1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi vợ cặp bồ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bui365, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có khi không phải chê, nhưng ăn hoài 1 thứ xúc xích cũng ngán, nếu đem xúc xích tẩm gia vị mới, ăn lạ miệng, hết chán...
    Bác nhat à, vợ cặp bồ chưa chắc có nghĩa là đã hết yêu hay từ bỏ chồng, cũng chưa hẳn đã làm gì quá trớn để khi trở về không còn lành lặn. *** không phải là chuyện đầu tiên mà vợ nghĩ đến mỗi sáng thức giấc đâu ạ.
    Các ông cặp mèo nhưng có mấy ai bỏ vợ để theo mèo đâu, thậm chí có ông còn đập cho mèo chết nếu nó có ý phá hại gia cang nhà ông...Tại sao vợ cặp bồ lại lên án đến thế???
    Tâm lí chút đi bác, có khi vợ chỉ muốn tìm một chút cảm giác mà ông chồng đã bỏ quên...một chút săn sóc...một chút săn đón...một chút rạo rực, thế thôi. Vợ là xương sườn của chồng thì chồng ráng mà giữ lấy, kẻo nó gẫy thì ông chồng mang tật!
    Khuyên người ta bỏ nhau như bác thì còn gì là HPGĐ ????
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bây giờ nữa!
    Việc của bác bây giờ là đi vay tiền, tìm quán nào cho đèm đẹp, đồ mồi ngon, rượu tốt, gửi Giấy mời thực lòng đến bồ của vợ bác. Gặp nhau, Tuyên bố lý do: Bác là người sinh tôi lần thứ hai, cho tôi thêm đôi mắt nhìn rõ chân tướng của vợ. Cảm ơn bác đã thay tôi chăm sóc vợ tôi lúc vợ tôi thèm..... Xong, nhậu quắc cần câu. Về.
    Tiếp theo, [green]trình tự như bác 12576, đó là
    "Nếu vợ đồng chí công nhận: Đưa cho cô ý 1 tờ giấy trắng.
    Nếu không nhận: Đưa cho cô ý cái vali.
    Tự do muôn năm "[/green]

