1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi xung quanh ta có những người bạn chân thành.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sunletter, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mua vé rồi .
    Lại sai nữa.
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    thế thì bác Pautopxki cho ông nào in nhờ truyện ý trong Bình Minh Mưa nhỉ ?
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Của Aimatov
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bán lại cho anh đi cưng, chiều anh lên anh xem , dưới này cũng có vô cực nhưng chán lắm, chắc không hay bằng vô cực đấy.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Của Pautopxki!
    Tớ xin paste ở đây một bài thơ tớ đọc được ( không nhớ tên tác giả) nói về Bông hồng vàng & Bình Minh mưa!
    Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em 18 tuổi
    trang sách Pautopxki giấu ánh mắt thật hiền
    ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
    có thể nào là cuộc sống của em?
    anh chúc gì cho em ngày em 18 tuổi
    bản sonat quê hương mang khát vọng dâng triều
    những bông tuyết tan dần trong vòng tay ấm nóng
    Hay bông hồng vàng, những mảy bụi tình yêu?
    cho em khóc cùng Đanhi, niềm vui 18 tuổi
    lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm
    cho em mở những lá thư phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim.
    cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
    nghe bàng hoàng nảy sóng xô biển động
    nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
    bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
    trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu
    anh có kết dùm em bông hồng từ gió bụi
    mỗi nẻo em qua, vàng trong cát thầm thì
    một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
    để ta nhắc lại Pautopxki
    gửi lại Pautopxki nỗi buồn 18 tuổi
    nhật ký tuổi thơ khép lại, nhớ thương nhiều
    lật trang sách của một thời bão nổi
    em soi cuộc đời mình trong ánh mắt tình yêu
    anh chúc gì cho em
    khi bầu trời
    tím đến tận cùng đêm?
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ừ ,tớ sai rồi.
    Xin lỗi bạn amy ,rất xấu hổ
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ừa ! coá gì đâu ! bạn bè cả mà !
  8. reagent

    reagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ý, sao lại có cả gặt hái gì ở đây thí này hả anh Tequila?! Còn người dịch nữa??
    Tặng bông cho anh Teq nghen!
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chịu. Copypaste ở đâu về quên rồi, người dịch thì bố ai biết được là ai hehe. Hoa thì nhận luôn.
  10. sausage

    sausage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người ca ngợi Chiếc lá cuối cùng. Còn tôi thì cho rằng đó là truyện tồi nhất của O''''''''Henry. Tôi thích những truyện khác của ông, những truyện ông viết nhẹ nhàng như đùa chơi mà tình yêu và cái đẹp của cuộc sống vẫn đầy ắp..
    *********************************************************************
    Mỗi người có cảm nhận khác nhau chứ Teqiula
    Tưởng tượng có ai đó chê thứ mà mình thích thì bác lại chẳng đấm ngay cho nó một quả ấy à!
    NGÀY THẬT DÀI ........

Chia sẻ trang này