1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi trong lòng cảm thấy hụt hẫng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ilovenovemberrain, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ilovenovemberrain

    Ilovenovemberrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi trong lòng cảm thấy hụt hẫng

    Đó là khi mình quá tin tưởng vào một điều gì đó....để rồi vô tình một lúc nào đó mình biết được rằng "điều gì đó" không như mình tin tưởng ... không như những gì mình vẫn thường suy nghĩ... đó là khi trong lòng cảm thấy một nỗi hụt hẫng - Buồn, thất vọng... mỗi thứ một tí cũng đủ kéo tâm trạng của con người xuống dưới mức buồn cho phép. Tại sao con người sống luôn phải có niềm tin ? sống không có niềm tin liệu có còn là một cuộc sống theo đúng nghĩa tích cực của nó không hay chỉ có thể định nghĩa là sự tồn tại ? Mình không có tội khi nhìn đời bằng đôi mắt - bằng nhận thức luôn chan chứa niềm tin tuyệt đối ... tin tưởng vào những gì mà mắt mình trông thấy, tai mình nghe thấy và trái tim mình cảm nhận thấy. Nhưng có lẽ nào chính những cái mình nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy đó chỉ là giả dối ? Con người sao không thẳng thắn, chân tình với nhau để rồi gây ra bao trái ngang, đau đớn như vậy ??? đối với người này, những lời nói không phản ánh sự thật, những lời nói quá, nói giảm hay có khi chỉ là nói đùa .. không ảnh hưởng gì cả, không đáng giá một xu một cắc nào cả, chỉ là lời nói gió bay, nhưng đối với người khác, đó là một nhát dao khiến cho trái tim và tâm hồn, nhận thức của người đó rớm máu ... con người sinh ra vô tình hay hữu ý để đem lại cho nhau những khái niệm về tình yêu, về biết bao sắc màu kỳ diệu trên đời nhưng cũng đem lại biết bao buồn đau, thất vọng và phết lên bức tranh cuộc đời những mảng màu xám ngoét không ai muốn nhìn thấy ...
    Bất chợt nghe được một lời nói, có khi chỉ là vô tình, có khi chỉ để đùn đầy lỗi lầm của ai đó cho một ai đó khác .. cho mình .. đã khiến niềm tin của mình bị run rẩy, chao đảo tựa chiếc lá vàng giữa mùa đông gió rét ...khiến cho lòng mình đau hơn .. và bức tranh cuộc đời dưới con mắt của mình bị mờ đục hơn .. liệu đến khi người ta già rồi ... bức tranh cuộc đời còn lại được bao sắc màu tươi đẹp đây ???


    I love November rain.

Chia sẻ trang này