1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi trái tim em đặt nhầm chỗ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Trieu_minh, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật...
    Mà em trieu_minh đã tỉnh ra chưa hả em...
  2. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi đau lên đến cực điểm thì chuyện người ta nói ra có phần bi quan quá cũng có gì lạ đâu mà các bác nỡ nói em thế. Chuyện xảy ra mới cách đây 2 ngày, đang buồn muốn chết chẳng lẽ chỉ cần nghe những lời các bác nói thôi là đùng một cái em hết buồn được hay sao? Chuyện gì cũng phải có thời gian chứ.
    Bác nào tốt bụng thì chat với em tren YM cho vơi nỗi buồn với. Nick của em là jennie2011985 (jennie2011985@yahoo.com)
    Em không cho số dt hay số nhà đâu. Còn nữa, đây là nick em mượn tạm để post bài thui, các bác đừng pm nha.
    Mọi người muốn nói chuyện hay an ủi em thì nhớ nhắn tin cho em liền. Em mong lắm đó.
    Tuần sau em thi 2 môn, phải ráng vượt qua chuyện tình cảm để còn đi thi nữa nè.
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Em Trieu Minh cứ yên tâm, nếu chú kia đang học bên Pháp thì hiện đang không chối chết vì việc làm bên này thì cũng ngập đầu sau vụ CPE vừa qua, em càng cố niu kéo liên lạc bây giờ chú kia có mà "dá đít, oánh cho phù mỏ". Mà tội nghiệp em quá, yêu dân bên này làm gì, "ba cái quân đi Tây........"
  4. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @Codocbenem: Bác ui, rất tiếc là hiện nay người ta đang ở Việt Nam, sắp tới sẽ sang Mỹ làm việc. Nếu ở Pháp thì cũng nhằm nhò gì, người ta đã có công viêc ổn định bên đó từ lâu, hơn nữa em nghe nói luật CPE gì đó chỉ có tác dụng với người có việc làm lần đầu tiên và dưới 26 tuồi, trong khi gã này năm nay đã 29 rùi đó bác ạ.
  5. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 3.
    @ Mr_tiamo: Bác ơi, em khổ bác ghê, em đã nói là trước đây em biết người ta không có tình cảm với em nhưng em cứ mù quáng lao vào tức là em cũng có ý thức về chuyện đó. Nhưng bây giờ em quyết tâm rồi. Chắc chắn sẽ bỏ --->> tức là em tỉnh ra lâu rùi bác.
    Cái em cần mọi người giúp đỡ bi giờ không phải là chỉ cho em bộ mặt thật của người đó mà làm sao để quên đi nỗi "bùn" này.
    Chậc, chả ra làm sao cả. Không hiểu sao em nghiền ngẫm rất kỹ những lời các bác nói, từng câu, từng chữ một (công nhận các bác viết hay ghê lắm, nhìn thấu hết cả tâm can) nhưng đầu óc em nó vẫn cứ tối đen thế nào ấy. Em có cố chấp quá không?
    Em không muốn hành hạ thân xác em tí nào, em biết là em đang đói nhưng em nuốt không trôi thứ gì. Đã 3 ngày nay em em chỉ ăn có một bữa sáng - mà còn ăn không hết. Em thấy cổ họng em nó nghẹn đắng lại, khô khốc, làm sao mà nuốt được?
    Em thấy đau ở ***g ngực đây này (em bị bệnh tim).
    Không nói thì thôi, cứ hễ có ai nhắc tới người đàn ông đó là em lại ngấn nước mắt. (Hôm nay có đở hơn rùi, sáng dậy không khóc).
    Em biết em yếu đuối, em không nên như thế. Nhưng khó control quá.
    Tâm trạng của em là tâm trạng của kẻ đang thất tình.
    Nhưng em như vầy vẫn còn đỡ đó, ít ra em còn ý thức được nỗi buồn và em đang có ý muốn vượt qua nó. Chứ như cái người mà em đọc trên báo cách đây mấy ngày, buồn tình tự tử xuống hồ Xuân Hương ở Đà Lạt đấy. Mấy người như thế mới là đáng trách ghê lắm.
    Các bác ở bên cạnh em lúc này nhé. Em đang khó khăn lắm, không biết chia sẻ với ai. Em chỉ có các bác lúc này là chỗ dựa tinh thần thôi. Chuyện buồn của em bạn bè em cũng biết nhưng chúng nó không nhiều kinh nghiệm và tư vấn hay như các bác đâu. Các bác chửi nghe thấy... đã.
    "Thuốc đắng dã tật", em mong sẽ sớm qua được nỗi đau này.
    Vote cho mỗi bác 5*, chân thành cảm tạ.
    Được trieu_minh sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 05/05/2006
  6. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thì đó,đã bảo em rồi,hãy nghĩ đến việc khác mà làm,học hành,thi cử ý,làm sao để cái việc đó có áp lực lên mình thật là nhiều,càng nhiều càng tốt,thì sẽ đỡ hơn đấy.
    Thứ 2 nữa, là anh powerwatt anh ý có nhã ý rủ em đi để tâm sự giải tỏa kia kìa, đó cũng là 1 ý kiến hay đấy,em thử xem...Còn hơn ngồi nhà mà rầu rĩ chứ...
    Thứ nữa là 3 ngày mà em ăn có thế à,nếu anh mà là em,thì anh đã chết đói trước khi chết vì buồn từ lâu rồi em ạ.Em vẫn còn sống,là số em may đấy......Ăn nhiều vào,kô thì gõ bàn phím cũng chả có sức đâu,chứ đừng nói đến chuyện lên đây than vãn nữa...em hiểu chứ...
  7. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở em Trieu_minh là đã chuyển cách xưng hô từ "Anh" --->"Gã"
  8. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ bình yên.. Những phút yếu lòng rồi sẽ qua , rồi sẽ cảm thấy mình vẫn vững bước trên đôi chân của mình .. Chỉ là một chút sai sót của ông trời thôi mà ..Chúc chị bình yên !! Ko hẳn là quên ..Nhg chỉ mong được bình yên thôi!
  9. timviec

    timviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tui dek hiểu những người muốn tự tử vì tình ! Cuộc sống mẹ cha cho tui là quý giá nhất, tui cố tận hưởng , làm dek gì mà huỷ hoại chớ ??? ngu quá chời ngu luôn !
    @ em gái : quên miẹ cái thằng già kia đi em ơi
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Tôi kể ngày nay chuyện Triệu_Minh
    Trái tim lầm chổ để cửa m''...

Chia sẻ trang này