1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ước mơ dang dở và tình yêu mong manh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truemotion, 26/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Khi ước mơ dang dở và tình yêu mong manh...

    Lưỡng lự mãi chả biết đặt tựa đề cho topic này là gì, thôi cứ đề tạm đi vậy, đầu óc mình bjo có còn được minh mẫn j cho cam :|
    Có lẽ mih đang nhãn rỗi quá, sinh ra nghĩ ngợi nhìu nên mệt cho bản thân. Mình nghĩ rằng không biết mình nên làm j tiếp vào lúc này, công việc nhàm chán, mún xin việc mới mà sao khó qúa. Chuyện đi học, giờ bị lỡ như vậy, có nên tiếp tục lao vào hay không, hay cái số mình sẽ chẳng thể xuất ngoại được 1 lần? RỒi chuyện tình yêu, tự dưng mình nghĩ có phải bản thân mình quá vội vàng nhận lời yêu anh, để bây giờ đặt dấu hỏi cho chính tình yêu ấy. Chúng mình yêu nhau thật hả anh, sao em they 2 đứa mình như 2 người bạn, háo hức sau những đau khổ, mòn mỏi chờ đợi nửa kia nên mới thành ra như vậy, Có phải 2 đứa mình đang chỉ như khỏa lấp nỗi cô đơn tạm thời, anh thì rõ còn em thì cứ băn khoăn. Em băn khoăn có phải em quá vội vàng? Em băn khoăn có phải em quá dễ dãi, ít khi giận hờn gì anh? Em băn khoăn không biết anh có yêu em thật không, hay chỉ đơn giản là sự lợi dụng trước khi anh đi tới 1 chân trời mới, cách xa em hẳn nửa vòng trái đất. Em không biết nữa, hiện giờ trong đầu em là một mớ bòng bong, em không thể tự mình gỡ còn khi nói với anh thì anh cho rằng: không thèm gỡ :| Thế đấy...
    Lẽ nào tình yêu bằng tuổi nó là như thế, khi em miễn cưỡng phải vào vai "mẹ anh"...Em bỗng they bất an khi ai đó nói tình yêu bằng tuổi khó mà thành, rằng về sau em sẽ già hơn anh, anh sẽ mau chóng chán em, rồi thì tuổi tác như vậy, con trai thường lớn chậm hơn con gái nên em sẽ suốt đời phải làm mẹ anh...Rồi nhiều nhiều lắm, chúng cứ thi thoảng quẩn quanh trong đầu em khi em giận anh, và khiến em đặt ra những câu hỏi "hành xác".
    Nhiều lần em định tâm sự với anh nhưng lại they không thể hay đúng hơn anh gạt nó đi. Có phải anh không nghĩ thật hay cố tình lờ đi, vì chính anh cũng chẳng muốn nói trước điều gì và cũng đang băn khoăn cho chính tình cảm của mình hiện tại. Liệu anh và em sẽ có 1 happy ending hay sẽ là...điều ngược lại>?
    ...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Con gái yêu con trai bằng tuồi đúng là như mẹ ngta...ngay trong suy nghĩ đã như vậy thì chẳng bao h thay đổi đc...ai bảo con gái lớn sớm hơn con trai chứ...
  3. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bụng bảo dạ, là "mẹ" hay không là "mẹ" thì do suy nghĩ của mih cả nhưng sự thực thì chẳng thể chối bỏ. Con gái khi ra trường, ở cái XH VN này tất nhiên là fai kiếm việc đồng thời với kiếm chồng, 24 25 mà chưa có ma nào để ý thì y như rằng bị quy chụp là "ế", là "bom nổ chậm"...Còn con trai ra trường có cả 5 năm để lớn, rồi hẵng "tam thập nhi lập", các cụ nói chứ tớ có nói đâu :|
    Thôi bỏ qua ba cái chiện lăng nhăng ấy đy, yêu hay không yêu thì rõ mồn một, có cố cũng chả được. Chính vì nghĩ lấy được nhau hay không là do cái duyên cái số, 1 mih mình chẳng thể vun vén được hết đâu...thế nên mih cứ bình tĩnh mà yêu đy nhé :)
    Dạo này mih cứ nhởn nhơ, chả lo lắng cho tương lai j cả. Hih như năm nay mih chả làm được cái việc j ra hồn :| Đùa chứ, ai lại thế. Mih chẳng kết thúc 1 năm mà k có j để báo cáo các cụ đâu. Chắc có lẽ fai chấn chỉnh lại thật, ai lại để bản thân "mọc hoang" thế bjo...
    Mà sao cái lối hành văn của mình ngày 1 zớ zẩn thế nhỉ, đọc k lọt tai tý nào; cứ lúc lên lúc xuống, âm ẩm ương ương như chính mình vậy...chán ghê
  4. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mò vào FB của nấm lùn, đọc mấy dòng hỏi thăm qua lại của bạn bè và bỗng thấy lo lắng khi nhìn thấy dòng chữ "Khi nào mày đi".
