1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi vấp ngã !!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyWizard

    CrazyWizard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ai chả một lần ngã đau .....Từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên ai cũng ngã phải Không ? Mỗi lần ngã là một lần đau ! Nhưng sau mỗi lần ngã như vậy chúng ta có chịu đứng dậy không hay ngồi đấy khóc mong đợi một ai đấy ra nâng đỡ mình ..............! Hãy tự đứng dậy bằng chính thực lực của mình truớc khi quá muộn ...Dù bạn bị mất lòng tin ? hay bạn thất vọng về một cuộc tình hay vấn đề nào đấy Đừng vì chỉ có vậy mà nản chí .Đừng khuỵ ngã ...Muốn biết đi thì cũng có những ngày đầu chập chững, Muốn biết viết thì cũng từ những nét bút đầu tiên .......Nên đừng có ngã mà không dậy thắc mắc là vì sao mình lại ngã ? tại sao lại thế ? đứa trẻ tập đi dần rồi cũng biết đi ...ai ngã càng đau thì lần sau càng phải cẩn thận hơn
    Người ta cứ nói đừng quá IÊU !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng , nói thì nghe có vẻ dễ lắm . Nhưng các bạn có biết là cái giá để có thể đứng dậy đc là cái gì ko đây . Bạn có thể đứng lên sau một cuộc tình buồn , một lời từ chối , đầu tiên cái bạn cần là thời gian . Nhưng liệu bạn có thực sự đứng lên ko ? Lúc đó liệu bạn có còn dành cho tình yêu một niềm tin tuyệt đối như lần đầu tiên bạn đã yêu ko ? Những lần vấp ngã đó khiến bạn hiểu thêm về cuộc sống .Bạn vững vàng đứng lên thì làm sao đây ? Suy nghĩ của bạn lại một lần nữa thay đổi ? Có đúng thế ko ? Các bạn nói rằng . Khi chúng ta tập đi . chúng ta ngã và chúng ta đứng dậy bước đi vững vàng hơn . Ko có thời gian , ko có luyện tập . ko có cái đau liệu ta có đứng dậy và tiếp tục đi ko ? Cuộc sống làm ta đau thì cuộc sống bắt ta phải đứng dậy . Quy luật tự nhiên mà thôi !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  3. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Yes !!!
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu đôi khi ta ko thể đứng dậy luôn như con lật đật , mà ta nằm luôn đó , đau đến nỗi ko thể đúng dậy đc . Như khi ngừoi ta đi xe máy mà ngã xe hoặc đâm xe đó . Nếu nhẹ và chỉ xây xuớc thì ngừoi ta vẫn có thể đứng dậy và đi tiếp . Nhưng còn quá đau ko thể nào đứng dậy đc . Lúc đó ta cần biết bao một ngừoi giúp đỡ ta , đỡ ta dậy . Thì khi ta vấp ngã cũng vậy . Ta ko thể đứng dậy thì lúc đó thật sự ta cần một vòng tay đưa ra nắm và kéo ta lên , giúp ta đứng dậy . giúp ta lấy lại niềm tin và có thể giúp ta bớt đau hơn phần nào ! Mọi ngừoi có cho là thế ko????
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    Những lúc tớ đau ốm, hay tớ mắc phải 1 nỗi đau nào đây,nhiều lúc tớ thấy tớ ko thể đứng dậy nổi.Lúc đấy sự quan tâm của bạn bè người thân mới là động lực giúp tớ vực dậy được.Chẳng hiểu sao lúc tớ đau ốm tớ chỉ thích có mọi người bên cạnh ko làm gì được thì cũng là hỏi han,tự nhiên tớ cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
    Như 1 con lật đật mỗi người trong suốt cuộc đời chẳng ai đứng vững mãi được,sẽ có sự vấp ngã,cái chính là có đủ nghị lực để đứng dậy ko?,và vào chính mình nữa!!!!!!!!!!!
  6. gfntt

    gfntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    đôi khi trong nhiều truòng hợp những người quanh ta quay đi vói ta là để ta có thêm quêt tâm mà đưng dậy.Dù chuyên gì xảy ra ta cũng nên có thái độ tốt vói mọi nguòi

Chia sẻ trang này