1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi vợ cặp bồ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bui365, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, ông ngại cái thằng cha đó cười? Nó đâu có hơi đâu nghĩ (để ý) đến ông? Nó chỉ để ý đến vợ ông thôi. Còn ông hơi đâu để ý đến nó nghĩ gì (nó đâu đáng để ông suy nghĩ quá cho mệt óc? Chừng nào ông còn cay con cú thì còn chưa thể cho qua chuyện này được. Nếu muốn cho qua thì phải giải quyết vấn đề vợ là chính (xem lại mối quan hệ thế nào).
    Làm thằng đàn ông thực sự là thằng ko sợ bị thiên hạ chê hèn. Chỉ những thằng đàn ông rởm mới hay đi lo cho cái "danh tiếng" (hư danh) của mình thôi và sợ bị chê hèn thôi. (cái được, cái mất, bên nào nặng hơn, chỉ có mình ông tính được thôi).
    Tập trung vào chuyện gia đình mình, giải quyết cho ổn, kệ mẹ thiên hạ
  2. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn người anh em!
    Dù sao cũng có những người vào đây không phải để
    giải trí trên nỗi buồn của tôi!
    Bạn nói đúng. Vấn đề chính là ở tôi.
    Liệu tôi có thể tha thứ cho người đàn bà đó không?
    Và những người đàn bà như vậy có đáng được
    tha thứ không?
    Còn cân nhắc? Tôi nghĩ tình yêu đâu phải là một vật
    để mua bán hoặc chọn lựa?
    Khi yêu có ai lựa chọn?
    Có còn tình yêu hay không còn? Trong tình cảm giữa hai
    con người có chỗ cho sự phản bội không?Hay nói nhẹ nhàng đi
    là sự lầm lỡ???
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
  4. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thật tình tôi cũng không biết nói gì vì chỉ có bác mới biết được nguyên nhân của sự việc đó và cũng biết là mình nên làm gì. Chẳng ai có thể quyết định cho cuộc sống của mình ngoài chính bản thân mình. Gửi bác lời trong một bài hát mà tôi thấy cũng hay hay
    "...Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất...Làm sao ta cố gắng khi em không cần nữa...."
    Chúc bác có được quyết định sáng suốt cho cuộc sống của mình. Chúc bác may mắn và hạnh phúc hơn.
    Tôi lên đây cũng chỉ để cảm thấy không cô đơn. Và có thể ai đó,sẽ biết rằng anh ta không cô đơn.
    Đúng như bác nghĩ, tôi muốn níu kéo, sợ mất đi ngững gí đã có.
    Nhưng có lẽ những cái đó đã là quá khứ....
    Còn hiện tại và sau nay
    Có lẽ tôi không thể lừa dối nổi bản thân để mang lại cho cô ta những giây phút hạnh phúc..
    Và cũng không đủ can đảm và lòng tin để nhận nhưng gì cô ta sẽ làm..
    Tiếc...những gì trước kia giản đơn, thì giờ như một liều thuốc đắng.
    Có lẽ cũng phải hiểu và chấp nhận cái đó.
    Cũng phải công nhận một điều, là đàn bà rộng lượng hơn chúng ta. Nhưng họ cũng chịu ít ràng buột trong xã hội hơn chúng ta.
    Cám ơn anh nhiều!!!!
  5. longho

    longho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào bạn,trưới khi bạn muốn biết phải làm vì? Bạn có làm vì ko phăi , ko đúng làm cho vợ bạn buồn ko? đừng nên đổ lổi cho vợ mình ko.hạnh phúc nằm trông bạn đó.Biết thương yêu,quí trọng thì ko có vì xảy ra đâu CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
  6. mash

    mash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Tâm hồn của ngươì phụ nữ rất mềm yếu và dễ bị tổn thương. Trong cuộc sống họ cần tình yêu thương và sự che chở nhiều hơn của người đàn ông. Nếu ai đó có vợ cặp bồ hãy nhìn lại mình xem vì sao lại để cô ấy rơi vào tình trạng như vậy? Có phải bạn đã luôn để cô ấy đơn côi, một mình chống lại những khó khăn của cuộc sống? Bạn đã chia sẻ với vợ mình những yêu thương cần phải có chưa?
  7. mash