    Uh khi nào anh đi nhỉ? Em cũng chưa hỏi anh, mà hỏi thì làm dc j nhỉ, anh đâu có thdoi qdinh của mih mà ở lại với em. Em có ích kỷ k anh khi mún a ở nhà với e? Bỗng dưng they ngày ngắn lại, they buồn chán ghê gớm...đã định vùi đầu vào cv nhưng rồi nó vẫn luẩn quẩn quanh đây...buồn lắm...
  5. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Và thế là a đã trình diện...như bao người...
    Ảo phải chăng đã hóa thành thực thật rồi???
  6. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về chợt nghĩ: sao mih cứ fai khổ thế nhỉ? Ước của mình đã xong rùi, dù nó k thành công nhưng mih cũng đã làm. Vậy tại sao còn fai lăn tăn chuyện làm tiếp? Thế bây giờ mih định làm j đây? Chuyển việc khác cho ngon nghẻ hay lại lao đầu vào 1 đống giấy tờ và văn chương vô thiên lủng??? Khó nghĩ quá cơ...
    Nhưng mà tối qua thì vui, vui vì they trong lòng nhẹ nhàng khi ở bên...
  7. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    A thic những người tham vọng? Uh em là ng tham vọng, đã từng nhưng bjo em...
    2 ta có quá nhiều điểm chug nhưng tih yêu đâu phải là cuộc hành trình đi tìm những điểm chung mà là "bổ khuyết" cho nhau.
    A có hiểu?
  8. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa xem xog A walk to remember, 1 câu chuyện tình cảm động giữa Jamie-1 cô gái bị ung thư và chàng ng yêu từng ngổ ngáo Landon; 1 cặp đôi hoàn hảo với 1 tình yêu đúng như được cmmt "uncon***ional love". Mih xem mà ngưỡng mộ vô cùng ý tưởng của a chàng trong film, quá sáng tạo và quá yêu cô gái. K hiu ngoài đời có tồn tại 1 tình yêu thế k nhỉ, chứ mih they tình yêu của mih là zero khi đem ra so sánh.
    Mà cũng chả hiu sao xem film này mih lại khóc, khóc kh nghĩ tới câu "I am scared of being without u"; chả mấy mà mih cũng sẽ như thế; sợ đến mức k dám đả động tới mỗi khi bên nhau...
    Câu motto của film là It all comes down to who''s by your side...và mọi thay đổi đều là có thể. Thật tiếc mih k thể thay đổi được tình thế bây giờ.
    1 vài chia sẻ mà thôi, k có j to tát cả...
  9. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lại là 1 bộ phim nữa khiến mih khóc -- The Notebook. Nóng như thế này mà mih vẫn ngồi dưới quạt mà sướt mướt được. Mih phục mih thật!
    The Notebook là câu chuyện tình xoay quanh 2 nhân vật Noah (1 anh chàng xuất thân thấp kém, làm công nhân) và Allie (1 cô gái xinh đẹp, sinh ra trong 1 gia đình giàu có). Họ đã có 1 summer romance, 1 tình yêu nhanh nhưng vô cùng sâu đậm. Cảm giác họ yêu nhau rất tự nhiên, k giấu giếm, k màu mè, cũng có những cãi cọ, giận hờn nhưng hơn hết họ hiểu nhau và yêu nhau lắm. Thế rồi chính rào cản tầng lớp đã khiến 2 ng xa nhau, 7 năm trời với 365 lá thư nàng k nhận được; ai cũng có tình yêu riêng nhưng dường như tình đầu khó quên lắm...rất rất khó quên...
    Và khi gặp lại nhau, dường như ngọn lửa tình vẫn âm ỉ cháy trong 2 người. Họ đã đến với nhau đầy cuồng nhiệt và bản năng.
    Duy có 1 chi tiết trong truyện khiến mih chảy nc mắt, đó là khi Noah mời Allie ở lại; Noah nói rằng sẽ k làm j cô cả. Allie liền giơ bàn tay với chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh ra và nói: Em đã có gia đình rồi mà anh. Bỗng mình đã tìm ra điều mih mong muốn trong hiện tại: sẽ là 1 cặp nhẫn cho cả 2 để khi a đi, e đã là người kết hôn, e đã có anh chứ k fai ai khác vì e muốn e là của anh... Cũng là 1 ý tưởng đấy chứ?
    Xem bộ phim này e nghiệm ra rằng Nếu đã yêu nhau thực sự thì dù có là 10 năm hay 20 năm, ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ, vẫn cháy thôi. Dù cả 2 đều tìm được những tình yêu mới nhưng k j xóa mờ được tình cảm trong quá khứ tươi đẹp kia... Em tin là như vậy! Em tin lắm...
    thks Notebook... A warmhearted and romantic film :)

Chia sẻ trang này