1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Vợ giận

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trankien76hanoi, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Khi vợ giận............ làm mọi cách không được thì quả thật chị này " rắn ".... giận " dai ".

    Tốt nhất phốc lên giường.. ........... XONG LÀ HẾT GIẬN.......:D:D:D

    " Nhưng anh nhớ là phải cưng nựng... chứ ko phải là " giải quyết triệt để"... Nhiều phụ nữ không thích chuyện đó lúc.....giận dỗi, họ càng dễ tự ái hơn..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao thấy hoàn cảnh anh này ngày 1 nghiêm trọng thế nhỉ.. Mấy bài topic rồi mà vẫn chưa giải quyết được gđ.....

    Đã 3 tháng rồi mà chị vẫn " từ chối" thì anh phải làm rõ thôi. Trước hết nhìn lại mình, sau đó nhìn sang vợ..

    Hoặc giả, anh âm thầm theo dõi... có kết quả ngay mà..

    Sau khi theo dõi xong................. báo kết quả, mọi ng tư vấn tiếp. :))
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Bác biết là sai mà còn không chịu xin lỗi thì vợ bác làm mặt lạnh là đúng rồi còn gì.
    Bác cứ xin lỗi đi, rồi lúc nào đó khi cả 2 đang hòa thuận thì nói chuyện với nhau về vấn đề “Tại sao khi anh làm chuyện gì không đúng em lại làm mặt lạnh?”, hehe…
    Nghe thì sách vở, nhưng nhà em thường giải quyết bất đồng bằng cách này, vì nếu cứ giữ trong lòng (dù là 1 bên hay 2 bên) thì sẽ ức chế lắm, rồi có khi lại đến 1 ngày không thể sống nổi với nhau…
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Dùng *** để giải quyết mâu thuẫn thì làm sao trị được gốc rễ của mâu thuẫn được? Đến lúc chán nhau rồi thì các bác lấy gì để giải quyết ạ?

    Giữ hòa khí trong nhà 80% trách nhiệm thuộc về người phụ nữ (Theo ý em nhé :D). Những việc không đáng giận hoặc lỗi nhỏ của chồng thì vợ nên tự AQ hay IQ nhường nhịn bỏ qua để không khí trong nhà vui vẻ. Những việc thật sự cần phải chấn chỉnh thì tốt nhất 2 vợ chồng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chứ không bằng lòng điều gì mà cứ im ỉm im ỉm, mặt lạnh như tiền, nặng như đâm lê như vợ bác nào trên này thì có ngày chồng chán sớm :))

    Một vài kinh nghiệm của em sau nửa năm kết hôn ạ :D
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 số lý do sau:
    - Có điều gì đó mâu thuẫn giữa 2 vc, nói chung là trong gia đình khiến vợ suy nghĩ, mệt mỏi
    - Cv mệt mỏi lại ko thể chia sẻ đc với ai, đặc biệt là với chồng
    - Vợ có ng khác (cho dù là mức độ nhẹ hay nặng) nên ko toàn tâm toàn ý với gia đình

    Vấn đề của bác chủ topic: Theo e vợ bác thuộc tuýp giận dai hoặc thích nhõng nhẽo dỗ dành chẳng hạn, cho nên bác cũng nên kiên nhẫn nịnh vợ 1 tí, ko đi đâu mà thiệt [:D]
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu vợ bác không mặt nặng mày nhẹ thế thì bác có biết đường mà áy náy không? Giá mà mình cũng có cái tài này.
    Đàn ông lạ thật, cái gì cũng muốn.
  6. ruayeu

    ruayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vợ giận, bác cứ lao vào mà nói chuyện, hỏi han lung tung coi như chẳng có chuyện gì hết. Chồng em toàn thế, tức điên người nhưng không trả lời không được. Thế mới bùn cho cái sự giận của em...huhuhu
  7. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ bảy, lịch buổi chiều cả nhà sang Bà ngoại ăn giỗ. Mình đi nhậu buổi trưa ở nhà bạn và về nhà không say sưa đổ đốn gì. Đúng lúc đó thấy 2 Mẹ con đã mặc quần áo sẵn sàng. Tưởng đợi mình là đi luôn, ai dè Vợ bảo thôi Anh say thì ở nhà. Thế là 2 mẹ con đi bộ sang Bà ngoại. Còn mình lại dắt xe vào và ở nhà luôn.

    Chiều hôm sau vẫn không thèm nói với mình câu nào. Đã định rủ Vợ đi ăn làm lành nhưng chưa kịp đi thì lại thấy Vợ lầm lũi bế con đi khám và cũng không nói gì với mình.

    Mình lại ở nhà. Căng thẳng quá các Bác ơi...Hic
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vợ nhắn tin cho chồng nói là "Mẹ kiếp...và xưng tôi" thì các Bác bảo có hận không chứ?
  8. taos_xjnh

    taos_xjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    có lỗi thì phải xin lỗi vợ chứ. tốt nhất là phải kèm câu anh yêu vợ nhiều mý được. T.T ko xin lôi trước ,nhìn thấy ghét, dù có tha thứ rồ cơ mà vẫn ức chế ko thèm nó chuyện d. hêh
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bác sai lòi kèn ra rồi còn hậnn cái gì chứ?
    Phụ nữ chúng tôi ghét nhất thể loại vô trách nhiệm thế này...
    Đã có lịch sang Bà ngoại rồi mà còn bê tha đến tận giờ đi, vợ bảo ở nhà thì cũng ở nhà luôn, bó tay bác. Nếu vợ bác muốn bác ở nhà thật thì 2 mẹ con đã đi từ lâu rồi, chờ bác vác cái bản mặt về làm gì nữa.
    Biết con ốm chả chủ động về mà đưa đi khám lại còn chờ "vợ nói gì" nữa à?
    Nói chung các bác phải tự mà thấy có trách nhiệm với vợ con, đừng chờ ai nhắc nhở.
  10. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @be_heo Nói cũng chí lý vì thực ra cuộc sống gia đình là cả một nghệ thuật. Thế nên người ta mới đòi hỏi sự chấp nhận, chịu đựng, chia sẻ và thông cảm với nhau chứ bình thường thì ai chả tốt đẹp cả.

    Đàn ông uống rượu xong đi xe máy ầm ầm về nhà, cố gắng để kịp giờ đón Vợ con mà bị Vợ xua đuổi, đối xử như thế liệu không tự ái sao?

    Con ốm thì cứ ôm khư khư rồi bỏ đi khám một mình không thèm nói với Chồng 1 câu thì có coi gia đình là gì nữa không?

Chia sẻ trang này