1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu ai chẳng làm thơ.....khi yêu ai chẳng thường mơ mộng người! Các bác nào có tâm hồn yêu thơ y

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Jask, 22/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Khi yêu ai chẳng làm thơ.....khi yêu ai chẳng thường mơ mộng người! Các bác nào có tâm hồn yêu thơ yêu thẩn...xin mời vào

    Thưa các bác! hiếm có cuộc tình nào mà chẳng từng được thêu dệt bởi những vần thơ nồng cháy, đầy mộng ước. Những cao nhân đi trước há đã từng định nghĩa tình yêu bằng muôn vàn lời thơ? những ông cha ta ngày xưa đã từng thổn thức...nức nẻ..ý quên nức nở cũng xuất phát từ tình yêu.....tình yêu ở đây bao gồm nhiều thứ tình: tình cha con, mẹ con, anh em ruột thịt, anh em họ hàng....kể cả anh em họ hàng mà tên lửa tầm xa của Huê kỳ chưa chắc đã bắn tới, tình yêu quê hương xứ xở, tình đồng chí, tình bạn bè, tình đồng hương và cả tình đồng ..loại nữa. Dĩ nhiên trong hàng trăm trăm thứ tình đó, tình trai gái là thứ tình được phần lớn nhân loại quan tâm hơn cả, mặc dù nó không cao cả bằng tình quê hương đất nước hay tình phu,phụ tử .......thiêng liêng. Ở đây, tớ không bàn luận về tình yêu, nhưng tớ lại rất thích những bức thơ tình bốc cháy.....và thích được trao đổi với các bác nào có tâm hồn yêu thơ về đề tài này, mong rằng bác nào sưu tầm được những vần thơ nào hay hoặc sáng tác được những vần thơ bất hủ, hãy post lên cho mọi người cùng thưởng thức và ...rùng mình chơi.
    Để đề xướng, tớ xin mạo muội gởi tới các bác một bài......Tôi yêu.

    Yêu em tôi biết làm thơ
    Yêu em tôi biết ngẩn ngơ ngồi mình
    Yêu em tôi biết gọi tình
    Yêu em tôi biết tình mình đơn phương
    Yêu em tôi biết tình thương
    Yêu em tôi biết tìm em phương nào?
    Yêu em tôi biết lòng đau
    Yêu em tôi biết vì sao tôi buồn
    Yêu em tôi biết..tình suông
    Yêu em tôi biết sầu muôn kiếp này
    Yêu em tôi biết đọa đầy
    Yêu em tôi biết gió gầy bóng trăng
    Yêu em tôi biết hay chăng?
    Yêu em tôi biết tình măng hé chồi
    Yêu em tôi biết .......biết rồi
    Yêu em tôi biết ..tiu rùi....tôi ơi!


    Tôi Yêu Kẻ Chẳng Yêu Tôi.........
    Đợi Chờ Kẻ Chẳng Hẹn Lời Trăm Năm
    Tôi Vẫn Mong Dù Người Không Đến
    Vẫn Nhớ Người Người Chẳng Nhớ Tôi


    Jask
  2. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Thật không ngờ là chẳng có bác nào có tâm hồn yêu thơ cả, đúng là thời đại in-tẹt-nét, thôi thì để em sưu tầm thơ cho các bác đọc trong lúc ......ngũ không được dzị.
    Kìa những cánh hoa đỏ thắm đang say ngũ
    Cây trắc bá bên lối nhỏ đứng im lìm
    Chú cá vàng trong bồn ngọc cũng lặng tăm
    Loài đóm nhỏ thì thầm, anh và em chợt thức
    Thế rồi đóa hoa linh lan khép cánh hương nồng
    Chợt lướt nhẹ biến vào lòng hồ sâu thẳm
    Em yêu dấu! hãy như loài hoa thắm
    Bước vào lòng anh và tan biến trong tim...
    TENNYSON
    Tôi yêu kẻ chẳng yêu tôi.......
    Đợi chờ kẻ chẳng hẹn lời trăm năm
    Tôi vẫn mong dù người không đến
    Vẫn nhớ người người chẳng nhớ tôi

