1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi trời không chiều lòng người !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FranzMuller, 04/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FranzMuller

    FranzMuller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi trời không chiều lòng người !

    Các bác ơi nếu cứ làm một việc gì đó mà trời chiều lòng mình , công việc cứ tiến triển như mình nghĩ thì tốt nhỉ . Nhưng cuộc đời vẫn thế có phải lúc nào trời cũng chiều lòng con người đâu . Chính vì thế tôi đang rơi vào một tình huống vô cùng nan giải , không có lối thoát . Mong các bác cho em lời khuyên nhé .

    Em là dân cá độ chuyên nghiệp , em cá độ từ năm lớp 8 , năm nay em lớp 12 , nhưng em cá không to lắm chỉ khoảng 1 triệu trở về thôi !

    Em đã rất nhiều lần được bạn bè , họ hàng khuyên bảo , mắng mỏ về chuyện này . Em đã quyết định hết mùa WC này là giải nghệ không bao giờ dính dáng đến chuyện này nữa .Em đã sống sót yên lành đến trận CK nhưng .... vâng chỉ còn trận CK nữa thôi là em yên ổn từ bỏ chuyện cờ bạc này .Vậy mà em đã thua tức tưởi trận CK vì đội Đức mà em yêu mến đã để thua ...

    Như vậy là sau trận CK em âm mất 500000 , không còn cách giải quyết nào khác em lao vào đánh lô để mong gỡ , và em đã xác định là chỉ thắng lô 1 lần là thôi vì đã đủ tiền trả nợ ( tiền em cầm xe ) . Nhưng một lần nữa trời không chiều theo lòng em , em thua liên tục , bây giờ em đã cầm xe mất 1triệu rưỡi . Hichic bây giờ em không biết phải làm sao , em nghĩ nếu cứ tiếp tục thì vẫn lại trượt dài trong tội lỗi thôi .Nhưng nếu không tiếp tục em không biết làm sao để lấy xe cho bạn em .Các bác đừng thấy lạ là tại sao em không về nói với người thân nhé , hichic bác ơi em không thể nói vì trong năm cứ khoảng 15 ngày nhà lại đi chuộc xe 1 lần ( khoảng 3 lần liền ) , nếu lần này nữa thì em chết , nên em không thể nói được . Cũng chỉ vì muốn gỡ số tiền em mất trong năm mà em đã cố chơi nốt cái WC này . Vậy mà ....

    Còn nữa chuyện này , các bạn thân của em đã biết ( 2 đứa bạn gái thân của em ) , em đã cố dấu chuyện này với các bạn ấy . Vì khi trong năm em xảy ra chuyện đi chuộc xe chúng nó biết và đã giận em lắm .Bây giờ chúng nó biết , nhưng chúng nó đã dang tay giúp em cho em vay tiền , nhưng các bác nghĩ xem làm sao chúng nó có đủ tiền để cho em vay mà lấy hết xe được . Em ngại lắm , em không thể mất những người bạn như thế này được . Các bác ơi giúp em với cho em lời khuyên nhé . Em xin cám ơn .

    Franz Muller
  2. Thatislife79

    Thatislife79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ban cung khong con nho nua nen tu minh chiu trach nhiem lay nhung gi minh lam, biet la se co ngay hom nay ma ban van lao vao, thi thoi vay , "co bac la bac thang dan", thieu suy nghi hay suy nghi chua toi thi rang chiu di ban ah, cuoc doi la the....... chuc ban WC 2006 se thang lon
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Còn tiền để lên Net thì chắc là vẫn còn cách xoay xở, cố lên bạn nhé !!!

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này