1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi xa Đà Nẵng, điều gì làm bạn nhớ nhất ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thuvang80, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái lạnh tê tái buổi tối những ngày giáp Tết năm ngoái, nhớ những lần làm bánh bột lọc và bánh xèo cùng gia đình HL, nhớ.........
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  2. dnbt

    dnbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất là mùi cà phê.....nhì là cái không khí ồn ào vào mỗi buổi sáng...ba là nước dừa tươi ở chè hương...bốn là....etc....làm sao đếm được nhừng nỗi nhớ í chứ....
    the size of your love for someone is proportional to the size of your pain when they are actually out of your life forever
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người Đè nẽng !
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    h thì chỉ nhớ mỗi thèng ku í,nhớ bún mắm(cái này tại bà SM,tự nhiên nhắc )
    nhóc mùa thu
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Quá ít thời gian sống ở ĐN để có thể thấy nhớ nhung một cái gì đấy cụ thể . Chỉ nhớ cái không khí đặc biệt của thành phố nhỉ này . Cũng nhà, cũng cửa, cũng xe cộ, cũng con người ta, thế nhưng Đà Nẵng lại mang một dáng vẻ khác lạ, cái nhịp sống chậm rãi không ra chậm rãi, sôi động không ra sôi động. Có thể ào ào làm việc , và có thể thong thả tán dóc bên ly cà phê. Ngày nào như thế cũng được. Yêu và nhớ không khí này biết chừng nào . À, còn giọng nói nữa chứ . Nhớ giọng nói ĐN.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  6. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất là mấy quán bún mắm ở đường Nguyễn thị Minh Khai, Huỳnh Thúc Kháng.
    Nhớ quán cháo trắng ở đường Nguyễn Chí Thanh
    Nhớ con đường Nguyễn Tất Thành mới xây cùng ai dạo mát
    Nhớ mấy quán Playstation II cùng bạn bè chiến hữu
    Nhớ quán Cafe Long
    Nhớ.......
    Lại nhớ........
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
  7. dnbt

    dnbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bravo......mình cũng nhớ cái quán cafe lóc cóc í lắm lắm.......
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình không nhớ thì nhớ ai bây giờ .... hê hê .....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái cảnh mỗi sáng phải dậy sớm vào mùa đông,nhớ được ai đấy cầm tay ngày 30,nhớ những lần trốn đi rong và ăn khuya cùng
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  10. RayHino

    RayHino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi xa Đà Nẵng tui nhớ nhất là Đà Nẵng!!!
    Cứ đi rồi sẽ đến
    Cứ gõ rồi cửa sẽ mở

Chia sẻ trang này