1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi trái tim đặt nhầm chỗ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi from_heart_to_heart, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Khi trái tim đặt nhầm chỗ

    Khi mình đặt hết niềm tin vào một ai đó và tin tưởng một điều kì diệu sẽ làm thay đổi cuộc đời mình thì cũng là lúc mình nhận ra trái tim đã đặt sai chỗ.
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    ùh lúc đó thì đau lắm đâu bỏ xừ đi đc...
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Đặt nhầm chỗ thì lấy lại kiếm chỗ nào an toàn hơn để mà đặt lại có sao đâu...
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Đấy coi như là một bài học cho mình đi bạn ah, bởi trong cuộc đời hay trong TY không ai là không vấp ngã cả, mà cái quan trọng là chúng ta biết đứng dậy để làm lại từ đầu và bắt đầu một cuộc sống mới.
  5. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    khi đã đặt trái tim nhầm chỗ thì khó có thể đặt sang được chỗ an toàn hơn. Người ngoài cuộc có thể nói là đặt lại được nhưng người trong cuộc thì bối rối , cảm thấy hụt hẫng ko biết đặt ở đâu được , và sau đó muốn đặt sang chỗ an toàn khác thì rất khó vì đã mất đi lòng tin ở mọi người rồi , vì vậy để tránh sai lầm khi đặt nhầm thì hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đặt trái tim mình ở 1 nơi nào đó, ở 1 người nào đó
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Ai bảo là khi đã đặt sai rồi thì không thể tìm được chỗ đặt an toàn nữa...Điên mới nghĩ vậy,trong cuộc sống này có nhiều nơi an toàn tuyệt đối mà mình không tìm được ra mà thôi....Bạn đã xem phim hoạt hình : Tìm một nửa hoàn chỉnh của mình chưa...Đó chỉ là một bộ phim hoạt hình bình thường thôi nhưng mà nó có ý nghĩa về tình yêu sâu sắc đó.....
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hãy coi đây chỉ là 1 tai nạn nhỏ thui bạn,những vết thương sẽ chóng lành và bạn lại khoẻ mạnh thôi à
    chào mừng bạn đến với hội Biển nhé ! mình cũng ở HP nè! hiện tại bạn đang ở đâu?tháng 7 tới hội Biển sẽ về Đồ Sơn đấy,chương trình mình sẽ lên kế hoạch và post ở bên kia nhé ! Hi vọng bạn sẽ tham gia cho vui !
  8. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    nhiều nơi an toàn nhưng 1 khi đã bị hụt hẫng rồi thì còn dám tin để mà đặt vào đâu nữa
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nhưng biết nơi nào là nơi an toàn đây. Khi lần thứ nhất đã không an toàn rồi thì lần thứ hai cũng có thể không an toàn. Thậm chí còn là cực kì không an toàn.
  10. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì trước khi có ý định đặt trái tim mình ở một nơi an toàn nào đó, tự mình có thể cảm nhận được bằng giác quan thứ 6, thứ 7, thứ 8 gì đó, điều này cũng không phải là khó, vì cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi tới trái tim mà (from_heart_to_heart), tôi đã cố tình không hiểu và không muốn hiểu để tự cho mình hy vọng, đến khi thất vọng thì cũng không quá bỡ ngỡ, buồn 5 phút rồi thôi, vì người ta chỉ có thể nhớ mãi một người đối xử tốt với mình mà mình không thể đáp lại, còn với người không xứng đáng thì họ chỉ như 1 cơn gió thoảng nhẹ qua, người ta nói : Những vật có giá trị phải mất công tìm kiếm, còn những vật cúi xuống nhặt chỉ là trống rỗng thôi.....
    Có điều như bạn gì đó nói "Rất khó tìm lại được niềm tin vào một ai đó nữa" , đành phải tự an ủi lòng là "chắc cái nửa kia còn núp ở một nơi nào đó, chưa tìm được nửa của mình" hehe...

Chia sẻ trang này