1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH THI SĨ ....!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mình iu vài chục lần rùi mà làm thơ chẳng bao giờ biết đến chữ thơ là quái gì cả , toàn mấy câu con cóc mấy thằng bạn nó sáng tác , đọc cho em thì chắc em cầm gậy em đuổi mất
  2. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    hình như là thế đấy. ngay cả một con người khô khan, bà cụ non như HKT mà cũng có được 1 bài thơ, dù hơi đau buồn tí.. hichic những mà cũng là thơ. Hẹn 1 ngày đẹp trời sẽ post lên cho mọi người... chê... (hơi bị thiếu tự tin rồi, như thế là không được đâu )..là buồn... và bài thơ rất là hay.
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cũng có vài mối tình thơ mộng,cũng có những giây phút hạnh phúc đấy.Nhưng codai lại ko làm được thơ mới lạ chứ.Cảm xúc dạt dào là lúc cái chất thi sĩ của mình chạy đâu mất.Lạ thế ko bít.
    Em với bác nì đồng tâm trạng rùi.
  4. cao_thu

    cao_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thơ cô bé này được đấy. Vote tặng 5 sao.

Chia sẻ trang này