1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi vợ cặp bồ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bui365, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Các chú có nhiều ý kiến, nhưng toàn là thầy bói mù sờ voi!
    Có chú nào cũng trong hoàn cảnh như tôi?
    Có kinh nghiệm nào thực tế không?
    Kể ra tha lỗi cho cô ta, để giữ gia đình cũng không phải là ý kiến tồi. Những không hiểu cô ta có dám nói với tôi những câu, ví dụ như, em yêu anh. Mà có lẽ tôi khi nghe câu đó thì cũng như nghe câu: anh là một thằng ngu????? Nhất là khi đang làm chuyện đó....
    Còn nếu bỏ đi? Liệu làm như vậy có quá ích kỷ không? Cũng đúng, như mọi người có ý kiến, tại sao đàn bà vẫ thường tha thứ cho chồng mà tại sao đàn ông không làm được chuyện đó?
    Hay các chú cũng đã từng tha thứ, nhưng vì sĩ diện không dám nói ra ?????

  2. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác!... Nói được như vầy nghĩa là bác đã thông suốt đạo làm chồng rồi đấy...Đáng mặt nam nhi đại trượng phu a!
    Cụng cái đi!
  3. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác cẩn thận đấy đừng nghe tuyên truyền sáo. Bác phải make sure là nếu tha thứ thì bác phải quên hết được chuyện cũ, ít ra là 90%. Không đến khi có vấn đề gì bác lại vác ra chửi bác gái, đang XXX tự nhiên bác lại nhớ ra, nhũn hết cả khoai sắn (cũng ko biết được, có khi lại cảm giác lạ), ,,,mệt phết. Như lý thuyết là đàn bà đã ngoại tình là yêu sâu sắc, vậy bác gái có stop yêu thằng kia để yêu bác tiếp ko, chẳng biết chuyển hệ thế có dễ không nhỉ. Theo tôi, bác cảm thấy tha thứ được thì tốt, tiếp đó là đợi thái độ bác gái.
    Tôi chả có kinh nghiệm gì chuyện này cả hehe. Nhưng theo tôi thì thế.
  4. sunflower82

    sunflower82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác đã trả lời được câu hỏi vì sao vợ mình lại đi cặp bồ chưa? Thằng kia có gì hơn mình mà vợ mình lại theo nó nhỉ? Muốn lấy lại vợ, bác ko được làm những điều dại dột, mà bác phải tự hoàn thiện mình hơn. Khi bác hơn người, vợ bác mà ko trở lại thì vợ bác là đồ sơ bơ ngơ, bằng ko thì thiếu gì con trẻ đẹp theo bác?
  5. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    ặ, bĂc Bại không nhỏây nỏằa à?
    Quyỏt nhanh lên bĂc ặĂi, cỏằâ thêm mỏằTt ngày xa bĂc là vỏằÊ bĂc lỏĂi cho bĂc thêm mỏằTt niỏằm 'au 'ỏƠy.
  6. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cần phải quyết định! Làm như vậy có lẽ là hèn quá không?
    thằng cha kia chắc sẽ cười ha?
  7. linhbui

    linhbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà bác cứ phải tính toán. Cho cái tát, đuổi thẳng cổ vậy là xong! Mỗi người chỉ được chết có 1 lần. Phản bội cũng vậy, chỉ một lần!!!!!!!
    Kiếm em khác trẻ đẹp, không đã hơn sao?
    Ngồi canh con vợ vừa già( vợ bác chắc già rồi, thì mới ngu vậy),vừa ngu!!
  8. linhbui

    linhbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ở đây toàn mấy bác bị cắm sừng, vào đọc xong rồi chạy mất
  9. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trong cuoc song, con nguoi thuong che day noi dau cua minh bang nhung tieng cuoi gia tao. Nhu moi nguoi noi, de co the nhan ra nhung tieng tho dai chan tinh, co le phai la nguoi rat tinh te. Cuoc song quanh ta khong phai ai cung luon may man, luon co hanh phuc, thanh cong,Toi them duoc chia se nhung noi buon, nhung mat mat trong cuoc song,
    Den ke thu, toi cung khong muon han roi vao hoan canh nhu toi!!!!




  10. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Anh sẽ giết nếu em yêu kể khác,
    Giết em đi để bảo vệ lấy tình yêu.
    Giết em đi để giữ mãi một điều,
    Em sẽ là của Anh mãi mãi.

Chia sẻ trang này