1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi trái tim muốn khóc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huongtranhoai, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Khi trái tim bạn đau đớn , hãy để nó khóc ...Bạn sẽ thanh thản hơn và trái tim bạn sẽ lấy lại bình tĩnh ...Đừng bao giwò cố giấu một điều gì nhé ...vì nếu bạn giấu bạn sẽ làm cho chính trái tim bạn đau đớn và mất lối đi ...Chúc bạn thành công !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng hay khóc và có khi là hơi một chút là khóc nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Mình cũng không rõ đã thay đổi như thế từ bao giờ. Khi nào có chuyện không vui thì đi cắt tóc nhiều đến nỗi bây giờ mái tóc của mình cụt ngủn. Mình cũng nghĩ thế khi mà khóc được thì rất thanh thản và thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm nhưng mà không phải lúc nào cũng thế. Nước mắt đôi khi làm con người ta yếu đuối đi.
    [sizi4][red]

Chia sẻ trang này