1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi trái tim em đặt nhầm chỗ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Trieu_minh, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày thứ 2 sau buổi tối chia tay đó rồi. Mình cũng quyết tâm lắm chứ, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ tới mình lại khóc, không thể cầm nước mắt được mặc dù biết có khóc cũng không giải quyết được việc gì.
    Người ngoài an ủi lúc nào nói cũng dễ. Nhưng con người ta đâu phải là sỏi đá. Quen nhau ba năm, quen hơi bén tiếng nhau lâu rồi bây giờ đùng một cái nói bỏ là bỏ sao, ai mà chịu cho được?
    Con gái thường ai cũng ghen.
    Tối hôm kia vừa nghe chia tay, vừa nghe người ta nói là đang đi tìm hiểu người khác. Quá shock, hóa ra người ta làm chuyện có lỗi sau lưng mình mà mình không hề hay biết. Uất ức không thể chịu được.
    Không đời nào mình quay lại với con người đó, nhưng mọi người ơi giúp mình với. Khi các bạn thất tình thì các bạn làm gì để vượt qua được nó bây giờ?
    Khóc thì mình khóc nhiều lắm, tâm sự với bạn bè cũng đã nói nhiều lắm nhưng mình thấy nó hầu như vẫn chưa vơi đi được.
    Có ai giúp mình với.
  2. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể giúp em lúc này ngoài chính bản thân em.Cuộc đời là một con đường có vô vàn lối đi,vấn đề là em lựa chọn lối đi nào và có kiên quyết theo con đường mình đã chọn đến cùng hay không.Ba năm không phải ngắn,nhưng cũng không phải là dài để không thể quên đi được.Tất nhiên bây h,em đang bị shock khi chia tay nên càng cố quên thì lại càng khó có thể quên được,nhưng nếu chỉ suốt ngày đau khổ với cuộc chia tay đó,thì sự thực vẫn là như thế.Em hãy xác định cho mình 1 công việc hay mục đích nào đó mà lao vào,toàn tâm toàn ý cho mục đích đó,lấy nỗi vất vả khi làm việc hay học hành để quên đi thôi.Càng làm việc vất vả,càng miệt mài với mục tiêu mới của mình,em sẽ dần dần quên được.Hãy cho đó chỉ là một tai nạn trong đời.Khóc thì giải qyết được gì chứ,chỉ mình em chịu,còn anh ta vẫn vui vẻ với người khác cơ mà.Hãy nghĩ đến gia đình mình nhiều hơn em ạ,nghĩ đến mục đích sống của mình nhiều hơn,em hãy nghĩ là mình nên sống thế nào để khỏi phụ công ơn của cha mẹ kia,đấy mới là cái lớn lao nhất,chứ đừng chỉ vì một thằng con trai mà để bản thân của mình như vậy.Em như thế,liệu có làm được gì không,hay người lo lắng cho em nhất,vẫn chỉ là cha mẹ em thôi.Liệu em có nghĩ rằng,thế cũng là bất hiếu không....
    Vài lời cho em,mong em hãy nhìn nhận thẳng vào vấn đề.Cuộc đời còn nhiều thứ khác cần phải làm em ạ.và người có thể giúp em bây giờ,là chính bản thân em.
  3. df_art

    df_art Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ khôn ngoan biết sẽ không khôn ngoan khi nghĩ rằng...
    Đàn ông sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống buồn tẻ của mình.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Được df_art sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 04/05/2006
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em ơi là em, dù có yêu đến thế nào cũng phải tạo nền tảng riêng cho cuộc sống của mình chứ. Sao lại dồn hết vào người ta như vậy? Khờ ơi là khờ....! Mà hình như con gái yêu lần đầu đứa nào cũng vậy hết á...
    Người ta ko yêu nữa thì thôi em à. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra mà. Chịu khó vượt wa rồi sẽ lớn hơn.
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    E cứ kể lể dài dòng làm cái gì ??? rút lại một câu thế này có fải các bạn khác đỡ mất công an ủi ko.
    A e mình đi uống nước nhé, chúng mình fải nói chuyện tường tận và cụ thể e ạ, có thế mới vơi đi cái gì đó trong e, chứ các bạn trên này cũng chỉ lý thuyết thôi làm sao mà tay trong tay để chỉ bảo tường tận e được.
    Chúng mình đi uống nước e nhé, a ko đi du học, a cũng ko lắm tiền, a chỉ có tấm lòng chân thật và tình cảm chân thành thôi.

  6. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chân thật và tình cảm chân thành ------------->câu cửa miệng của các chàng họ Sở...Bác có vẻ là dân an ủi chuyên nghiệp phết nhỉ,nếu có khoảng 5 em rơi vào hoàn cảnh thế này thì rủ đi an ủi hết tuần rồi đó...
    Có gì không fải ,bỏ qua cho nhé...
    Còn em gái ạ,hãy sống vì nhiều thứ,đừng nên sống chỉ vì 1 thằng đàn ông...Nghe em viết thế mà buồn cho em...
    Được mr_tiamo sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 04/05/2006
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú này, chú có bít a là ai ko ??? e nó có bít a là ai ko ???
    A chỉ ra cái giải fáp thôi, tình thế e nó thế, có mún cũng ko thể hàn gắn với thằng kia được, thế ko tiếp tục cuộc sống (có thể với 1 thằng nào đó ngay) thì ở đấy mà mụn sầu à ???
    Còn chân thật và chân thành cũng chính là bài học mà e nó cần rút ra, fải mở mắt ra mà nhìn mà quan sát mà cảm nhận mà đánh giá cái sự chân thật chân thành.

  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Huhu, thì chị (Vy Huỳnh) cũng rứa, cũng đã có mấy lần khờ như em
  9. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói trước với bác rồi,có gì không phải bỏ quá cho nhé.Bây h là thời đại nào mà còn trưng biển có biết ai là ai không chứ...hơ...Thật nhá, tớ cũng chẳng cần biết bác là ai ạ,chắc không phải là anh Mạnh vào đây chơi đấy chứ ạ.Nếu đúng thế thì eo ôi sợ quá,sợ quá....Chứ còn nói thật,bác cũng chưa chắc đã đủ tuổi để gọi tớ là chú xưng anh đâu ....
    Bác cứ Pm cho em nó mà xin số đt hay địa chỉ mà đến an ủi em nó bác ạ....
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chú *** chịu hỉu gì cả.
    Ý a là e kia kìa, cần fải bít là ngoài cái thằng của nợ mà e nó chót trao nhầm trái tim thì trên đời này vẫn còn nhìu thằng thèm mún e nó một cách thật lòng, chân thật và chân thành.
    Chứ còn e nó bít a là ai, chú bít a lạ ai thì để làm *** gì.
    Khổ wá .

Chia sẻ trang này