1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi xa người yêu!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi niemtinchocatbui, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khi xa người yêu!

    Lúc nào cũng nghĩ về nàng ! Mọi thứ đều hướng về nàng. Không biết giờ này nàng đang làm gì. Có nghĩ về mình như mình đang nghĩ về nàng không! Một năm học! Vì việc học! Hai đứa ở hai nơi, không thể nào thường xuyên gặp nhau! Cứ mong cho mau đến hè . Thế là hè đã đến ! Và .....không hiểu điều gì đang xảy ra. Lại phải tiếp tục xa cách . Muốn gặp lắm nhưng ....còn cuộc sống của mình, công việc của mình. Nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả để đến bên nàng. Học để làm gì! Công việc để làm gì nếu không có nàng!
    Tại sao chúng mình lại xa cách nhỉ! Tại sao tui không học Đà Nẵng nhỉ và tại sao nàng không học Huế nhỉ! Tại sao và tại sao! Tui không hiểu tại sao và nàng cũng chả hiểu tại sao. Chỉ biết rằng mình đã có một quyết định không đúng mà thôi!
    To @lega : tặng ông hai câu thơ
    " Đứt tay một chút không sao
    Xa nhau một chút như dao cắt lòng"​
    H. Anh nhớ em nhiều lắm!
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh mà bác. Em cũng giống như bác nè, mỗi người học một nơi nè. Cứ mong nhanh nhanh đến hè rồi khi đó là sợ thời gian trôi nhanh. Thật mâu thuẫn phải không
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh đã thấy cảnh hai người ở hai nửa bán cầu chưa. CHỉ có thể liên lạc qua email và mỗi email chứa biết bao tình cảm. Không thẻ liên lạc qua điện thoại , nhớ tiếng nói, giọng cười, nhớ cách đi, nhớ nhiều kinh khủng. Tệ hơn, khi thời gian trôi đi, khoảng cách xa vô cùng, con ngưòi cũng đổi khác, thư ít dần đi và mọi việc không còn như cũ nữa. Và cái gì đến sẽ đến, tưởng chừng như không chịu nổi nhưng rồi vết thương cũng lành, nhưng đôi khi vẫn nhói đau.
  4. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Tặng cho niemtincatbui và lega bài thơ này
    Yêu nhau khổ lắm đúng không?
    Gần nhau thì khổ, xa nhau thi buồn
    Vắng em 1 phút anh thương
    Vắng anh 1 phút em đây rất buồn.
    Nhưng mà biết phải làm sao?
    Người thì ở Huế kẻ bên kia đèo ( đèo Hải Vân )
    Hội An - Huế chẳng xa nhau.
    Nếu mà yêu thật xa đâu cũng gần
    Nói xa nhưng chẳng phải xa.
    Hơn trăm cây số phóng xe đến liền.
    Chỉ cần gặp mặt em yêu
    Lega với Vũ đêm về mơ ngay.
    Giờ thì vắng bóng em yêu.
    Hai người đều khóc rằng buồn chuyện yêu.
    Chắc rằng sẽ nói một câu.
    Ước gì mình được bên em 1 ngày.
    Một ngày cũng đủ đúng không?
    Nếu mà có thể 1 tuần cũng hơn
    Nhưng mà khổ thật thế này.
    Một tuần chưa đủ, muốn trọn đời bên em.
    Một lần cuối nữa van xin.
    Van xin ước muốn tiêu đi ngọn đèo ( đèo Hải Vân )
    Để mà anh được gần em
    Chứ mãi như vậy anh đây buồn hoài!!!
    ANSOXVN
  5. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trời ui thương chưa kìa, tội chưa kìa, nhưng cũng đành thôi. thế thì hãy bỏ tất cả đi để đến với nhau rồi cùng nhau gặm đất. thôi giờ thì chịu đựng đi rồi sau này sẽ là hạnh phúc.
    còn tui thì tặng cho ông mấy câu này vui thôi.
    - Buổi sáng anh ko ăn, vì anh nhớ em.
    - Buổi trưa anh ko ăn, vì anh nhớ em.
    - Buổi chiều anh ko ăn, vì anh nhớ em.
    - Buổi tối anh ko ngủ, vì anh ..... ĐÓI
    (xem và ghi lại thôi)
    Người mập béo
  6. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    -- Sáng anh không ăn bởi vì anh không nợ được ( không nợ được quán ăn sáng )
    -- Trưa anh không ăn bởi vì cơm trong quán người ta anh không ăn được.
    -- Chiều anh không ăn vì anh đang chát chít.
    -- Tối anh không ăn vì anh đang bận mần ăn ( đánh hội năm mo kiếm cử ăn tối. ) kha`........kha`
    ANSOXVN
  7. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    xa nhau à?đôi khi sống trong 1 thành phố,cũng con phố nhưng vân cứ xa nhau đấy thôi....xa hay gần chủ yếu là do mình cảm nhận mà thôi
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  8. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tui rất tán đồng quan điểm của autumn.
    niemtinchocatbui hãy nhớ rằng dù xa nhau bao nhiêu đi nữa,nhưng nếu luôn nghĩ về nhau thì vẫn là của nhau.còn nếu ở gần bên nhau mà mỗi người một con đường thì cũng chẳng thể là yêu nhau.các bạn tuy xa nhau nhưng vẫn là của nhau thì vẫn hạnh phúc hơn những người đã xa nhau mãi mãi.hãy hát lên khúc hát yêu thương của mình để gởi tặng cho người ở xa đó,để tình yêu đó sẽ mãi là màu hồng.
    chúc cho niemtinchocatbui sẽ hạnh phúc mãi mãi bên người yêu dấu.
    MIMOSA.@@@@@
  9. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo...nhớ gì hơn nhớ nguoi yêu ...sao tui hổng nhớ người yêu bằg nhớ cai bánh tráng tương DN dzậy ne trời
    khoảng cách nhiều khi cũng là cái để thử thách tinh yêu đáy chứ nhỉ....khi đã yêu ai thật sự rồi thì người đó luôn ở trong lòng bạn bất kể khoảng cach gì đi nữa...bất kể người đó dang ở xa bạn nữa vòng trái đất...mỗi ngày bạn vẫn có người đó bên canh mình....như vạy khoảng cách đâu là gì với một tinh yêu chân chính....phải xa nhau vì lý do nào đó...nhưng trong long 2 nguoi luôn nghĩ về nhau....tinh yêu trải qua nhieu thử thách mà vẫn vẫn bền vững -----> đấy mới la tinh yêu đẹp
    Di...di mai...tim mot diem dung chan cho mot cuoc doi co quanh...
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá,topic này ghê quá,thấy bà con tranh luận mà ức có người iu wá,nhớ ......thương.........thuơng.....nhớ..........là sao hả.........chẳng hiểu gì cả.....hco em iu có được ko zậy

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn

Chia sẻ trang này