1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi trái tim bị thương

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi lang_tu_kieuky, 03/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu_kieuky

    lang_tu_kieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    khi trái tim bị thương

    đã ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần , đã ai từng yêu mà chưa từng khóc.......tình yêu luôn mang đến cho ta siết bao niềm vui và nỗi buồn nhưng cũng làm cho ta thấy thật hạnh phúc....nhưng khi tình yêu ấy tan vỡ rồi thì thật khủng khiếp, mọi thứ dường như đã chết......điều quan trọng là mình phải biết đúng dậy, phải có bản lĩnh để vượt qua tất cả....trời không phụ người có lòng mà...mọi người ơi hãy yêu ,tận hưởng niềm hạnh phúc và đừng bi quan khi trái tim mình bị thương bởi tất cả còn ở phía trước
  2. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một lần trái tim bị tổn thương là một lần trái tim ta thêm manh mẽ,thêm yêu thương....sau mỗi lần như vậy chúng ta mới biết quý trọng những tình cảm đã có hơn,quý trọng những điều mà trước đó ta phung phí.Mỗi một lần vấp ngã trong tình yêu là một lần ta có được một kinh ngiệm mới mà kinh ngiệm mới thì ôi sao nhiều quá vậy????
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi chuyện bị thương mà nói đi nói lại . Băng bó vào là xong .
  4. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    he he em này nói chí lí quá.Bị thương thì đi ra hiệu thuốc mua bông băng oxy già thuốc đỏ về băng bó vào khi nào khỏi tiếp tục đi chinh chiến mỗi tội để lại sẹo hơi đau một tý
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của anh đấy hả anh yêu?ANh làm gì có đau thương tán đâu đổ đó.Điển hình là em ấy nhìn thấy anh một cái ngã dúi dụi chẳng biết mần chi nữa
  6. lang_tu_kieuky

    lang_tu_kieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    khổ quá chẳng ai có khả năng băng bó mới khổ chứ!
  7. conang_danhda

    conang_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sến woa anh zai.Thôi dù sao cũng mời anh uống cốc nươc cho nó trôi các tế bào sến
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to boy_Cambodia: giờ mới thấy anh post bài " tử tế"
    to chị mèo: chị nói anh Hải là anh yêu có người tức đoá chị ơi , hị hị
  9. nguoi_yeu_oi

    nguoi_yeu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái bạn này nói sao giống như chuyên gia T Y thế hả trời. Nói thì dễ lắm nhưng có làm được hay ko mới là chuyện đáng nói chứ. Khi mất ng` yêu mà cảm thấy mọi thứ như đã chết thì nhục quá thể.

Chia sẻ trang này