1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi xa Đà Nẵng, điều gì làm bạn nhớ nhất ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thuvang80, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa ĐN lâu rồi , nên những gì "mới mới " tôi nỏ có biết . Tôi chỉ nhớ hòai trong tôi những kỷ niệm ngày xưa còn bé.Lúc 8,9 hay 10 tuổi gì đó. Tôi và những đứa bạn chung xóm đêm đêm vẫn thường chơi 5,10 ở sân nhà bên cạnh .bây giờ quay về thì không còn nữa. Bi giờ người ta sửa nó thành quán cà phê Hoa Sứ trên đường Lê Độ .Nhớ những chiều hè cùng mấy đứa nhóc trong xóm đi ra biển quân đội ...TẮM. Nhớ da diết thằng bạn học cùng lớp ở sát nhà .Bây giờ không biết gia đình nó dọn đi đâu ở . Nhớ nhất là món ốc gạo lể, chà là núi ( mà chỉ có quê mình mói có) .Nhớ những buổi trốn nhà vào công viên 29-3 ,rồi leo lên cánh con chim bồ câu ngồi chơi ( không biết giờ nó con không nhỉ) .Nhớ con suối nhỏ nhỏ (mà bi chừ là đường Nguyển Văn Linh ) những lúc đi học thêm ở nhà cô Loan rồi ra đó nghịch. Ôi nhớ nhiều thứ lắm .Chẳng kể nổi đâu
    EM ĐÂU BIẾT CÓ MỘT NGƯỜI XA LẠ
    BỖNG TRỞ THÀNH TẤT CẢ CỦA RIÊNG EM .
    Thương lắm miền Trung ơi !!!!!!!
  2. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vợ
    /uploaded/caut/caut.jpg VUA SƯ TỬ
  3. iloveyou_and_idie

    iloveyou_and_idie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhớ lắm đấy chứ.
    nhớ những gì mà tôi đã trải qua trong suốt cuộc đời của tôi ở đà nẵng .buồn ,vui ,đau khổ hay la sung sướng đều nhớ hết .
    nhớ người tôi yêu ,nhớ người phản bội tôi,nhớ người đã giúp đỡ tôi,nhớ kẻ đã hại tôi ..................................
      trên đời chỉ có ta là duy nhất ha ha ha ha.............
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    nhớ bún mắn,nhớ heo út.......
    nhóc mùa thu
  5. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    nhớ bánh tráng tương...nhớ xoài dầm mắm
    nhớ cái bà bán bánh đập hắc ám...nhưng bả bán ngon dễ sợ
    Without love...life is meaningless
     
  6. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    còn Aladin thì xa cái Sông Hàn kia được 13 năm rồi
    noel này về lại thăm , không biết còn nhớ đường đi nữa không
    ĐN tuy không phồn Hoa như TPHCM nhưng không xô bồ và còn có cảm giác ấm cúng , nhớ lúc xưa chiều chiều thường đánh 1 vòng hóng mát qua sông Hàn ngang qua "toà thị chính" hay kéo qua Bắc mỹ an tắm biển . có member nào ở ĐN rãnh rãnh kết bạn - dẫn tui đi chơi cái coi /
    Bún Bà Đào - Chè Hương -Nhà Hát Trương Vương - muôn năm
    ĐàNẵng rules

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************

    Được aladin23 sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 17/09/2003
  7. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    HaiQuynh co'''' quan hệ gì với Tiệm thuốc tây Hải Hà hay cô Hải Hà không .. Aladin23 có bà con xa với Cô Hải Hà đấy .. bà con thì mau nhận nhau đi ... để chia tài sản ...hehheheh
    có nhận ra Aladin23 không ??

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************

    Được aladin23 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 17/09/2003
  8. x0x0

    x0x0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hì ..xa DN ..nhớ mấy cái quán ốc trên đường Lê Duẩn..quán ăn trên đường NTMinh Khai ..quán hàng rong đối diện trường Trưng Vương ..
    nhớ những bữa chùn học thêm đi chơi.. nhớ trường iu dấu.. nhớ cái xóm nhà lá gắng bó 3 năm ..nhớ ..nhớ .. hì hì ..nhớ nhìu lắm ..hổng kể hết ..túm lại là cái gì cũng nhớ tuốt
  9. tieutathan

    tieutathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    khi đi xa DN tôi nhớ nhất là ....... nhiều lắm nhưng nhớ nhất là .........cac quán nhậu ở DN : rẻ ngon và rất là sạch sẽ . nhưng mà cũng tuỳ chỗ thui à
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    nhớ những lần và KA với box ĐN
    nhóc mùa thu

Chia sẻ trang này