1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi trái tim em đặt nhầm chỗ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Trieu_minh, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [quote-than_gian viết lúc 15:35 ngày 05/05/2006:
    Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở em Trieu_minh là đã chuyển cách xưng hô từ "Anh" --->"Gã"
    [/QUOTE]
    Trời ơi... tinh tế quá... bái phục, bái phục !!!
  2. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    jùi ui bạn sinh năm 85 hả.vậy thì tập chung vào học hành đi đã. còn nhìu việc chờ bạn làm hơn là ngồi đó thất tình
  3. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến trang thứ ba thấy em gái tôi vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện tự tử là may lắm rồi. Cái chết ngu nhất là cái chết vì tình và càng ngu hơn nếu là chết vì một kẻ không đáng.
    Chị cũng không biết khuyên em thế nào cả, bởi vì mọi người cũng chỉ có thể viết ra dăm ba lời an ủi để em có thể đọc lúc online, còn những lúc em một mình, lúc buồn rồi khóc...thì mọi người lại không thể giúp gì được em cả. Quan trọng là bản thân em phải cố gắng vượt qua thôi. Chuyện của em như vậy cũng chưa có gì là ghê gớm đâu cô bé.
    Để chị kể cho nghe chuyện này chị nghe một đứa ở cơ quan nó kể mà nghe xong muốn xỉu luôn: Nó chơi với 2 anh chị chuẩn bị cưới xin đến nơi rồi (hình như yêu nhau 9 năm rồi thì phải), đã xem ngày cưới thì trước khi cưới chị kia bị tai nạn nhưng chị bị gãy chân (có khả năng trở lại bt chứ không phải bị mất trí nhớ gì đâu...), anh chàng này vẫn đến chăm chút như bình thường, vậy mà đến cái ngày cưới kia anh ý lại cưới một cô gái khác. Choáng không, chị và mọi người đều nghĩ rằng dù chị kia có gãy chân hay không thì anh ý vẫn lấy người con gái mới đó.
    Chị kể chuyện này để em hiểu rằng trong chuyện của em ít ra anh ta cũng đã phần nào tỏ thái độ để em hiểu, vấn đề là em đã không nhận ra hoặc không chịu hiểu sớm hơn mà thôi. Và để thấy rằng em còn quá trẻ và chuyện của em chưa phải là cái gì tồi tệ nhất.
    Chúc em gái thi tốt và sẽ gặp another better man...
  4. lucthuy

    lucthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của e tôi rất hiểu tâm trạng buôn ko j tả nổi đó. Muốn chat để an ui e nhưng ko add nick được. quả là lực bất tòng tâm. Chỉ khuyên e là Thị nở còn có Chí Phèo, e hãy tin rằng ở một nơi nào đó, có 1 người trong tương lai sẽ mang lại cho e 1 hạnh phúc thực sự, và rồi e phải cảm ơn cái gã xấu xấu bẩn bẩn ko ai tán kia đã bỏ e để e lại có 1 hạnh phúc tuyệt vời như thế.Chúc e vui!!!!
  5. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trieu Minh à!
    Cuối cùng thì em cũng đã nhận ra được là mình cần phải làm gì rồi đấy! Anh có 2 câu này cho em, nghe cũng hay đấy!
    ĐỪNG KHÓC VÌ MỘT NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TA KHÓC. NGƯỜI ĐÁNG ĐỂ TA KHÓC LÀ NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHO TA KHÓC VÌ NGƯỜI ẤY CHẲNG BAO GIỜ MUỐN NHÌN THẤY TA KHÓC.
    KHI MỘT CÁNH CỬA HẠNH PHÚC KHÉP LẠI TRƯỚC MẶT TA, THÔNG THƯỜNG CHÚNG TA CHỈ NHÌN VÀO CÁNH CỬA ẤY VÀ TIẾC NUỐI MA KHÔNG BIẾT RẰNG CÓ MỘT CÁNH CỬA HẠNH PHÚC KHÁC ĐANG MỞ RA SAU LƯNG TA.
    Chúc em luôn sống vui vẻ và hạnh phúc.
  6. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện và động viên em.
    Mấy hôm nay một phần vì rất mệt mỏi, một phần vì muốn nghe thêm ý kiến của mọi người, nên dù online thường xuyên để theo dõi em cũng không post bài lại. Chính xác em cũng không biết mình phải nói gì nữa. Chỉ có thể nói là em cảm ơn, cảm ơn mọi người nhiều lắm.
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em mới chỉ đặt nhầm chỗ thôi , chứ đã bán đi đâu mà !
    Đặt nhầm thì mình lấy về , đem đi đặt chỗ khác . Còn thiếu gì chỗ to đẹp thoáng mát mà em phải ngại .
    Nghe nói là hà nội còn 2 triệu thằng đàn ông chưa vợ , em lo làm gì .
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có khi bị shock như thế bạn sẽ trưởng thành hơn, đừng tuyệt vọng, đời còn dài, bạn còn rất nhiều thứ phải làm phía trước.....Nhưng đừng bao giờ hết hy vọng, vì hạnh phúc chỉ đến với những người biết hy vọng!

Chia sẻ trang này