1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khỉ vàng hợp với tuổi nào?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dvt_menelas, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hi hi lại vấn đề tuổi tác....e chả hiểu sao phương Đông mình nặng về quan điểm này nhỉ??? e có con bạn cũng suốt ngày ngồi tính toán tuổi tác.. nhức hết cả đầu...trong lúc nó ngồi tính e đi ăn cho được việc........tuy nhiên e thấy như phương Tây họ có xem tuổi bao zờ đâu mà vẫn cưới nhau ầm ầm đấy thôi....có vấn đề zì đâu..mà Phương Đông mình xem kãi mà sao vẫn li dị ầm ầm nhiều gia đình vẫn oánh nhau ầm ầm đấy chứ nhỉ???
    mà nếu các bác đã định động đến việc hợp tuổi thì fải tính đến cả đến việc hợp cả mạng nữa chứ (việc hợp mạng thế nào bác nào biết thì Post lên cho a e chứ e cũng mù tịt chỉ nghe thấy thế thôi....)
    mà thấy các bác nói là 80 chỉ hợp với 83,84,85,86 zì đấy thế mà hôm trước mẹ e bảo e (82) hợp với 80..he he chả nhẽ cái này mỗi thầy bói ra một đáp số ah?????..hay là e hợp với 80 còn 80 thì ko hợp với 82.......
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 11/07/2004
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Dời ơi, em thấy người thì hợp, nói chuyện cười phe phé, người thì cứ gặp nhau là cãi nhau choang choác, chẳng ra làm sao cả.
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chỉ có người nào mà gặp nhua vừa cười vừa cãi nhua mới ra sao cả cưng nhờ????...
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chắc thế....Ôi anh iu trong mộng của em ơi, em chờ anh hàng chục năm nay mà sao anh vẫn biệt tăm tích, huhuh, để em héo mòn trong cô đơn thế này
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik nghe e venus khóc mà thương quá... a nào zỏi tính xem e venus (84) hạp với tuổi nào kìa...để e ấy còn tính chuyện chồng con...há há............
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bao nhiêu ng` zúp đỡ, vẫn chả nên cơm nên cháo zì, chả hiểu làm sao lại như thế cơ chứ, chắc là tại số fận hẩm hiu quá đây mà
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    khổ hôm nay gặp e venus thấy e ý héo mòn thật.......mà e đọc thấy các bác nói là 84 hợp với 80 ah...bác néo 80 zúp e nó tươi tỉnh trở lại đi kìa......sao nỡ để bông hoa đẹp đang héo mòn thế....ai mang chậu nước ra đổ vào e ý đi kìa..........
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To chị fall: chị ạ. hợp hay kô thì em kô bít..Vì cí năm 82 của chị em kô rõ lắm à..Chứ còn 83 của em là hợp nhất đấy....83 mà, chỉ cần cho ăn cho ngủ thoải mái, xả phanh là hợp tất...hí hí
    zới lại, có oánh nhau hay kô là ở mình thôi....chả có gì phải sợ hết...mí giờ rồi còn sợ nhỉ...
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Vớ vẩn, tuổi nào không quan trọng.
    Một vài người bạn của tớ giờ được mọi người gọi là người thành đạt, nói với tớ là: "u60 có lẽ là hợp với u25 chúng mình!".
    Tớ chả nghĩ điều đó là xấu, cái quan trọng là mục tiêu đặt ra trong cuộc sống thực hiện được, người yêu cũng quan trọng nhưng không phải là mục tiêu của đàn ông.
    Đừng quá suy nghĩ về mấy chuyện phù phiếm này.

Chia sẻ trang này