    Chả dại gì nằm với một người Đồng sàng đị mộng, mà có đi nữa thì lúc tình cảm làm sao mà bác lại khôngtưỏng tưọng ra chuyện kia của vợ với bồ. Đố bác chịu nổi đấy, nhất là vợ lại có kinh nghiệm giường chiếu thì eo ôi, nó làm với cha kia như mình. Tởm. Sìtọp.
    Nghiêm cấm dùng vũ lực vì có khi nó khoẻ hơn mình thì toi.
    Thirst 4 revenge of the life.
    a4u
  3. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thì NQ nhận là đàn ông trong chiện này khác phụ nữ, bác Wild không đọc sao? Tất nhiên cũng có ngoại lệ nhưng ít.
    NQ không có ý lên án ai mà chỉ nêu ra các facts để thấy cái ông Bùi kia đang ở hoàn cảnh thế nào, nên làm gì. Bác Wild chứ trách oan.
    NQ khuyên ông Bùi dựa trên cái suy luận sau:
    1- Phụ nữ tình cảm sâu sắc, nên
    2- khi họ đã cặp với ai tức là họ có tình cảm rõ ràng với anh ta và họ thực sự chán chồng, (nhất là
    2b- khi họ đã có *** ), vì thế
    3- họ đã nhất quyết ra đi, cho nên
    4- cho họ đi...
    Nếu thấy được cái tất yếu mà ta cứ cố đấm ăn xôi thì gọi là phí phạm nguồn lực...nhở.
    Đúng rồi, nhưng họ thường nghĩ đến *** mỗi tối trước khi ngủ. Tối mà no đủ rồi thì ngủ ngon như con cún, sáng dậy mặt mũi tươi tỉnh chuẩn bị ăn sáng cho chồng con, đến cơ quan nhẩy chân sáo hát líu lo. Còn nếu thiếu đói kinh niên thì nó ỉu hơn là cái chắc...
  4. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép có nhận xét ngoài lề một chút. Em thấy là trong mấy cái chủ đề vợ có chồng ngoại tình, mọi người thường khuyên mấy bác gái nên tha thứ cho chồng nếu có thể được (tất nhiên là sau khi đã xem xét hoàn cảnh của đương sự). Hihi, còn trong cái chủ đề này em thấy rất nhiều các bác trai xui bác Bùi bỏ phứt vợ cho xong mặc dù chưa biết nguyên nhân vì sao vợ bác Bùi lại đi ngoại tình. Các bác trai có vẻ khắt khe với chuyện phụ nữ ngoại tình hơn là chuyện nam giới ngoại tình nhỉ.
    Đấy là em chỉ có nhận xét thế thôi chứ em cũng không có ý bênh vực chị vợ bác Bùi đâu, vì em chúa ghét cái thói ngoại tình. Em cũng chẳng biết phải khuyên bác Bùi nên làm gì vì em chẳng có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện này cả. Nhưng mà em thấy bác Bùi quẳng phịch cái topic ra trước mặt bà con mà chẳng nói rõ sự việc nó ra làm sao, chuyện của bác cụ thể là như thế nào. Thế mà bác lại đi hỏi mọi người là bác phải làm gì. Ai biết chuyện của bác như thế nào mà bảo bác phải làm gì được.
  5. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên là tôi cũng có lỗi !
    Nhưng cô ta đâu phải là hoàn thiện?
    Như mọi người thấy đó!
    Ai dám nói mình là người đàn ông hoàn thiện????
    Tôi cũng không biết phải làm gì? Trách ai? Có lẽ cách tốt nhất là cho thằng cha kia một trận chăng?
    Tôi có lỗi! Nhưng đấy đâu phải là lí do? Tại sao cô ta không nói thẳng thắn với tôi?Tại sao cô ta không bỏ đi? Tại sao lại làm như vậy? Dù sao đằng sau gia đình cũng còn có cái gọi là tình yêu?
    Tôi đã yêu một con quỉ. Tôi không tiếc người đàn bà này!
    Nhưng còn tình cảm mà tôi dành cho cô ta. Thật buồn!!
  6. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ông Bùi ơi, thấy ông vật vã chắc nhiều bác gái ở đây thương cảm lắm. Nhưng có kêu nữa cũng vậy thôi.
    Có đau đớn gì cũng đừng bắt chiếc cái võ cùn của lão Thắng liên quan đến cô Hồng Nhung (SMDH) mà chơi vài cái ảnh lên web nhé. Đầu độc lắm đó....nhở?
  7. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có ảnh khoả thân của vợ để mà cho các chú xem!!!!! Mà có thì anh cũng không đưa ra làm gì. Dù sao anh cũng còn chút sĩ diện. Mặc dù Vợ anh chỉ là một đứa dại dột! nó đổi gia đình lấy một vài phút ********!!Nhưng nếu như đàn bà đã suy nghĩ rất kỹ trước khi làm việc đó???????????????
    Thì chúng ta, những thằng đàn ông
    ******** muôn năm!!!!!!!!!!!Gia đình chỉ là tạm thời??????????????
    Anh sẽ làm gì thằng đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Làm đấng nam nhi đại trượng phu giống như cây tùng cây bách đứng giữa đường mà reo ( hồi xưa thì hay chứ bây giờ thì hơi giống thằng tâm thần ) còn vợ con tựa như sợi tơ hồng, cây tầm gửi sống ... ăn bám. Nếu bác trọng danh dự, dứt khoát dứt áo ra đi. Đường anh anh đi đường em kệ xác em, em đâm vào ô tô hay sa vào ổ gà thì là việc của em.
    Nếu bác trọng tình yêu, bác nên xác định rằng vợ bác ko còn là vợ bác ngày xưa nữa. Bác cũng nên chấm dứt để tình yêu với vợ của bác ( ngày xưa ) vẫn còn nguyên đai nguyên kiện ko rách rời chắp vá.
    Trên thế gian này, mọi việc đều có thể xảy ra cả hehhe, thôi đi uống bia cho vui. Sống là phải biết hưởng thụ bác ạ.
  9. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được như thế thì bài thuốc của bác Wild là đúng bệnh rồi.
    Mau lau chùi lại xúc xích, thêm mù tạt, rắc hạt tiêu.... rồi kẹp vào bánh mỳ mà ra ôm chân vợ dâng món hot dog của ông đi.
    Theo bài của các bác gái ở đây ông Bùi nhớ nói khéo khéo nghe: "Khổ thân, em ăn món lạ có bị đau chân không, hotdog của anh đây, mềm mềm dễ ăn lắm em ạ...."
    Tớ té.

    Thư trả lời đã được gửi đi!
    Cảm ơn sự tán phét của bạn!
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    PS: nhớ lại hơn chục năm trước thì vợ bác cũng là cái đứa của nợ nào ở đâu ấy, quen biết deck gì nhau đâu, giờ thì cũng thế là cùng . Khéo đem chuyện bị vợ ngoại tình ra kể lể, các chị em lại thương xót thông cảm, vớ được một em ngoan hơn hiền hơn, blah blah giỏi hơn thì nhất bác.

Chia sẻ trang này