1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu anh em thành kẻ thất bại..!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi belonging, 28/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu anh em thành kẻ thất bại..!

    Khi yêu anh, em ko còn giữ được bình tĩnh...
    Khi yêu anh, em trở thành một người luôn cáu bẳn...
    Khi yêu anh, em có giận dỗi với những lý do rất dở hơi...
    Khi yêu anh, em có ít bạn bè hơn...
    Khi yêu anh, em nghĩ về anh nhiều hơn là gia đình...
    Khi yêu anh, em biến anh thành kẻ hút thuốc...
    ...
    Khi yêu anh, em muốn...rời xa anh!
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ai đây? belonging à ...ko ngờ đó
  3. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    ai đây? belonging à ...ko ngờ đó
    [/quote]
    hok ngờ nghĩ là sao? tớ quen bạn hok nhỉ
  4. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em đã biết anh cố gắng rất nhiều, em cũng dần bỏ thuốc, nhưng em ko chịu đựng được khi nghĩ lại những ngày đã qua...khi em gọi lại mà anh vẫn theo bạn bè đi chơi, em biết đàn ông luôn sĩ diện, uh thì không sao nhưng dường như em càng nhún nhường thì anh lại làm tới...Và rồi sao chứ, anh biết chúng ta giận nhau chỉ một hai ngày thôi mà, sao anh phải buồn, sao anh phải hút thuốc trong khi em yêu anh rất mực tôn trọng anh đã lần nào em đi chơi cùng người con trai khác, cũng chưa lần nào ngồi sau xe ai...vậy phải chăng anh hút thuốc, lý do anh hút thuốc chỉ là ngụy biện???
    Anh à, em biết anh đang rất chăm chỉ làm việc để níu kéo em. Nhưng tình cảm của em hết rồi, hết thật rồi. Hôm nay em đã đến gặp anh lần cuối, khi nhìn thấy anh em biết quyết định của em là đúng, không phải vì anh ko tốt mà chỉ vì...em đã hết yêu!
  5. abcd87

    abcd87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ui , đàn ông hút thuốc tớ thấy đẹp zai manlỳ lắm bạn ạ. Hí hí, ,tớ ghét ngửi mùi thuốc thôi. Hồi trước chồng tớ nó hứa : anh xin thề hút nốt điếu này, mai mà hút thì ô tô đâm chết tươi. úi zời, tớ mừng lắm . Hôm sau gặp đã thấy chơi hết nửa bao rồi, hỏi thì bảo thề mà chết được thì anh chết lâu rồi. Đàn ông mà, bạn tập quen dần với những thứ kinh khủng hơn đi, thế ăn thua giè
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ko quen biết
    he he
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bạn giống NY tớ thế , mỗi cái hút thuốc là ko giống ...
    cũng chính vì biết được cô ấy như cái đồ thị chứng khoán đi xuống nên tớ phải dũng cảm dứt ra vì biết cô ấy ko dám nói ...
    giờ thì lên như diều nhé , mình cũng vui
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    thườnggg thôi
    * ...Đàn bà là chướng ngại vật chủ yếu của đàn ông trên con đường sự nghiệp .Thật khó mà vừa yêu một người đàn bà vừa làm bất cứ việc gì khác .Chỉ có một cách hưởng thụ khoái lạc của tình yêu mà không để nó biến thành trở ngại đó là : kết hôn ... Trích từ cái truyện quái gì đó...
    ( hêhê câu này trong blog mình h mới đc dùng :D )
    Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 29/03/2009
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn nữ tự làm khổ m` như tớ đấy! Đừng suy nghĩ quá nhiều, đôi khi mọi chuyện rất đơn giản. Đàn ông con trai hút thuốc như 1 thói quen, nghĩ ngợi nhiều làm gì? Con gái cứ nghĩ rằng khi yêu sẽ thay đổi đc 1 số thói quen có hại của con trai, nhưng sự thực là con trai khi gặp cgái mới giả vờ m` đã thay đổi đc để cgái vui thôi!!! Sự thực đau lòng!!!
  10. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    haizzz, đúng là con gái bọn mình hay suy nghĩ lung tung và tự làm khổ mình và có khi cũng ích kỷ nữa yêu còn nghĩ đến thất bại...Haizz hôm nay trời nắng đẹp tuy ko thật đẹp bằng hôm qua, mình thấy yêu đời lắm. Mình thấy vui cho anh ấy nữa, vì anh ấy có rất nhiều việc phải làm và anh ấy đang rất chăm chỉ. Cố lên anh
    Ah, mình rất thích mà phải nói là khâm phục đàn ông, vì họ rất mạnh mẽ, có buồn đến mấy cũng chỉ một thời gian là cuộc sống lại trở lại như cũ, làm việc rất tập trung và say mê, khi họ đang chăm chú làm việc nhìn rất iu

Chia sẻ trang này