    Jask

  3. pnk02

    pnk02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    PHẠM NGUYÊN KHÔI.
    pnk02@yahoo.com
    Bác yên tâm , đã có tôi - một người yêu thơ , Tôi sẽ sáng tác vài bài cho trang văn nghệ của chúng ta thêm phần rôm rả. Nhưng hôm nay thì chưa được, tôi chưa chuẩn bị.
    Tôi thấy bài "tôi yêu " của bác ổn đấy.
    Tôi không thích bài thứ 2, nó sử dụng quá nhiều hình ảnh sặc sỡ.
    Thế nào rồi bác thấy, thơ tôi hay hơn thơ bác một bậc.
    Ng.Khôi
  4. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    ;^)
    Nếu hai vị đưa mấy bài này qua bên "Thi ca" chắc họ sẽ có những đánh giá, nhận xét một cách trung thực hơn !
  5. phuongthuthao

    phuongthuthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    o cac anh deu la con trai ma sao lai tho than lang man kinh di di duoc ay....nhung ma em thich nghe tho lam do.Anh cu tho nhieu vao doc cho do buon.hihihihihiih
    [blue]
  6. pnk02

    pnk02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thưa cô em Phương Thu Thảo , từ cổ chí kim nam thĩ sĩ mới nhiều chứ nữ thi sĩ có mấy. Họ là thi sĩ bởi tâm hồn họ vừa phong phú vừa cao đẹp. Họ là thi sĩ bởi khi sinh ra tạo hoá đã bắt họ phải rầu rĩ và say khớt.
    Vả lại, thơ đâu phải là lãng mạn, thơ là tiếng nói của tâm hồn. Cũng như ai có mồm cứ việc nói, ai có thơ cứ việc xướng lên. Nếu thơ hay cũng giống như lời nói có văn hoá, có giá trị, thì ai dám nói gì.
    Người ta nói con gái sướt mướt, lãng mạn, kì thực tâm hồn họ nhỏ bé, nông cạn, nên không thành thơ hay được. Đọc thơ của các nữ sĩ, chỉ thấy tình cảm đời thường.
    Đọc thơ của các nam thi sĩ, có đầy một vẻ ngạo nghễ. Họ say cái say trời đất, buồn cái buồn của thiên hà, họ đập phá những cái hư ảo ... - thế mới gọi là thế giới của đàn ông.
    Nói tóm lại, con trai thơ thẩn là hợp với quy luật tự nhiên, không có gì lạ cả.
    PHẠM NGUYÊN KHÔI
    Ng.Khôi
  7. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tui co' ba`i tho hay lam nghe choi nhe':
    hi`nh nhu em sap lac mat anh
    Giua dong doi khong ten tuoi
    Giua do`ng doi xo bo khoi bui
    Anh da^u ?
    van biet anh di la tuong lai ruc ro sac mau
    em van buon van gian gian
    van biet chim vao doi phai tung canh bay
    hoa van sau trong heo hat gio mua
    van... van... van... biet may cho vua
    .......
    khong biet anh co' con la` anh cua nga`y nay va` hien tai
    .......
    anh dau?

