1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi trái tim em đặt nhầm chỗ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Trieu_minh, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khi trái tim em đặt nhầm chỗ.

    Đã nói em yêu anh ngay lần đầu tiên nhìn thấy... cái lưng của anh trên webcam (hôm đó webcam bị hỏng, anh quay lưng lại và hình bị đứng như thế luôn). Ngày đó đến nay đã 3 năm rồi.

    Em gặp anh giống như là duyên số, là hàng xóm nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Không có gì khó hiểu vì anh hơn em đến 8 tuổi. Trước khi anh đi du học em vẫn là con nít, anh là người lớn sao chơi với con nít được.

    Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ko? Em bị thất vọng toàn tập. Nhìn anh chả giống trên webcam tí nào cả, nhìn cứ... bẩn bẩn, dơ dơ.
    Em hay cười mấy đứa con gái để cho bạn trai nắm tay nắm chân tùm lum. Vì thế hôm đó khi anh nắm tay em, tất nhiên em phản ứng. Nhưng bàn tay mạnh mẽ của anh quá tinh nghịch, em rút tay ra anh lại nắm, cho đến khi em chịu hết nổi đành... buông xuôi.
    Em thực sự bị thuyết phục, anh là người từng trải, vì thế em thích anh.

    Em biết hành động đó của anh không mang ý nghĩa anh yêu em hay muốn gắn bó gì với em, chẳng qua thích thì làm thế. Nhưng em ko ngại, em yêu anh kể từ ngày đó. Em tin bằng tình cảm chân thật, em sẽ chiếm được trái tim anh dù giữa em và anh có cách xa nhau về địa lý.
    Khi em sống xa nhà để đi du học, anh và em ở 2 nước khác nhau. Những ngày đầu sống tự lập thật vất vả, anh luôn là chỗ dựa tinh thần quý báu của em. Mỗi khi em có chuyện buồn, em lo lắng, em gọi anh và anh luôn có mặt kịp thời, anh làm trái tim em bình yên trở lại. Ngày này qua ngày khác, mình gắn bó với nhau nhiều hơn. Em ko thể sống thiếu anh nhiều hơn được nữa. Em quyết định về nước vì chỉ có như thế mới có hy vọng được gần anh. Chẳng phải anh đã nói sau khi học xong anh cũng sẽ về nước, mà đó cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi.

    Em quyết định về, học ở nhà cũng được, hơn nữa em cũng không hợp với cuộc sống ở nước ngoài - có quá nhiều cạm bẫy.
    Tưởng rằng mấy tháng nữa anh sẽ về, ai ngờ mấy tháng lại hóa ra đến 1 năm. 1 năm dài chờ đợi, em vẫn nuôi hy vọng, vẫn nhắn tin, nói chuyện với anh hằng ngày. Em nghĩ lỗi của em là ở đó, em làm phiền anh nhiều quá, ngày nào cũng điện thoại, nhắn tin đòi chat trong khi anh có quá nhiều việc để làm. Em bị mất điểm trong mắt anh có phải không?

    Ngày anh về nước là một bất ngờ. Em hoàn toàn không biết, anh đã không nói gì cả mà em biết được tin đó từ một người bạn của anh. Nghĩa là sao hả anh, em cũng không bằng anh bạn đó à? Cái gì của anh em cũng không biết, anh không nói, không chia sẻ. Tại sao có những lúc anh nói chuyện tình cảm với em nồng nàn như thế nhưng thực chất lại chả có gì cả. Có phải anh đang đùa giỡn với em không?

    Tại sao anh không nói cho em biết thực sự anh không yêu em, anh ko có ý định nghiêm túc, anh ko muốn tiến tới mà thực sự anh đến với em chỉ vì anh muốn được vui vẻ, thỏa mãn.
    Em không hiểu tại sao em lại mù quáng, em biết rõ như thế nhưng em vẫn cứ mải miết chạy theo. Em đã hy vọng rồi lại thất vọng không biết bao nhiêu lần. Những tưởng khi làm anh vui anh sẽ thay đổi, nước chảy đá mòn, một ngày nào đó anh sẽ yêu em.

