1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi vợ vắng nhà, các bác làm gì, nghĩ gì

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nqsoft, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đến bó tay với bác này. Chứng tỏ cũng cứ có cơ hội phát là dễ phản bội vợ lém đây. Thế mà cũng hỏi, nếu yếu kém ko kiềm chế đc mình thì đi cá kiếm đi, còn nếu còn nghĩ đến hạnh phúc gia đình mình thì một là về thăm bố mẹ hai là nghĩ ra cái gì mà làm như chơi game, đi thăm bạn bè, họ hàng v..v.. chẳng hạn, hay tốt nhất, cách vừa vui vừa hạnh phúc là xin nghỉ phép mua vé đến chỗ vợ con nghỉ cùng họ ngay!
  2. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ thì đi HN hơn 1 tuần rồi, còn tớ thì đang ăn dầm ở dề ở công trường. Lúc nào cũng trong tình trạng xa vợ rồi đâm quen . Ở trên công trường thì suốt ngày các bố kéo đi nhậu, ko đi ko đc, uống hơi kém nên về nhà trọ cái là ngủ như chết, chả kịp chếch chiếc j cả
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    em ăn cái gì em thích, xem phim đọc sách khuyn, ngồi lê với bạn bè hết ngày nhanh lắm
  4. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Vợ đi vắng thì như thế gọi là ngoan, vợ ở nhà mà như thế gọi là hư --> đấy là theo ý của các bà vợ là thế
  5. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lập hộị tá lả đê. May thì "của đi thay người", may hơn nữa thì không mất người mà lại có của
  6. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tá lả ngày nào chẳng chơi, nhậu nhẹt ngày nào chẳng có, ông bà nội ngoài tuần nào chẳng ăn vạ. Hết cái hay rồi còn gì
  7. fanta6x

    fanta6x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời, vợ tôi bả mà đi nghỉ hè nửa tháng thì tôi không phải nghĩ, cũng không phải làm gì hết trơn, hết trọi á. Mọi việc đã có bồ nghĩ giùm, làm giùm rồi.
  8. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà đi vắng khoảng 1 tháng thì chồng chắc sẽ lên 100kg vì chỉ toàn ăn KFC, ặc!
  9. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    rTớ mới đi vắng sang mẹ để chờ sinh baby có mấy ngày mà chồng tớ ở nhà hấy vừa vui vừa buồn. Chắc là thật vì : buồn vì về nhà ko thấy tiếng vợ líu lo, đi về mệt ko đc ai pha cho cốc nước mát, ko đc có sẵn cơm để ăn và phải tự nấu lấy. Vui vì ko bị vợ bắt tiết kiệm, đi mua đồ thâtj ngon về nấu lấy , bật điều hoà mát lạnh , xem tv đến khuya...
    hì dc cái chồng tớ đảm đang nên đi vắng cũng ko lo lăng gi ca.
  10. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vợ đi vắng quá hay, được trở lại thời trai trẻ chưa vợ tha hồ mà thoả chí

Chia sẻ trang này