  8. Phuthuymatkieng

    Phuthuymatkieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ==========================================
    TRi'ch
    Người ta nói con gái sướt mướt, lãng mạn, kì thực tâm hồn họ nhỏ bé, nông cạn, nên không thành thơ hay được. Đọc thơ của các nữ sĩ, chỉ thấy tình cảm đời thường.
    Đọc thơ của các nam thi sĩ, có đầy một vẻ ngạo nghễ. Họ say cái say trời đất, buồn cái buồn của thiên hà, họ đập phá những cái hư ảo ... - thế mới gọi là thế giới của đàn ông
    ==========================================
    Sao ky dzi ? Sao Jask no'i ky dzi ? Khong so dung cham den phai nu trong TTVN à ? The Jask co' da'm no'i tho* cua nu*~ si~ Xuan Quynh la nong can , la tam thuong khong ? Nguoi phu nua khi iu thi rat nhiet tinh , ho quan tam , diu dang , chung thuy , con dan ong khi iu là cu du'ng nui nay trong nu'i no ..... Nhat la nhung nguoi khoa'i lam tho* ..... Da tinh , da ca?m , lieu co' trung thuc khong ? ....heheh ....

    All for one and one for... MAGIC !!!
  9. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Lâu quá không có điều kiện vào lại đây, giờ vào lại,bất ngờ, cũng có người yêu thích thơ. Những vần thơ tôi thích có lẽ nhiều người không ưa nhưng không sao, miễn là đừng ghét....Có lẽ bạn biết bài thơ này, nhưng không thuộc, tôi post lên để mọi người đọc chơi:
    Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím
    Lâu quá không về thăm xóm đạo
    Từ ngày binh lửa cháy quê hương
    Khóm bom che lắp chân trời cũ
    Che cả người thương góc giáo đường
    Mười năm trước khi em còn đi học
    Áo tím điểm tô đời học sinh
    Hoa trắng cài duyên trên áo tím
    Em còn nguyên vẹn tuổi băng trinh
    Quen biết nhau qua tình lối xóm
    Cổng trường đối diện ngó lầu chuông
    Mỗi lần chúa nhật em xin lễ
    Anh học ôn bài trước cổng trường
    Mỗi lần tan lễ chuông ngừng đổ
    Hai bóng cùng đi một lối về
    E lệ em cầu kinh nho nhỏ
    Thẹn thùng anh đứng lại không đi
    Sau mười năm lẻ anh thôi học
    Nức nở chuông trường lúc biệt ly
    Giục giã từng hồi chuông xóm đạo
    Khi nàng áo tím bước vu qui
    Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
    Chiếc áo tang lịm kín khối sầu
    Hoa trắng thôi cài trên áo tím
    Giữ làm chi kỹ niệm ban đầu
    Em lên xe cưới về quê chồng
    Dù cách đò ngang cách mấy sông
    Vẫn nhớ bóng vang thời áo tím
    Nên tình thơ ủ kín trong lòng.
    Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
    Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
    Giữ màu áo tím cành hoa trắng
    Giữ cả trường xưa nóc giáo đường
    Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng
    Súng gầm rung đổ gạch nhà thờ
    Anh gom gạch nát xây từng lũy
    Chiếm lại lầu chuông giết kẻ thù...
    Nhưng rồi người bạn đồng song ấy
    Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
    Chuông đổ ban chiều hồi vĩnh biệt
    Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ
    Hoa trắng thôi cài trên áo tím
    Mà cài trên nóc áo quan tài
    Điểm tô công trận bằng hoa trắng
    Hoa tuổi học trò mơ thắm tươi
    Xe tang đã khuất nẽo đời
    Chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu
    Từ đây tóc rũ khăn xô
    Em cài hoa trắng trên mồ người xưa
    KIÊN GIANG


    Jask

  10. khongconguoiquen

    khongconguoiquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Text
    VÍ - EM !
    Ví em anh ví như gì nhỉ
    Như tiên anh đã thấy tiên đâu?
    Như hoa như thế thì hơi phí
    Hoa nở hoa tàn được bấy lau?
    Cho anh được ví em như rượu
    Càng uống cang say chẳng biêt sầu
    Chỉ xin chén nhỏ phòng khi thiếu
    Rượu hết chai còn lại khổ đau
    Tốt hơn em chẳng như gì hết
    Em vẫn là em đến bạc đầu
    Cho thơ anh viết tình không nhạt
    [rEm là nguồn hưng của ngàn câuose]
    [black]

Chia sẻ trang này