    Cho đến khi cuộc chơi đã chán. Ngày hôm qua anh dứt khoát chia tay, anh nói anh không muốn gặp em nữa, anh không còn cảm thấy nhiệt tình, không cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh em. Anh sẽ ra nước ngoài làm việc, vì vậy tốt nhất ngay từ bây giờ không nên gặp nhau.
    Anh bảo rằng anh dứt khoát, anh không muốn dây dưa, để lâu sẽ làm cho em buồn, em còn trẻ sẽ tìm được người mới. Anh nói mình cách xa nhau về tuổi tác, tính tình không hợp. Sang năm anh sẽ 30, anh cần sự ổn định.

    Có bao giờ anh nghĩ em sẽ ra sao sau khi anh nói những lời nói đó không?
    Em quá shock, quá đau khổ, em biết phải làm gì bây giờ? 3 năm nay em đã làm những gì, em sống cho ai, em sống để chờ đợi cái gì?
    Em đã có nhiều dự định và hy vọng anh biết không?

    Biết làm sao khi trái tim em đặt nhầm chỗ?
    Em đã khóc, khóc rất nhiều, vắt ra cho hết nước mắt nhưng cũng không thể quên đi được
    Đây không phải là lần đầu tiên anh nói đến chuyện chia tay, nhưng lúc nào em cũng biết cách hàn gắn lại. Nhưng bây giờ làm sao mà hàn gắn được nữa. Em quá tuyệt vọng.

    Em biết trước sau gì cũng có ngày này, em phải đối diện với sự thật là anh không còn tình cảm với em nữa. Em đã đi quen những người khác. Em muốn em sẽ là người kết thúc chuyện này trước. Nhưng càng quen nhiều người, mặc dù họ nói họ yêu em - em biết đó là những lời nói chân thành- nhưng em không động lòng, càng cảm thấy không ai có thể thay thế anh được cả. Anh thực sự rất quan trọng, anh là chỗ dựa tinh thần của em.

    Em quá thất vọng, em không biết có thể tin tưởng ai được nữa sau khi quen 1 người đã có những hành động, lời nói giống như là yêu em như thế, nhưng thực chất lại chẳng có gì cả.

