1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi vợ cặp bồ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bui365, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi vợ cặp bồ!

    ..........................
    Tôi phải làm gì?
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đây là diễn biến tâm lí của bác khi nghe tin này à? Em tưởng là thế này chứ?
    Trận chiến bắt đầu rồi đây !
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ông làm gì mà để vợ cặp bồ? Phụ nữ chỉ cặp bồ khi chồng dồn đến được cùng thôi. Ông về ngắm lại mình trong gương đi. Hình như bây giờ cặp bồ là mốt ở VN à? Có nhiều người kêu ca quá đi thôi.
  4. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, bác phải cho thêm thông tin tình trạng gia đình của bác thì người ta mới hiểu rõ mà cho lời khuyên chớ lị.
    Bác làm gì mà vợ cặp bồ?
    1. Bác có mèo à?
    2. Bác béo phì... ''bụng vượt mặt'' chứa đầy bia nên vợ chán à?
    3. Bác phóng...vội quá nên vợ không thoả mãn à?
    4. Bác không giữ.....được lâu nên vợ mất cảm hứng à?
    5. Hay bác không làm gì hết....quanh năm chỉ một món nên vợ bác thèm của lạ????
  5. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ???? Tôi muốn hỏi tôi phải làm gì!!!!!!!!!!!!!!!
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chả làm gì cả.
    Nếu vợ đồng chí công nhận: Đưa cho cô ý 1 tờ giấy trắng.
    Nếu không nhận: Đưa cho cô ý cái vali.
    Tự do muôn năm
  7. linhbui

    linhbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đấu súng!
    Anh hãy gọi hắn ra đấu súng để bảo toàn danh dự!
    ====

  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, trăm dâu đổ đầu zai.
    Anh em con trai chúng ta nên nhớ rằng, mọi chiện gì xảy ra trong quan hệ vợ chồng, chúng ta là người có lỗi, nhở.
    - Nếu ta có bồ, ta là thằng đàn ông hư t.i.m, không có tình iu.
    - Nếu vợ có bồ, ta là thằng đàn ông hư t.r.i.m, không sành ********.
    Vì thế trước khi lấy nhau, chúng ta phải thử trước, thử cẩn thận xem khít không...hơ hơ.
    Nhưng phụ nữ là những người bán hàng quái ác nhất. Họ cho thử, nhưng thử có nghĩa là lấy, giống hệt như luận điệu của bà già bán hàng sáng mùng 1 hay ngày rằm: "em sờ là em lấy của chị để chị khỏi [chạy] rông đấy..."
    Chung quy chỉ tại thượng đế, sao lại làm phụ nữ từ cái xương sườn của đàn ông? Làm bằng cái xương mông có phải dễ tính hơn không?
    à...ông bạn hỏi gì nhỉ? Phải làm gì á? Uống thuốc liều rồi chỉ tay vào mặt nó mà hét: "Bồ bịch à, thích thì chiều, anh đây dê bẩm sinh..."
    Thử đi rồi ra báo cáo kết quả nhá.

    Thư trả lời đã được gửi đi!
    Cảm ơn sự tán phét của bạn !
    Quay lại
    Kéo rèm cửa sổ lại đê!
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 06/10/2004
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bỏ phứt đi, tìm em nào trẻ trung, xinh tươi hơn rồi lấy về làm vợ, có cớ lấy vợ mới quá tốt ấy chứ.

Chia sẻ trang này