1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Vợ giận

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trankien76hanoi, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần mình làm điều gì đó khiến vợ giận mình cảm thấy rất nặng nề. Có thể xự việc đã trôi qua và mình quên ngay song vợ cứ mặt lạnh như tiền không thèm nói chuyện, hỏi không trả lời, gọi điện thì không nghe khiến mình đang vui vẻ lại trở nên bực tức..

    Sao bà xã cứ thích gây chuyện thế nhỉ trong khi được mệnh danh là Đàn bà xây tổ ấm?
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Mua quà, ăn tiệc, uống cà phê,
    vợ chưa hết giận thì bê lên giường( cái này đảm bảo hết luôn)
  3. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác làm như lúc nào cũng bê lên được ý. Hi
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có lỗi mà không quên ngay mà biết nịnh em tí xíu thì em hết giận liền :) Đảm bảo
  5. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trước đây khi vợ chồng em còn hoà thuận, mỗi khi giận nhau hai vợ chồng lên giường là lại vui vẻ lại ah. Tiếc rằng giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa, có lẽ em sẽ phải chấp nhận sang một trang mới !
  6. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @nnhoa123 Thực ra không phải là mình quên ngay mà không muốn nhắc lại nữa (âm thầm rút kinh nghiệm). Từ hồi cưới Vợ chả thích xin lỗi gì vì thấy cứ căng thẳng thể nào ấy. Chả bù cho lúc đang yêu thì xin lỗi người yêu nheo nhẻo.. He

    @tranquynhat Vợ đang giận làm lành nói chuyện vui vẻ đã khó, lại còn lôi lên giường hành xự nữa thì gọi là lội ngược dòng rồi. Hi
  7. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ấy thề vậy mà vợ chồng em lúc đó vậy đó. Cứ lôi nhau lên giường xong là hai vợ chồng ko giận nhau nữa. Nhưng đó chỉ là giận hờn những chuyện nhỏ thôi.
  8. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @tranquynhat Nghĩa là giận hờn vu vơ thôi phải không? Qua chuyện này mới biết các Ông Chồng chỉ lo bị cắm sừng nếu các Bà xã cảm thấy cuộc sống gia đình bất ổn hoặc bị say nắng.

    Ngoài 2 khả năng này ra liệu các ông xã còn lo gì nữa không?
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái gì cũng âm thầm làm sao em biết. Đáng ra phải ngược lại bị giận thì phải cuống quít mà tỏ vẻ hối lỗi (trong vòng ít nhất 30s chứ). :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lôi nhau lên ...giường (đùa nói ra ngại mồm thế :) ) lúc giận nhau thì cũng tốt nhưng không giải quyết được ngọn nguồn vấn đề
  10. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ah, nói nến chuyện lên giường mình mới có một thắng mắc hỏi các bác. Trước đây vợ chồng em chuyện chăn gối hoà hợp lắm, thậm chí có những đợt vợ em còn chủ động nữa cơ, vì đặc thù công việc, em thường phải đi làm xa nhà một tháng sau đó đc nghỉ ở nhà với vợ một tháng nên thời điểm đó vợ chồng em hầu như ngày nào cũng gần gũi. Nhưng cách đây khoảng 3 tháng, em thấy vợ em rất lạ, cô ấy thường hay từ chối em, thường hay lấy lý do là em mệt, hay em buồn ngủ để mai đi anh.... Mình hay đọc báo và thấy người ta nói khi vợ hay chồng có một người khác thì thường sẽ rất lạnh nhạt với chồng/ vợ mình trong chuyện chăn gối, thường lảng tránh hoặc làm cho xong chuyện. Minh phân vân quá, ko biết có đúng cô ấy có ai khác rồi ko ? Các bác nghĩ sao ?

Chia sẻ trang này