi chả là tôi thì còn là ai được nữa hở ?? Bà đọc mà không nhận ra thì đáng cắn cổ chết tươi, hehe... Mà tôi tưởng bà phải chú ý đến câu : Cứ nói mãi về việc chúng ta giống nhau thì cũng phát chán... cơ, hừm, đúng là liên quan đến ... của hắn là sáng mắt lên Ấy ấy, đùa thôi, đừng nóng, tổn thọ, chả ích gì đâu .... !!!
    Hồi này cũng mệt thật, thi cử búa xua, hix, nhưng nếu vô đây hô một dòng aaaaa ... như Juri thì chịu thật, không sợ Mod hay muốn trêu Mod ?? Hoặc cả hai ??? Dù gì thì chắc cũng phải quậy tưng bừng cho Mod có việc làm chứ nhỉ Ấy, em lại phạm thượng roài, hix, xin tha ... !!! Mà cái bài của Juri phá hết cả khung hình rồi đấy bà chị ạ, làm ơn sửa đê !!!
    Hôm nay nghe mấy câu mami nói mờ, hix, bùn ghê ... chắc phải vài chục năm nữa mình mới lớn được, ặc ặc, nhớn với lớn có khác nhau không nhểy ?? Chắc là mình nhớn chứ không lớn !!!
    Ha, buồn cười ! Mọi con đường đều vinh quang, đâu cần phải làm dũng sĩ, vấn đề chỉ là ở cái con đường đấy thôi... hè... mà mình tưởng Bebu là con gái chứ ?? Ấn tượng nhất bebu là khi bé để cái tai_tờ là Thành viên box Cs, nhưng rất hồn nhiên : Mà A4U là ai nhểy ?? Cái câu này làm mình thấy hình như một lớp người nữa lại đi qua rồi, tiếc thay !!!
  7. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hê, biết ngay mà, lâu không quậy phá nên chẳng ai nhớ mình là ai nữa, ặc ặc, tôi chả là tôi thì còn là ai được nữa hở ?? Bà đọc mà không nhận ra thì đáng cắn cổ chết tươi, hehe... Mà tôi tưởng bà phải chú ý đến câu : Cứ nói mãi về việc chúng ta giống nhau thì cũng phát chán... cơ, hừm, đúng là liên quan đến ... của hắn là sáng mắt lên Ấy ấy, đùa thôi, đừng nóng, tổn thọ, chả ích gì đâu .... !!!
    Hồi này cũng mệt thật, thi cử búa xua, hix, nhưng nếu vô đây hô một dòng aaaaa ... như Juri thì chịu thật, không sợ Mod hay muốn trêu Mod ?? Hoặc cả hai ??? Dù gì thì chắc cũng phải quậy tưng bừng cho Mod có việc làm chứ nhỉ Ấy, em lại phạm thượng roài, hix, xin tha ... !!! Mà cái bài của Juri phá hết cả khung hình rồi đấy bà chị ạ, làm ơn sửa đê !!!
    Hôm nay nghe mấy câu mami nói mờ, hix, bùn ghê ... chắc phải vài chục năm nữa mình mới lớn được, ặc ặc, nhớn với lớn có khác nhau không nhểy ?? Chắc là mình nhớn chứ không lớn !!!
    Ha, buồn cười ! Mọi con đường đều vinh quang, đâu cần phải làm dũng sĩ, vấn đề chỉ là ở cái con đường đấy thôi... hè... mà mình tưởng Bebu là con gái chứ ?? Ấn tượng nhất bebu là khi bé để cái tai_tờ là Thành viên box Cs, nhưng rất hồn nhiên : Mà A4U là ai nhểy ?? Cái câu này làm mình thấy hình như một lớp người nữa lại đi qua rồi, tiếc thay !!!
  8. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ở cái tuổi ấy ít ai nghĩ là mình vẫn còn nhỏ đâu !
  9. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ở cái tuổi ấy ít ai nghĩ là mình vẫn còn nhỏ đâu !
  10. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    khà khà..tôi biết ngay là Cua mà.chắc đến 99% nhưng cứ phải hỏi lại vì nhỡ 1% nó là sự thật thì người ta cạo đầu tui mất. cũng không phải tui không để ý đến câu"giống nhau"mà bởi vì tui tưởng bà muốn nói:ai cũng khuyên bảo hết nên thôi bà không nói lại nữa.hehe,sorry.
    ôi lúc đầu cũng cứ tưởng bebu là girl nên cũng gọi là "chị "đấy.mãi sau mới phát hiện ra nên tèn ten,phải sửa ngay.mà Cua nghĩ chuyện bebu không biết A4U làm gì.hix,tui cũng chỉ biết bác ấy là bậc lão thành và nghe nói nhiều thôi chứ biết gì hơn đâu.hic,mà chú gì hôm tôi gặp ở Vô thường khi đang nói chuyện với bà về phố cổ là ai nhỉ?các bác ở Cuộc Sống tôi hầu như đã gặp mấy đâu.
    lại nói chuyện "còn bé"của mình.sau khi mở cái topic này,đọc những điều mọi người viết,tôi thấy mình càng mâu thuẫn hơn.trong mắt nhiều nguời,tôi có vẻ khá quái đản.nhiều người ghét tôi vì tôi hay im im nghĩ gì đấy một mình,hay thơ thẩn ngẩn ngơ,hay rượu và hay hát như chẳng có ai xung quanh cả.có ai giống tôi về cái này không?làm cái gai trong mắt người người khác thật chẳng dễ chịu gì.nhưng mà biết làm sao được khi mình thích cụng rượu với bạn,thích rock và không thể hoà tan nổi trong nhiều hoàn cảnh.
    aida,cho Cua này:khi nào tôi với bà thi xong,lên bãi tre ngắm sông Hồng và cạn với tôi 1chénđể gọi là kỉ niệm cho những cái chúng ta giống nhau nhé!
    một dạokhông nghe nhạc Trịnh,hôm trước tôi bật lại nghe thấy xúc động quá.thành ra mấy hôm nay lúc nào cũng lẩm bẩm "ru em từng ngón xuân nồng" với "ướt mi",cũng tự nhiên thấy nghe Nirvana không hấp dẫn như trước nữa.vậy là lại có thêm một cái khác xưa rồi.một ông anh bảo:khi lớn lớn,tự nhiên ít thích rock như trước nữa.có lẽ thế.
    Được whitewinter sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 30/04/2005

Chia sẻ trang này