1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi viết tiểu thuyết người ta phải bắt đầu như thế nào?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi AUMUADONG, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AUMUADONG

    AUMUADONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khi viết tiểu thuyết người ta phải bắt đầu như thế nào?

    Chẳng hiểu loanh quanh thế nào mà tôi lại chui vào đây để tâm sự, để gào lên. Ước gì mình đang ở giữa công viên để mọi người không để ý, coi mình như một thằng điên để rồi sau khi ngẩng mặt lên nhìn mình một cách ngơ ngác họ lại quay lại với công việc thường lệ của tối thứ 7, thì thầm vào tai nhau những câu ngọt ngào (và giả dối?).

    Thế đấy, đầu tiên là đi tìm các bức tranh vẽ bằng bút chì (tôi đang học vẽ mà), rơi vào box Mỹ thuật, tôi phát hiện ra mình đang ở trong một diễn đàn, một diễn đàn cơ đấy! Với bản tính lười nhác thường lệ thì đáng ra tôi đã bỏ đi nhưng khi xem đến trang cuối của chủ đề đó, tôi biết là điều tồi tệ đó lại đến, nàng đấy!

    Đó là một bức ảnh của cô gái xa lạ nhưng có cái đôi mắt của người ấy. Chính là đôi mắt làm tôi thân tàn ma dại suốt 6 năm nay. Tôi khựng lại, tim đập loạn xạ, bắt đầu đọc, bắt đầu nấn ná... Vậy là tôi làm theo sự sai khiến của ánh mắt ảo ảnh kia như một thằng đần. Đầu tiên là mở một cái mail trong yahoo, đăng ký một cái nick và lập một kế hoạch tiếp cận cô gái đó, chỉ để khuây khỏa nỗi nhớ nàng.

    Nhưng sao tôi lại gào lên hôm nay ở đây? Trời ơi, có ai hiểu nỗi lòng tôi không? Tôi sắp phải lấy vợ rồi các bạn ạ! Tôi muốn gào lên! Hơn ba mươi năm sống trên cõi đời này, đã đến lúc tôi phải lấy vợ. Người đó đâu phải là nàng... Không, không thể! Người ấy của tôi đã xa rồi. Mà ai cho mình láo tóet gọi người ta là của mình nhỉ? Rõ vô duyên, chưa một lần tỏ tình, chưa một lần cầm tay, chỉ nhìn nhau thôi thì sao gọi là của mình. Đồ gàn!

    Tôi phải viết một truyện ngắn về nàng. Không, phải viết tiểu thuyết. Để làm gì à? Để tìm lại nàng, để tặng nàng, để... Nhưng than ôi, nàng đâu còn nữa? Ai lấy vợ thay tôi đây, ai sẽ cùng sống với cô vợ tương lai đầy mưu mô và toan tính của tôi đây?

    Có ai ở đó không nhỉ, có ai dạy tôi viết tiểu thuyết với, tôi muốn thay đổi, muốn lắm! Nếu không cho tôi hỏi một câu cũng được: khi viết tiểu thuyết người ta phải bắt đầu như thế nào?


    AUWINTER
  2. AUMUADONG

    AUMUADONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn nhé, hôm thứ 7 hơi quá chén nên viết lung tung. Lần sau tôi sẽ chui vào chủ đề "những tự cảm vớ vẩn".
    Nhưng quả thực tôi vẫn không biết những người viết tiểu thuyết được đào tạo ra sao, hiện tại có trường lớp nào cho những người đó không? Không lẽ tất cả đều là bẩm sinh, đẻ ra đã biết viết rồi.
    AUWINTER

Chia sẻ trang này