1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi trong nhà có người thân, suốt ngày lè nhè rượu, các bác sẽ làm j?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mum_mim_tim_ong_xa, 19/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã cmm nhiệt tình tư vấn :D
    Mình nghe bạn mình kể là người đó thường có 1 câu cửa miệng khi bị khuyên uống rượu hút thuốc nhiều là k tốt là câu "sống chết có số" rồi, hoặc là ngta phủ nhận là ngta ko say, ko uống j để mà say, bla bla... haizzz.
    Nhưng hình như những ng nghiện rượu là hay lý sự cùn lắm đúng ko? nói chuyện với những người hay say rượu lè nhè thật là khó chịu í...
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    có phải cai đâu
    gan sưng to
    bệnh viện trả về yêu cầu bắt bỏ rượu
    3 lần Diêm vương trả về vẫn có bỏ được đâu
  3. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Oài, tài thật.
    Những người đã từng bị hành về thể xác như thế mà vẫn chưa biết sợ nhỉ :(
    XEm ra, ông nào trót yêu em ma men này rồi thì đừng nghĩ sẽ có đường thoát thân nhỉ :(
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    nó cũng giống như nghiện ma túy ý mà
    có mấy người cai đuợc đâu
  5. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn :( vậy ko có cách nào cữu chữa được sao :( năm mới tết đến rồi, mà khách đến chơi nhà lại tiếp tục lè nhè, sang nhà khách cũng lè nhè thì thể diện đi đâu hết :(
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Trường hợp n ày thì chả có cách nào cả.
    Vấn đề là ở nhận thức của người lè nhè thôi. Nếu ko có một cú sốc lớn về tâm lý, thì nói thế nói nữa ngừoi ta cũng lè nhè, thậm chí còn xách chai rượu ra đập người khuyên
  7. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    chia buồn
    tôi sống chung với lũ mấy chục năm rồi thấy cũng bình thường
    papa nát rượu nặng rồi có làm được gì đâu
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Ông anh rể mình cũng uống rượu rất kinh, nhưng mà gia đình mình chẳng ai uống được rượu, nên ông ấy cũng tự ý thức là ko uống nhiều ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cờ bạc -rượu chè - trai gái - hút sách

    ------> tứ đổ tường ^^
  9. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Oài, nản thế... Thấy đứa bạn mình kể là cứ 1 tuần người ấy lại lè nhè tầm 4 buổi, xong ai nói j cũng đều bài cùn lại... Tuổi thì đã cao rồi, nhưng cứ thích uống cho thật đã cái mồm, rồi ngồi lải nhải. Có thuốc j hay cái j dành cho người nghiện rượu giúp cai rượu, hoặc sợ rượu ko ạ???
  10. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0

    thuốc chuột

Chia sẻ trang này