1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Vợ không cho đụng vòng Một????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 2060, 06/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmConYeuAnhNhieu

    EmConYeuAnhNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu vợ ko cho đụng vào vòng 1 thì chắc bà vợ đó đi thẫm mỹ viện ngực rồi hihihihi . Thường thì những người đi thẫm mỹ là vậy đó
  2. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Làm tí xả stress nhé.
    Đêm tân hôn.
    Cô dâu bảo chú rể "Anh ơi, có chuyện này em vẫn giấu anh nhưng mà giờ thì không thể dấu được nữa. Vòng 1 của em nhỏ lắm, chỉ như 1 đứa trẻ con thôi".
    Chú rể cởi áo cô dâu ra thấy đúng là nhỏ , giống 1 đứa trẻ con thật, phẳng lỳ như dùng bàn là.
    Chú rể cũng nói với cô dâu "Em ơi, anh cũng có chuyện này vẫn giấu em nhưng mà giờ thì không thể dấu được nữa. Súng ống của anh cũng chỉ như 1 đứa trẻ con thôi".
    Cô dâu cởi quần chú rể rồi lăn đúng ra ngất.
    Bởi vì súng ống đúng như 1 đứa trẻ, dài 50cm, nặng 4kg.
    Được Jet_Ace sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 04/10/2005
  3. lonelystar2505

    lonelystar2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    vòng 1 mà bị tác động nhiều là ko có cân đối đâu à , hạn chế , hạn chế thui
  4. IronBayern

    IronBayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lấy dùi để gõ vào trống xem sao nhỉ???
  5. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Trời đất,ko cho đụng vòng 1 mà lại cho ....đâm vòng 3.
    Tôi kể cho bạn nghe 1 chuyện này là bạn hiểu ngay này.
    Dân nuôi chim yến chuyên nghiệp(có nghĩa là nuôi đẻ để bán).thường thì họ mua những con yến cái nuôi đẻ trứng và nhìn cách chúng ấp trứng,chăm chút cho con chúng ...để đánh giá là 1 con yến mái tốt hay vụng.
    Có những con chim mái(lúc chưa đẻ) màu lông rất đẹp nhưng khi đã đẻ trứng-->ấp trứng thì trông chúng rất.....lam lũ và xấu đi trông thấy và chăm sóc con thì ..trên cả tuyệt vời.
    Nhưng có những con yến mái thì kể cả đẻ trứng ấp trứng chúng rất vụng về,mà nhưng con loại này người ta để ý thấy chúng chỉ lo tắm giặt và chăm sóc sắc đẹp cho bản thân mà ko quan tâm đến con cái ,do vậy ấp thường hay bị hỏng,tỉ lệ con chết cao.
    Do đó họ sẽ thả (phóng sinh) những con "mẹ" vụng về đó đi vì có nuôi đẻ nữa thì chúng sẽ "giết" những đàn con của 1 ông "bố" giống rất tốt mà họ cất công phối giống.
    Có thể 1 số bạn chưa hiểu tại sao tôi kể 1 câu chuyện dớ dẩn thế này.Nhưng thưa các bạn để đánh giá một người đàn bà biết chăm sóc con cái (trong tương lai) thì người đó ko nên quá quan tâm đến sắc đẹp riêng mình.Mà nhất là phụ nữ giữ giịt lấy cái vòng 1vì sợ xấu thì......chắc sau này có con thì con ơi.........bú bình à.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vui ghê nhẩy ... Nói chung đã thành vợ chồng là đã chuẩn bị hợp 2 người làm 1 rồi ... Ngượng ngịu ban đầu thôi , về sau còn bạo hơn nữa mừ ... Các bác gái cứ tự nhiên đi , chồng mình rồi , có phải thời tìm hiểu nhau trước nữa đâu . Còn các bác giai cố tìm lời khéo léo nhé , nâng vợ mình lên .... Trước bạn gái tớ vòng 1 cũng khiêm tốn , rồi rủ cô ta đi bơi , nhìn mấy em vòng 1 hoành tráng , tớ kêu trước mặt cô bạn gái là " Mấy cô em kia vòng 1 vĩ đại thật , nhưng điều đó ko làm anh bận tâm ... Em vẫn là người đẹp nhất trong mắt anh cho dù em ko bằng họ " . Cô ta giận mình luôn , thế mà bơi xong lại tặng mình 1 nụ kiss ... Phụ nữ thích khen ngợi mà , các bác cứ lựa lời mà nói , nhưng đừng tâng bốc lên đến tận mây xanh , ko chị em lại bảo con giai chúng ta giỏi nịnh bợ ... Vừa khéo vừa xứng ....
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên em thấy có chuyện này , mà chắc vợ bác là người mẫu àh , mà s vào chỉ đẹp lên chứ có xấu đi đâu nhỉ , hehe , chỉ khi người phụ nữ có bầu và có con rùi thì mới xấu thui bác ạh
  8. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tui cũng không cho chồng đụng vào vòng một này. Đọc tit của bài toát mồ hôi hột, cứ tưởng của chồng...hhihi. Có nhiều lí do lắm:
    -do chán chồng rồi mà ko làm được gì, bỏ thì thương vương thì tội.
    -Mân mê thì được đằng này cứ như giặt đồ bẩn bằng tay, ai mà chịu được.
    -Sau một thời gian có chồng, cảm thấy vòng 1 xấu đi thảm hại....
    -đụng vào tu ti ko đúng thời điểm thích hợp....vv...
  9. anritsu

    anritsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  10. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bác trai chắc thích thơ của Hồ xuân Hương?
    Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy chìm ba nổi với nước non.
    Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    ...

Chia sẻ trang này