    Em quá chán nản, làm sao có thể quên đi và bắt đầu một quan hệ mới sau cú shock này?
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tội nghiệp cô bé! Sao em đaf cố gắng đi học rô?i ma? lại bo? cuộc giưfa chư?ng thế? Biết đâu điê?u đó khiến ngươ?i ta đánh giá em thấp đi thi? sao, một ngươ?i ba?n lifnh đến mức sắt đá thi? sef không thích sự nhụt chí, không thích ngươ?i mê?m yếu quá đâu cô bé ạ. Du? sao thi? cufng chia buô?n với em khi pha?i chia tay một ti?nh yêu em đaf cố công xây dựng! Chi? biết nói la? bi?nh tifnh va? quen với nó thôi em ạ.
  3. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lý do em về nước một phần còn vì gia đình nữa. Ở Nga quá nguy hiểm, bọn đầu trọc tấn công sinh viên tùm lum. Vụ sát hại sv Vũ Anh Tuấn diễn ra 2 tuần sau khi em đến Moscow, nhà em lo quá nên mấy tháng sau gọi về. Lúc đó em đã định sẽ sang Pháp học cùng người ta đấy chứ, nhưng người ta nói em nên về nước học thì hơn vì tiếng Pháp học rất khó, phải làm lại từ đầu tất cả, hơn nữa người ta cũng sắp về Vn rồi.
    Nên em nghĩ chuyện em về Vn người ta thông cảm.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    30 và 22 là khoảng cách lý tưởng về tuổi tác trong tình yêu và hôn nhân, có gì mà lăn tăn nhỉ.
    Thôi bé ạ, đời còn dài, giai còn nhiều.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ có học hai thứ Pháp và Nga. Đối với tớ thì tiếng Pháp dễ hơn, dễ hơn nhiều so voi tieng Nga. Chỉ cần 1 năm chăm chỉ là có thể nói nhoay nhoáy rồi.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nghe các cô-chú trong này nói chuyện học hành nước này nước kia, anh ham quá. Các cô-chú có điều kiện tốt như thế, thì phải học hành tấn tới, chăm ngoan hơn nữa.
    Nói ra thì có vẻ hơi kỳ và quái, nhưng chuyện yêu đương đôi khi nó giống như cái mụt ghẻ. Lúc đầu khi mới vừa có ghẻ lấy tay gãi vào đấy, cảm giác đã đã sướng sướng.. nhưng cứ gãi vào vào mãi đâm ra mất vệ sinh, lở lói thành ra đau xốn.
    Anh thì anh không tin là mới chỉ nhìn vào cái lưng mà cảm giác khoái ngay.. mà anh nghĩ là em gái nên cắt đứt với thằng đó hẳn đi. Không ngờ hiện nay lắm thằng trai tráng kém tắm, ở dơ đến vậy, em mà tiếp xúc với cái thằng mất vệ sinh như thế.. lâu ngày không khéo lúc nào người em cũng đầy ghẻ lở. Một thằng không biết trân trọng vệ sinh cơ thể, thì nó cũng chẳng bao giờ biết trân trọng em gái sau này đâu.
    Chắc là thằng này theo trường phái Cái Bang, em như miếng cơm nguội nó dùng tạm lúc đói lòng mà thôi. Không việc gì phải xót và cứ gãi mãi vào chổ ấy. Cứ về VN, VN ta hiện nay văn minh lắm.. trai tráng thằng nào thằng đấy rất ngon lành. Bảo đảm ngon hơn hẳn cái thằng mất vệ sinh kia, trường hợp tìm không thấy cứ PM anh sẽ hổ trợ cho.
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu thì tình cảm con người phát sinh và mất đi theo một cách hoàn toàn không thể hiểu nổi mà không do lỗi của ai cả. Bạn và anh ý đã có với nhau một khoảng thời gian rất tốt đẹp, nhưng sau đó thì tình cảm (từ phía anh ý) mất dần đi, nhưng những kỷ niệm mà bạn có được là đáng trân trọng.
    Bạn đã đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ, nên bạn đã rất thất vọng khi thấy mọi việc xảy ra hoàn toàn trái ý. Đây là một thời kỳ khó khăn của bạn, nhưng đừng để quá khứ làm bạn không dám tận hưởng cuộc sống hiện tại và tương lai. Bạn học thêm được một bài học, là để có cuộc sống tốt đẹp hơn mà :).
  8. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn.tớ rất hiểu bây h bạn đang bị shock thế nào.vì tớ cũng đã từng bị shock.nhưng bạn đừng sai lầm gật đầu một ai đó mà bạn không iu.
  9. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên hữu ích của bạn. Đúng là trong những lúc như thế này thì chuyện kiếm tạm một người nào đó để lấp chỗ trống rất dễ xảy ra. Ngày hôm nay mình suy nghĩ về điều đó rất nhiều và có lẽ lời khuyên của bạn - một người ngoài cuộc, mà người ngoài cuộc thì lúc nào cũng sáng suốt - đã giúp mình có câu trả lời tốt nhất.
    Không việc gì mình phải làm thế. Cái đó nó chỉ giống như một sự trốn chạy mà thôi.
  10. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội phát triển học hành như vậy vì sao bạn lại bỏ lỡ vì cuộc tình như vậy. Mình rất tiếc cho bạn, không phải ai cũng có điều kiện để đi học nước ngoài như bạn đâu.
    Những người như anh ta thì bạn nên kết thúc đi.Anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi, chơi chán thì vất bỏ.Không nên vấn vương làm gì.Bạn còn trẻ, cơ hội còn nhiều, chắc chắn bạn sẽ kiếm được người xứng đáng với bạn.

Chia sẻ trang này