1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yeu ban se la gi

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi haiaubienxanh_hoang, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiaubienxanh_hoang

    haiaubienxanh_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    khi nguoi ta moi lon nguoi ta nghi minh nen yeu thu cho biet nhung tinh yeu co that su hay nhu suy nghi do khong?To nghi du nam hay nu , du la nguoi tan thoi hay nguoi co lo thi cung nen suy nghi can than dung de nhung ao mong tinh yeu lam mo di cuoc song thuong nhat , de roi lai tro ve voi con so khong hang ngay va nhung hoi tiec cho thoi gian da mat.
    Nhung noi gi thi noi tinh yeu cung la mot thu that tuyet voi doi voi to va doi voi ban. To noi vay chu ai khong yeu hoi bi hoi han day.
  2. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    em chịu thôi, bởi vì bác ni viết không có dấu nên em không đọc được.
  3. Guhus

    Guhus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì bác đánh chữ khó thấy quá nhưng khi yêu thì người ta là tùm lum hết
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Gớm, đọc nhức cả mắt...đọc xong, con bé ngồi đần thối ra .....vào nhầm chủ đề rồi...em chưa biết yêu ạ...
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Post này là post cuối trong lần trở về viết ở TTVN này của tớ. Có thể khoảng vài tháng nữa tớ sẽ quay trở lại, nhưng chuyện đó là về sau.
    -----
    Tớ không có ý định định nghĩa tình yêu ở đây, mặc dù tớ nghĩ là giờ có thể định nghĩa gần chính xác được nó. Một sự định nghĩa như vậy rất có thể sẽ gặp phải sự phản kháng vô ích của nhiều người. Nhưng tớ có ý định chỉ ra tính chất của tình yêu, bất chấp ai phản đối hay công nhận nó, vì dù sao sự thật vẫn là sự thật và sự thật buộc chúng ta tìm ra cách giải quyết chứ không phải là sự ảo tưởng về nó.
    Khi yêu, người ta tự bịt mắt, bịt tai, bịt lý trí của chính mình. Mối tình đầu là một liều thuốc chuột hết sức hiệu quả: con chuột không nhận ra mình bị bẫy, lao vào ăn để rồi lăn ra dãy đành đạch. Đến khi ngáp ngoải rồi, nó mới nhận ra sự đau đớn của cái chết đang đến gần nó ghê gớm và tiếc là sự tuyệt vọng của nó chỉ mang một nội dung không sâu sắc đối với những con vật khác xung quanh. Thế là, vòng quay lại tiếp tục và những con chuột khác lại chết vì bả chuột.
  6. only1love

    only1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu , tôi sẽ là gì à ? Là người yêu của cô ấy chứ còn là gì nữa
  7. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của 1 thằng bé !
    Thằng bé thấy có con bé học cùng lớp chồi mầm dễ thương , nó muốn tỏ tình như trong phim !
    Thằng bé lon ton ra gần con bé ! " Yêu anh đi , rồi anh cho cái chun !"
  8. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Yêu ! khi yêu người ta bị chập một dây nào đó, lúc nóng lúc lạnh, chẳng hiểu nổi. Yêu là chết trong lòng một ít mà
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ là một con ngố tinh tế và nhậy cảm quá mức!!!
  10. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Nếu thế thì em là một con ....tinh chớ ngố chỗ nào ?

Chia sẻ trang này