    mash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Sự yếu đuối của người phụ nữ nhiều khi cũng chính là nguyên nhân. Có một người phụ nữ đã thú nhận trong một bài thơ, khi không còn yêu chồng của mình nữa. Các bạn nghĩ sao nếu cho rằng đó là một trong những lý do cô ấy yêu người khác?
    " Xin lỗi anh, xin lỗi mùa yêu
    Xin lỗi tháng năm
    bình yên xưa cũ
    Xin lỗi chính bản thân mình
    Em đã vội quên
    Lời thú tội trước tình yêu
    Lời thú tội muôn màng
    Em chẳng biết tự lúc nào
    Nỗi nhớ
    không hiện hình nguyên vẹn
    Chẳng hiểu nổi mình
    Khi nỗi nhớ
    không hướng về anh nữa
    Mà về một ai kia
    Đến sau anh
    Em không yêu bằng anh
    Người ấy thua anh tất cả
    Nhưng người ấy cần em
    hơn cuộc đời của họ
    Và em đã ngã lòng
    Xin lỗi tình yêu..."
  8. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải tha thứ, đôi khi người ta tha thứ chỉ vì sợ bị cho là không cao thượng. Đâu thể nhân danh tình yêu để làm những điều mình muốn mà không cần biết đúng hay sai. Quan trong là phải biết chấp nhận luật chơi đó là chấp nhận sự không tha thứ từ người khác khi bạn làm sai. They can forgive but never forget!!!
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác không để ý nên nghĩ rằng tôi là con trai. Thật ra tôi là con gái, có lẽ bác cũng đã hiểu hết những ý mà tôi muốn gửi đến bác. Trong chuyện tình cảm chẳng ai là kẻ rộng lượng đâu bác ạ. Kể cả đàn bà cũng như đàn ông. Chỉ có điều là khác nhau cách thể hiện nó mà thôi.
    Theo như tâm lý của đàn ông, thường là ham của lạ, thích cái mới, họ có thể tán tỉnh, cưa cẩm hoặc nhìn ngắm hay ngưỡng mộ nhất thời một ai đó chứ không vượt quá giới hạn cho phép, có những người đi xa hơn thế. Người phụ nữ có những ông chồng như vậy không phải lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ tất cả. Nhưng nói thực, sự tha thứ đó nó chỉ có giới hạn. Bạn cứ thử nghĩ xem liệu tình cảm lúc đó có còn nguyên vẹn không hay lúc nào cũng trong trạng thái bị sứt mẻ, chắp vá, nghi ngờ...và...
    Còn phụ nữ, họ cũng yêu cái đẹp, cũng thích nhiều thứ, nhưng bản năng người phụ nữ với sự chung thuỷ đặt lên hàng đầu cùng địa vị của một người vợ, một người mẹ không cho phép họ làm những điều mà họ cho là phản bội lại chồng lại con mình. Chỉ khi nào họ không còn yêu người mà họ lấy làm chồng ấy nữa thì sẽ có các hiện tượng đi ngoại tình hay cặp bồ...Và các nhà tâm lý đã nói rằng khi người đàn bà đã phản bội thì có nghĩa là tình yêu của họ dành cho người chồng đã không còn và cũng không có gì có thể cứu vãn nổi. Có một số hiếm những người phụ nữ nhất thời tìm đến người đàn ông khác rồi sau đó lại quay về cầu xin sự tha thứ của người chồng. Thật chẳng dễ dàng gì có thể tha thứ cho một sự phản bội, nhưng cũng có thể vì sự níu kéo mà người đàn ông kia chấp nhận tha thứ, nhưng nó cũng giống như một vết thương vậy, cứ mỗi khi trái gió trở trời thì vết thương lại đau nhói, rồi thì còn vô số những yếu tố khách quan khác nữa...đôi lúc sẽ biến người đàn ông đó thành một con người hoàn toàn khác hẳn, họ trở lên thâm độc và tàn nhẫn khủng khiếp...với những cực hình thà chết còn hơn là sống, thà rằng anh ta chưa từng tha thứ cho cô ta hơn là đã từng tha thứ...
