1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi xưa ta bé ..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DieuAn, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ngày bé à
    .... xem nào....1.6 ngày ấy nhà còn nghèo nhỉ.... mẹ đưa nó lên lương văn can, cho nó chọn một món đồ. Hơ hơ người đâu mà khôn như chấy ... nó chỉ thích con búp bê Liên Xô xinh xinh ...hình như mẹ kể là 100 nghìn. Lúc đấy mẹ chẳng còn nhiều tiền thế, mẹ kiên nhẫn dẫn nó đi khắp phố, hy vọng nó sẽ thích một cái gì khác ... rẻ rẻ hơn ..thế mà con bé ngu xi chả biết gì cứ lì lợm..."con chỉ thích con búp bê kia thôi ...". Thế rồi sau một hồi đi ngắm đồ chơi và ăn kem mẹ lại đèo nó về nhà ... chả mua gì ... nó buồn buồn nhưng rồi nỗi buồn trẻ con cũng qua đi. Nó tự nhủ rằng ngày tết thiếu nhi là để đi ngắm phố phường, ngắm đồ chơi ...vậy thôi. Nó vô tình chẳng biết rằng vì tình thương tình yêu con dạt dào ..như nước trong nguồn chảy ra của mẹ nó mà mẹ nó vẫn áy náy trong lòng vì không mua được cho nó con búp bê đó. Rồi cuối tháng đó, sau một buổi chiều được thả ra chơi với các bạn hàng xóm thoả thích ( vốn là hàng ngày nó bị nhốt trong nhà và ngồi nhìn đời qua xong sắt cửa sổ ), nó bẩn thỉu chạy về nhà để mẹ tắm rửa cho và chuẩn bị ăn cơm. Hờ hờ nó thấy con búp bê đẹp xinh ngồi chễm chệ trên cái tủ ...mắt nó sáng rực như đèn pha ... hơ hơ không biết lúc đấy là tỉnh hay mơ hay chơi mệt quá hoa mắt ... chỉ nhớ ánh mắt mẹ nhìn nó tràn ngập yêu thương và hạnh phúc ...choài ...yêu mẹ quá mẹ ơi ... sắp được về chơi với mẹ rồi ...
    Được RedNCream sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 01/06/2004
  2. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Ngay lối rẽ vào khu tập thể nhà nó có một cửa hàng nho nhỏ .Mỗi khi nhà ai đó nhỡ nhàng không tiện đi chợ xa mọi người lại chạy ra đó .Khi thì ít dưa hành ,khi thì vài quả trứng hoặc chai nước mắm hay mấy món đồ linh tinh .
    Bà chủ hay bán đắt nên bị mọi người gọi là bà" bóp "
    Nó không hề biết sự tích này cho đến ngày hôm đó .
    Mẹ nó bảo :"Con ra nhà bà bóp mua thêm ít dưa về ăn cơm "
    Nó long tong cầm bát và tiền chạy đi ,tới trước cửa nhà bà hàng nó gọi to dõng dạc :"Bác Bóp bán cho cháu bát dưa "
    Bà hàng tròn xoe mắt ngạc nhiên quát lại nó :"Ai bảo mày gọi tao là bà bóp "
    "Mẹ cháu bảo thế "- Nó trả lời thật hồn nhiên .
    Bát dưa nó mang về đầy hơn mọi hôm ,nó kể với mẹ nó là nó bị bà bóp mắng .Mẹ nó nghe chuyện cười lăn ra và bảo rằng sao nó lại gọi như thế ,đó là tên mọi người gọi giấu bà ấy thôi.
    Nó thấy thắc mắc quá ,tại sao người lớn lại nhiều phức tạp như thế
    Được DieuAn sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 03/06/2004
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa ta be ta chơi-đôi ta chơi bắn súng khơi khơi-chơi công an đi bắt quân gian...em bắn anh bang bang-anh ngã xuống bang bang...
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Bài này còn có lời khác.
    Khi xưa ta bé ta ngu............ nay lớn ta vẫn không khôn. Bang bang......
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    hay quá ,khi xửa khi xưa đã lâu lắm rồi ,nhưng vẫn nhớ như in cái thằng lớp trưởng ..mẫu giáo lớn của mình ,vì mình thỉnh thoảng ...dã hắn suốt
    he he ,he` hè hi hi ,nghĩ lại còn thấy xấu hổ ., hồi lớp 4 Gen đã nhận được một bức thư tình , nhưng hồi ấy còn trẻ người non dạ quá,chẳng nhớ nó viết cái gì nữa ,chỉ có điều , cũng hời được vụ tranh ảnh nó tặng cho mình , còn bây giờ thì biết ..nghĩ rồi , muốn tìm lại nó mà không được hix
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại những kỷ niệm tuổi thơ thì ko bao giờ có thể hết được. Đó cũng là thời gian hạnh phúc nhất của Gà con cùng đứa em bằng tuổi và mẹ.
    Khi đó ba đi công tác ở Nga nên nhà chỉ có 3 mẹ con. Một mình mẹ fải chăm lo cho 2 đứa con gái bé bỏng mà nghịch hơn cả giặc. Mình vẫn nhớ những lần nghịch quá, làm mẹ cáu rồi mẹ lại bắt hai đứa lên giướng, chổng mông lên trời để mẹ đánh đòn. Khổ nỗi 2 bọn mình lại cùng fe nhau, đa số đánh tiểu số, xúi nhau nằm ngửa lên trần nhà, mông thì cứ bẹp dí dưới chiếu, mẹ chẳng nỡ lòng đánh vào bụng. Thế là lại bắt 2 đứa úp mặt vào 2 góc nhà.
    Nhớ lần khác mình nghich ngợm cái gì đó, mẹ mới mắng cho một trận. Con em mình lúi húi ở ngoài cửa, thấy nó vác hẳn một cây gậy vào nhà, thản nhiên đưa mình rồi bảo: Này chị ơi, em lấy cái này cho chị, chị đánh lại mẹ đi .....
    Còn nhiều chiến công nữa mà mẹ fải chịu thua 2 đứa con này lắm. Nghĩ lại vừa buồn cười vừa thấy thương mẹ, một mình mẹ nuổi 2 đứa bọn mình, mình chẳng biết để mẹ vui thì thôi, lại còn cố tình fá fách nữa chứ hic hic. Giá như được mẹ ở bên cạnh giờ này. huhuh Hai năm rồi chưa được gặp Mommy
  7. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hi'' hi'' ! Lại nhắc chuyện khi xưa ta bé ! ... ... toàn ...chui trong chăn hi'' hi'' ...giả làm vợ chồng.......hi'' hi'' ...ngượng quá ! Nhưng mình toàn phải làm chồng là sao nhỉ ?

Chia sẻ trang này