1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi vợ cặp bồ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bui365, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu nỗi oan, nỗi thống khổ của người bị gọi là "lăng nhăng"
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà tính lỗi tại ai thì muộn mất rồi, bác ạ. Tại anh, tại ả hay tại cả đôi bên thì cũng thế mà thôi.
    Đàn bà có phải đánh đùng một cái là đi ngoại tình ngay được đâu, nhất là đàn bà Việt Nam. Cái gì cũng có nguyên do của nó, để vợ bác đi đến quyết định đó dứt khoát phải có một loạt nguyên nhân tích tụ dần dần trong suốt một thời gian dài chung sống. Lỗi của bác là không biết cách phát hiện ra nguyên nhân đó và ứng phó kịp thời. Tự trách mình trước đi vậy.
    Phăng teo đi. Bác kiếm ngay một cô vợ mới cho em. Mà vợ mới càng trẻ càng tốt, lúc đó bác hết lăn tăn ngay ấy mà.
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết cái cô này, box này là box HPGD nhá, cô xui người ta thế thì phá tan cả nhà người ta nữa, khổ nhất là mấy đứa trẻ thôi.
    Còn ông Bùi kia, ông nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với vợ, xem vấn đề là như thế nào? NGoại tình đến mức độ nào, mà với tấm lòng đàn ông rộng lượng và hãy vì các con, hãy cho cô ấy một cơ hội. Ông bỏ đi tìm cái mới, biết đâu cái mới còn chóng hỏng hơn, nên hãy bình tĩnh suy xét mọi việc cho thấu tình đạt lý. Chúc gia đình sớm vui.
  4. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vợ cặp bồ sao mà cứ nhảy tưng tưng lên thế nhỉ?...
    Bác hỏi bây giờ làm gì thì ...đúng là bó tay, bây giờ chỉ có điều bác bình tĩnh và sáng suốt mà đưa ra quyết định...chứ cứ tưng tưng như con choi choi thì...e rằng hỏng việc....
    Bình tĩnh , tự tin ko cay cú bác ạ
  5. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác phải làm gì á??
    Thì đã nói là bác phải đưa ra lí do gì vợ bác cặp bồ chớ...nếu không biết thì hỏi cô ấy. Có biết rõ căn cơ nguồn gốc thì mới giải quyết được, cứ nhảy tưng tưng mặt phừng phừng lên, la ó ỏm tỏi như khỉ mắc phong thế kia... rồi đi hỏi thiên hạ ''tôi phải làm gì????''
    1. Nếu vợ cặp bồ vì bác cặp mèo...(vì hạnh phúc g/đ) bác nên bỏ mèo... ôm về một bó quỳ gối nỉ non xin lỗi vợ, tha thiết khẩn cầu vợ bỏ bồ...rồi cùng nhau xây dựng hạnh phúc g/đ.
    2. Nếu vợ...chán của chồng..thèm của lạ...(vì hạnh phúc g/đ) bác phải đi đại tu, thể dục thể hình cho sức lực dẻo dai...cố gắng mỗi ngày một món lạ...cho vợ thấy...ngon miệng, chắc chắn vợ hết xèm của lạ, suốt đời chỉ phê... của chồng.
    Bác đã biết phải làm gì chưa nào???
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Xúc xích đã bị chê thì có quay, luộc, rán, hay nướng, ...gì cũng thía thôi. Sao không bán cho người khác?
    Phụ nữ họ tự hào là yêu sâu sắc. Chính vì thế khi từ bỏ ta...đừng nên giữ lại.

    Thư trả lời đã được gửi đi!
    Cảm ơn sự tán phét của bạn !
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Được global sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 07/10/2004
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0

    Như ý kiến chung của cả hai giới, phụ nữ khi dứt áo ra đi là suy nghĩ kỹ. Nếu họ cặp bồ với ai tức là họ cũng tính cả, không chỉ vì ham của lạ (không có nghĩ họ không ham nhá). Vì thế phụ nữ, nếu có quay về cũng, không thể nguyên lành được. Ở đây không nói đến chuyện thể xác, mà nói đến tâm lý.
    (đến đây có bác nào phản đối tớ không ạ - nếu có giơ bàn phím lên)
    Phía trên là nguyên tắc chung.
    Còn vấn đề của bác Global thì thế này:
    Thế nào là tha thứ?
    Nếu nó là "quên hoàn toàn thì" khả năng ít . Còn nếu tha thứ là "chấp nhận về sống như cũ" thì chắc dễ hơn, nhưng đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của kẻ trở về. Nói chung, vết thương khó lành da hơn trường hợp con trai nhầm giường.
    Ở đây tính trường hợp bình thường, tức là người chồng có khả năng tài chính, không bị khiếm khuyết về máy móc (theo chuẩn của bác Wildthings) hay nô lệ của ******** (kiểu vứt 90K US$ để theo gái),...
    Trời sinh ra vậy, các bác gái có kêu con trai ích kỷ hay rì rì đó cũng mãi vậy thôi. Ích kỷ đâu chỉ đặc quyền của ai....nhở?

    Thư trả lời đã được gửi đi!
    Cảm ơn sự tán phét của bạn NQ!
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 07/10/2004
  9. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    anh cực lực buồn vì các chú trong cái box này, tại sao các chú cứ khăng khăng rằng chuyện ******** lại là nguyên nhân nhỉ. Thực chất *** là hệ quả chứ không phải là nguyên nhân khiến phụ nữ ngoại tình.
    Chú gì có vợ có bồ ơi, anh rất thông cảm với chú nhưng theo anh chú không nên ngắm nghía quá kỹ ông em giai bé nhỏ của mình làm gì hay đổ tội cho nó. Vấn đề của chú anh nghĩ là ... khi tình yêu đã chết.
    Suy nghĩ kỹ những gì anh nói nhớ, anh mong rằng chú không phải là một trong những người dốt nát một cách tội nghiệp bị cắm sừng.
  10. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    anh cực lực buồn vì các chú trong cái box này, tại sao các chú cứ khăng khăng rằng chuyện ******** lại là nguyên nhân nhỉ. Thực chất *** là hệ quả chứ không phải là nguyên nhân khiến phụ nữ ngoại tình.
    Chú gì có vợ có bồ ơi, anh rất thông cảm với chú nhưng theo anh chú không nên ngắm nghía quá kỹ ông em giai bé nhỏ của mình làm gì hay đổ tội cho nó. Vấn đề của chú anh nghĩ là ... khi tình yêu đã chết.
    Suy nghĩ kỹ những gì anh nói nhớ, anh mong rằng chú không phải là một trong những người dốt nát một cách tội nghiệp bị cắm sừng
    Các bác chỉ quan tâm tới ***, hạnh phúc gia đình. Lỗi do ai?
    Còn Danh dự của Thằng đàn ông??Còn tình yêu của tôi????
    Tại sao cô ta có thể làm như vậy? Tôi yêu cô ta !!!!!!!!!!!!!!
    Làm sao cô ta lại có thể biến tôi thành thằng hề ????
    Không có lẽ nàng lại có thể tàn bạo như vậy với tôi sao??

Chia sẻ trang này