    Gia đình được xây dựng trên nền tảng của một tình yêu nó sẽ bền vững hơn bất kỳ thứ vật liệu xây dựng nào. Một khi tình yêu đã mất đi chỉ còn lại chút ràng buộc là đứa con hay là tờ giấy mà một thời hai người đã hạnh phúc cùng nhau ký lên. Rồi thì sợ sẽ mất danh dự, sợ mất cái uy của mình giữa gia đình, người thân hay trong xã hội. Nhưng gia đình ấy nó không còn bền vững nữa và rất dễ bị đổ vỡ. Hãy luôn thẳng thắn, chân thành với nhau sẽ tốt hơn rất nhiều.
    Bác nói rằng phụ nữ ít có sự ràng buộc hơn là không hẳn đúng, họ cũng phải chịu rất nhiều điều tiếng dị nghị chứ, rồi thì ở cơ quan, ở láng giềng...và...chỉ có điều cái sĩ diện ở đàn ông lớn hơn phụ nữ rất nhiều và họ không thể nào chấp nhận chuyện mình là kẻ thất bại, mình là kẻ bị phản bội. Lòng tự tôn của họ bị hạ thấp, đó là điều ít có thể chấp nhận được đối với đàn ông. Cùng là bị phản bội, người phụ nữ cảm giác như một kẻ đáng thương, còn người đàn ông cảm thấy như một sự sỉ nhục. Nói thế thì hơi quá một chút. Nhưng cũng không hoàn toàn sai, đúng không bác? Ngay như cách chịu đựng cũng thế, người phụ nữ bị chồng phản bội có thể khóc lóc, kêu gào, than thở, họ có thể tìm đến với gia đình và bạn bè, người thân để có được nguồn an ủi và cảm thấy nguôi ngoai phần nào vì dường như mình là kẻ đáng thương. Nhưng với người đàn ông thì khác, họ âm thầm chịu đựng nỗi đau đó, gậm nhấm nó vì họ sợ khi họ nói điều đó ra mọi người sẽ cười vào mũi họ và chê rằng họ là con người với những cái sừng trên đầu. Họ chẳng biết giải toả nó ra sao, có người thì làm những điều thật dại dột là tự tử vì phẫn uất, tự đầy đoạ mình bằng rượu chè...có người thì dùng cực hình với những người vợ đó, trút lên đầu cô ta tất cả những gì mà anh ta cho là đáng phải chịu vì cô ta là nguyên nhân mà...Thôi thì đủ cả, nhưng cái kiểu âm thầm chịu đựng của đàn ông thì khủng khiếp và mệt mỏi lắm.
    Tôi không phải là người giàu kinh nghiệm nên có thể chưa hẳn tất cả những gì tôi nói là đúng, nhưng nó cũng là một phần những gì mà tôi đã từng chứng kiến trong cuộc sống.
    Quá khứ là quá khứ. Quan trọng là hãy sống với hiện tại, sống trong hiện tại tốt làm tiền đề cho một tương lai tốt đẹp hơn. Với một người đàn ông tốt như bác tôi tin bác đáng được hưởng nhiều điều tốt đẹp và cuộc sống mang đến. Con người ta chỉ sống có một lần thôi, hãy cố gắng mà sống, sống sao cho thật thoải mái, làm những gì mình mơ ước, làm những gì mà mình mong đợi. Hãy gạt bỏ những gì không tốt ra khỏi đầu, hãy để cho cái đầu được thanh thản. Đừng bắt nó phải suy nghĩ quá nhiều. Hãy thẳng thắn với nhau như thế sẽ tốt hơn nhiều. Hãy để mọi việc rõ ràng hơn. Đừng mơ mơ hồ hồ. Đừng dành quá nhiều chỗ cho quá khứ, cũng đừng dành quá nhiều điều tốt đẹp cho những người không đáng được hưởng nó bác ạ.
    Chúc bác gặp nhiều niềm vui và may mắn trong cả tình cảm và sự nghiệp.

  10. mash

    mash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này