1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi vợ cặp bồ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bui365, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn tỉnh cảm với nhau thì kéo cô ấy về lại với mình đi, là thằng đàn ông để vợ nể thì còn có cả sự bao dung độ lượng với những sai lầm của vợ.
    Suy nghĩ kỹ càng, dẫu sao thì cũng khó quên mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng mà ai mà không có lần sai lầm, phụ nữ thì lại vốn đa đoan mà. Còn con cái, tình nghĩa.... kệ người khác nói sao thì nói, ông thấy sao là tốt nhất cho minh thì làm.
    Hùng hục về nhà gom quần áo đuổi vợ ra đường đâu phải là cách cư sử của người có văn hoá. Đánh nhau với thằng gù vợ mình cũng không phải lúc nào cũng chứng tỏ mình hay, vật gì của mình là của mình... còn tình cảm thì không phải là đồ vật để mà tranh cướp của nhau.
  2. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đau quá phải không bác, nhưng bác trước tiên phải xem lại tình cảm của bác dành cho bác gái có còn hay không và liệu bác có thể quên tất cả hay không, nếu còn yêu thì có khả dĩ hàn gắn, còn nếu không còn gì thì thôi bác ạ (nếu bác chưa có con, còn nếu bác đã có con rồi thì tội cho chúng nó quá, cuộc sống thiếu cha hay mẹ đều dễ dàng tạo nên những đứa trẻ lệch lạc về tâm hồn). Cuối cùng vấn đề là ở bác thôi
  3. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    . Khi người vợ ngoại tình có rất nhiều lý do,họ đã suy nghĩ rất kỹ càng.Hoặc là người vợ đó trả thù chồng mình và cố chứng minh cho chồng mình đã làm cho người vợ khổ.
    Người vợ không còn cách nào để ra đi và cách tốt nhất chắc là ngoại tình, vì cách này đụng chạm đến lòng tự ái của đàn ông. Lý do ngoại tình thì rất khó tha thứ.
    Có thể chỉ có anh yêu vợ anh thôi và vợ anh không còn yêu anh nữa.
    Như vậy không nên giữ những gì đã rạng nứt, vì nó rất dễ vỡ
    Vì có lúc ta vô tình cũng làm nó vỡ vụng.Không thể lúc nào phải lo sợ nó bị vỡ.
    Có khi đó là cách giải thoát cho cả hai.
    Chúc bạn sáng suốt để quyết định
  4. truongba

    truongba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    XEM LẠI MÌNH!
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Xem đến trang giữa tự nhiên em cứ ngoác mồm cười hâhhhâ vì sao mà cái bác của chủ đề này lúc nào cũng thấy nhảy tưng tưng lên ý, rồi lại chụm cốc .
    BÁc ơi thế chuyện bác và vợ bác đến đâu rồi? bác giải quyết xong chưa? Có gì bác cho mọi người biết để còn lấy kinh nghiệm ah
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng lý thuyết thì để có giải pháp phải bít nguyên nhân của nó. Có nhiều lý do để 1 người phụ nữ có bồ.
    1, Các anh có bồ vì tình yêu thì sao chị ấy k thể?
    2, Các anh có bồ vì thích cái gì đó mới và hấp dẫn. Phụ nữ ít hơn nhg k có nghĩa là không như thế.
    3, Đàn ông có bồ vì muốn thoả mãn cái tôi, muốn chứng tỏ mình có sức hấp dẫn. Anh có thờ ơ với chị ấy để đến mức chị ấy muốn mình thành người qtrọng với ai đó k?
    4, Tình cũ không rủ cũng đến. Chắc anh biết điều này?
    ..
    ..
    Nói chung là tuỳ hoàn cảnh, mà em có đưa ra 1 đống lý do thì chắc gì đã đúng với chuyện anh chị. Nhưng thực sự nếu đã có rạn nứt thì không người đàn ông này sẽ là người đàn ông khác. Anh nên giải quyết chuyện gia đình mình chứ không phải với người đàn ông kia.
    Tại sao anh không thử coi như mình chưa biết gì, mặc kệ chị ấy có băn khoăn hay không. Rủ chị ấy đi chơi riêng hoặc cả gia đình đi với nhau. Hay có những lần đến nhà bạn bè, dùng con cái để gắn kết gia đình hơn............ Thử hâm nóng lại tình yêu xem, đưa chị ấy lên vị trí quan trọng với anh và gia đình.
    Gia đình gây dựng bao năm đâu phải để bỏ đi nhanh như thế?
  7. motnualaanh

    motnualaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Day dứt ,suy nghĩ và đau khổ.Cảm giác của 1 người mang tội hơn cả mọi cực hình trong các khung hình phạt.Mà hỡi ôi , giá như , giá như có thể chịu phạt mà không phải ăn năn thì hay biết bao nhiêu.Nhưng than ôi...
    Cuộc đời có nhiều ngã rẽ và có quá nhiều bất ngờ. Yêu nhau say đắm ., hẹn đời ở kiếp với nhau nhưng rốt cục chữ '''' Ngờ'''' vẫn cứ đến. Trách ai , tốt nhất là hãy trách mình , xem lại mình vì chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó . Còn nếu như mình là người toàn vẹn thì nên chia tay nhau .Nhưng sống ở đời có ai là người hoàn hảo đâu.
    Đừng hiểu lầm em nhá.Lúc này em cũng đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân . Em cũng suy nghĩ nhiều lắm.Còn nếu vào địa vị của em mà ông xã có léng phéng với ai ý mà .Đơn giản lắm , nói ra điều này em mong các bác xá tội cho em vì ăn nói không được lịch sự nhé. Đó là em sẽ mua sẵn và lúc nào cũng để trong túi quần của ông xã BCS và rất nhẹ nhàng nói.Anh hãy giữ '''' sức khoẻ và không để mang bệnh anh nhé'''' nói thế thì không hiểu ông ý có nghĩ lại không nhỉ?Úi , nhưng chả biết có làm thế được không hay ba máu sáu cơn lại nổi lên nhể ???
  8. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu, mọi vấn đề là do bản thân tôi. Tôi cần phải xem xét lại mọi chuyện từ ban đầu. Nhưng vấn đề các bạn chưa hiểu là bây giờ không phải là lúc tìm ra nguyên nhân của vấn đề.Ai có lỗi, nguyên nhân tai sao? Tất cả những cái đó giờ đã không cón quan trọng nữa.
    Cái mà tôi đang suy nghĩ, đó là chúng tôi phải làm gì? Bản thân tôi phải làm gì?
    Tất cả những nguyên nhân, lý do chúng tôi sẽ mổ xẻ, phân tích chỉ khi chúng tôi đưa ra quyết định nối lại quan hệ gia đình.
    Còn bây giờ? Không lẽ trên này không có một người có đủ thông minh, chín chắn và kinh nghiệm cho tôi một lời khuyên. Tôi đã chán nghe những lời thương hại hay những kẻ tò mò chỉ muốn biết diễn biến của câu truyện!
    Không lẽ sự phản bội của người tình là một chuyện hiếm hoi trong cuộc đời này? Để mấy kẻ mua chuyện vô đây bàn tán? Tại sao chúng ta lại lừa dối bản thân? Ai dám nói với tôi là chưa một lần bị lừa dối trong chuyện tình?Hay tin tưởng là sẽ không bao giờ bị lừa dối????
  9. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    bác nay nong tinh qua, cung co nhieu nguoi gop y hay day chu. bac yeu cau gop y, nguoi ta gop y xong thi lai la loi.
    co vo dung la "hen sui may rui"
  10. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chi không muốn nghĩ và cũng chẳng muốn gân gũi người đàn ông ấy, nhưng cái cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi cứ đeo bám lấy Chị. Cứ nghĩ đến cảnh hàng đêm mong ngóng chồng về, rồi đến lúc anh về nằm lăn ra giường và chỉ lát sau thôi tiếng ngáy đã cất lên như không biết đến sự tồn tại của chị trên cõi đời này. Chi năm bên cạnh anh trằn trọc mong mỏi vòng tay của anh, sự đụng chạm của anh nhưng vô vọng. Nhũng lúc đó trong đầu chị lại lởn vởn những suy nghĩ tội lỗi, Chi nhớ tới ánh mắt trìu mến nhìn chị, những cử chỉ quan tâm, nhưng lời tâm sự san sẻ của người đàn ông đó: " Anh không mong mang lại hạnh phúc cho em, Anh chỉ mong san sẻ bớt cùng em những buồn bã cô đơn mà thôi". Chi biết suy nghĩ quá nhiều về một người đàn ông không phải chồng mình là một điều tệ hại, vậy mà .....

Chia sẻ trang này