1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi vợ trẻ làm thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chrysanlinh, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chrysanlinh

    chrysanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi vợ trẻ làm thơ

    Chiều trên Oh la la

    Xao xác heo may về
    Em như chìm trong kỉ niệm
    Vòng tay nào nuối tiếc
    Bỡ ngỡ những ngày đầu có anh.

    Vẫn là buổi chiều em mặc áo len xanh
    Mắt em trong khi chiều nổi gió
    Quán vắng
    và tim em còn để ngỏ
    Anh đã bước vào chẳng có lối ra đâu

    Bây giờ mắt em nâu
    Và bao giờ cũng có anh trong đó
    Em vẫn mặc áo len xanh khi heo may về trong gió
    Để mãi nhớ về những giây phút đầu tiên.

    Theo cơn gió giao mùa em lớn lên
    Và tình yêu chúng mình cũng nhân lên từ đấy
    Heo may lại về nhớ anh nhiều biết mấy
    Dù biết buổi chiều này anh sẽ lại qua thăm..../.
  2. chrysanlinh

    chrysanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích mùa thi
    Có lẽ nghìn năm sau em cũng vẫn tìm về
    Những ước mơ của một thời hoa đỏ
    Em giấu anh những nỗi niêm nho nhỏ
    Định làm vốn riêng mình mà vẫn có bóng anh.
    Nỗi nhớ ngọt ngào
    Miền nhớ long lanh
    Em chải tóc thề cho mùa chuyển gió
    Anh yêu của em ơi
    Em vẫn còn cọng cỏ
    Những ngày dế mèn ngơ ngác dọc triền sông
    Lặng im nghe anh
    Hãy để em bâng khuâng
    Em muốn thì thầm những điều chưa kịp nói
    Từ cái cầm tay đầu tiên
    rất dịu dàng mà làm em bối rối
    Anh thì ngượng ngùng
    Thương mãi đến hôm nay.
    Công chúa và lâu đài cứ ngỡ sẽ ngủ say
    Hoàng tử ơi
    đừng bao giờ nghĩ rằng mình thất bại
    Có lẽ nghìn năm sau con cháu mình kể lại:
    "Một ngày rất xưa ông đã nắm tay bà"
  3. chrysanlinh

    chrysanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hạ lửa
    Hạ cháy trong màu phượng rực trời
    Nắng hoà sắc nắng tiếng ve rơi
    Ngày mai một ngày không xa lắm
    Với em sẽ thành kỉ niệm thôi.
    Gió hạ nồng nàn sân trường trắng
    Mùa hạ vẫn còn ta sẽ xa
    Gió về nơi khác mang hương khác
    Anh chẳng bao giờ được lẫn nha.
    Hạ thắp bằng lăng cháy từng chùm
    Màu hoa màu của lời thuỷ chung
    Yêu hoa, em hứa, và tin nhé
    Dù trước mặt anh vẩn lạnh lùng.
    Hạ đốt điều gì cháy trong em
    Rồi mai anh co nhớ hay quên
    Cầu mong trời đất rồi anh sẽ
    Lại trở về trong lửa hạ em nhen./.
  4. chrysanlinh

    chrysanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu
    Nếu anh xa rồi anh có quên
    Những cành ty gôn mỏng manh ngày ấy
    Và cô gái dỗi hờn như em vậy
    Đã quá hồn nhiên khi vĩnh biệt tình đầu.
    Nếu anh xa rồi anh ở đâu
    Sao nỗi nhớ cồn cào dấu hỏi
    Màu nắng năm nào hiên về khắc khoải
    Mắt môi nào đăm đắm nhìn em.
    Nếu anh xa rồi anh vẫn chẳng thể quên
    Vì em biết mình còn đang nhớ
    Những hẹn hò và mối tình dễ vỡ
    Em dại khờ chẳng biết cả nâng niu.
    Nếu mình chia xa
    mà không anh thân yêu
    Em sẽ chẳng bao giờ để đó là sự thật
    Vì em hiểu trong em anh là duy nhất
    Nếu em qua thời nông nổi cho tình yêu./.
  5. chrysanlinh

    chrysanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng mình giận nhau

    Em giận anh
    hai đứa thành hai người xa lạ
    Tâm hồn em đóng kín
    Thổn thức một mình với niềm đau không tên.
    Có thể là anh sẽ rất ngạc nhiên
    Nếu chiều nay nhìn em bên một người con trai khác
    Đừng vội nhé anh trách em bội bạc
    Sau nhưng điều chẳng dễ nguôi quên
    Những con sóng nhỏ trên mặt hồ bình yên
    lăn tăn mãi không làm em gợn sóng
    Sự im lặng của người ta không làm em xúc động
    Em ngỡ ngàng thấy mình gọi tên anh./.

Chia sẻ trang này