1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tôi sang tuổi mới

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật năm nay lại nhằm đúng vào ngày mưa - lạ thật bởi vì mùa hè luôn được cổ vũ bằng cái nắng nóng và ánh vàng rực rỡ của nó ...
    Buổi sáng : Người đầu tiên mình nghĩ tới lại là ANH (cũng lạ tại sao mình lại chưa đáp lời tỏ tình của anh nhỉ ) - xách xe ra phố những hạt mưa bụi lất phất bám vào tóc óng ánh bạc, đôi mắt kính cũng lấm tấm nước mưa - "Lần này về phải đặt làm thêm hai cái cần gạt mới được" - bỗng mỉm cười vì cái ý tưởng ngồ ngộ của mình ...
    COn đường thơ mộng là điểm hẹn lý tưởng của những đôi lứa yêu nhau, bởi nó yên tĩnh và mát...mình cũng thích đi trên con đường này .. khe khẽ hát : "Này cô bé sao ngồi lặng lẽ, hãy theo anh ra phố đông người.." - mấy anh cảnh sát trong bốt gác đầu phố ngơ ngác nhìn, mình vô tư nói " Chúc một ngày vui vẻ ", Phải đáng vui lắm chứ vì hôm nay là sinh nhật mình mà !!!
    10 giờ trời mưa nặng hạt hơn, vẫn cái mũ lưỡi trai mình long rong khắp phố để đón những hạt mưa mát lạnh trên mặt.. Rẽ vào quán hoa bên đường mua một đoá hoa hồng và khi về nhà trang nhật ký có thêm dòng chữ "Tự mua hoa tặng mình cũng là một điều thú vị"
    Buổi trưa trời lại hửng nắng, thời tiết bây giờ cứ như một cô gái đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa, tối lại... gió mùa . Mình ghét phải ra đường lúc trời nắng, nào găng tay, nào mũ, và giấu kín nụ cười sau chiếc khẩu trang - lằm nhà đọc sách - Mình nhớ anh không biết anh đang làm gì !!!
    THời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã tối. 7 giờ lại xách xe ra phố, tới bưu điện gọi anh, Giọng anh thật ấm - cứ như ngay bên cạnh mình "Chúc mừng sinh nhật em - nhưng sao em không ở nhà với bạn bè ?" Ừ nhỉ sao mình lại không ở nhà tiếp bạn bè như mọi năm ? Có bạn bè nhiều rồi, lần này muốn thay đổi một chút.
    "Anh muốn nói gì với em ??"
    "Anh yêu em rất nhiều, còn em tới khi nào sẽ trả lời anh ??"
    mình là đứa không dễ khóc nhưng nước mắt vẫn chảy tràn trên đôi má - anh sẽ không biết đâu vì mình mình vẫn cười và giọng nói vẫn vui tươi mà, nhưng chị bưu điện đã nhìn thấy những giọt nước mắt của mình...
    Mình vẫn muốn anh tỏ tình trong ngày sinh nhật, có bao điều muốn nói mà không thốt ra được - Con gái nhiều khi rất ích kỷ và khó hiểu !!!
    Mình vẫn nghịch ngơm : "Em đã mua hộ anh một bó hoa, có cám ơn em không ?? " - Giọng anh cười thật ấm, thật dễ thương, đó là món quà đặc biệt cho mình rồi ....
    ...Lại lang thang và đón sinh nhật một mình, mình vẫn thích câu nói "Xét cho cùng mai lại là một ngày mới " và ngày mới thì phải có những điều mới lạ chứ nhỉ ..........
    - Tặng một người bạn -

    Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    Đừng thiếu hiểu biết vì không biết cách dùng Internet.
    Contact 2 me : antd.qni@Vietcombank.com.vn​
  2. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    mọi người nhầm đường hết rồi , em Hương muốn nói là săp đến ngày ...của em.. rồi mà mọi người không chịu nhớ
    Lâu quá rồi anh mới được thấy em trên mạng anh nhớ em quá ,thật đó.Không có em anh ít đi chát lắm anh sắp chết rồi mong được gặp em một lần thôi lần cuối đó

    if you think you can you can
    if you think you can't you right

Chia sẻ trang này