1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu có cần hợp tuổi không???/

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi negociateur, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu có cần hợp tuổi không???/

    Có bác nào đã từng hoặc đang, hoặc sẽ có thể trở thành nạn nhân của hủ tục xem tuổi cho yêu---> cưới chưa vậy???? Mẹ em cấm em yêu một cô bé tuổi Mẹo chỉ vì em tuổi con Chuột và nói rằng :" Lấy nó về để mà nó vồ lấy mày à??!!!!!!" Các bác thảo luận cái này giúp nha!!! Thanks!
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Anh không thuộc loại nào như chú em đã đề cập. Nhưng có điều cần hỏi: Em yêu cô ấy hay để mẹ em yêu hộ vậy?
    Sẽ có rất nhiều điều mà chú em phải tự quyết định cho cuộc đời của mình, tham khảo ý kiến các cụ là điều cần thiết, nhưng có những việc chỉ cần nêu ra cho các cụ biết thôi còn quyết định thế nào là việc của mình.
  3. adh

    adh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế lỡ bác gặp phải tình yêu sét đánh thì làm thế nào. Vừa nhìn thấy người ta đã bị sét đánh cho cháy đen thui rồi thì làm gì có thời gian mà tính xem tuổi có hợp hay không chứ. Còn lúc đã yêu nhau rồi thì mèo nào nỡ ăn thịt chuột
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì nhiều chuyện dính đến tuổi tác cũng không hay cho lắm. Nhiều việc mà ta không thể biết trước được.
  5. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mấy h rồi ông ơi mà còn mang chuyện hợp tuổi ra đây bàn,Đời phải ngại cái gì à.Có thích 1 dứa mà nhiều chuyện quá thế làm sao yêu nổi ai cơ chứ
  6. bantinhcatrongdem

    bantinhcatrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Với tôi tuổi tác đâu đạt thành vấn đề đâu. Miễn là hai người thực sự yêu nhau và vì nhau mà sống. ok? Tui tuổi chuột đã từng yêu một người tuổi Mèo đâu có sao. Nhưng kết quả thì không được xuôn sẻ cho lắm!
  7. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Giờ này là giờ nào mà còn hỏi câu hỏi này nhỉ? Các cụ nhà chúng ta thì vẫn quan trọng điều đó lắm. Nhưng quyết định hay không vẫn là do chúng ta cơ mà. Chỉ sợ cái con người của chúng ta cũng cổ hủ như các phụ huynh mà thôi.
  8. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Oai'' cha`,Gặp người wen,Cô em cũng lọ mọ lên cái Forum này à .Trên nay` giọng có vẻ người lớn phết nhẩy ...
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ho*!!!! Thế nếu thích rồi yêu người ta rồi muốn cưới, mà các cụ lôi chuyện đó ra để mà "doạ" nếu ko làm theo sẽ từ mặt thì sao???? Liệu các bác có dám vứt bỏ cái chữ Hiếu để chạy theo cái chữ Tình ko???? Ko phải em bảo thủ, mà cái chính đó là truyền thống văn hoá của người VN nói riêng và người Á Đông nói chung. Vượt qua một cái gì đó được coi là quy phạm có phải là điều dễ dàng đâu. Biết là XH đã văn minh, nhưng tàn dư của chế độ xã hội cũ làm sao có thể xoá hết. Những cái đó nhiều khi làm cho giới trẻ chúng ta bị đặt vào những tình huống dở khóc dở cười. Em kêu gọi cao kiến!!!!
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Dodunghiep nói thực ra cũng đâu có sai. Khi yêu thì không quan trọng chuyện tuổi tác cho lắm. Nhưng hợp tính người là một chuyện, hợp tuổi về âm dương lại là chuyện khác. Mình không phải mê tín, và cũng không muốn tin đâu nhưng nhiều khi khắc tinh nhau gây nên nhiều phiền phức thật. Những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống tự nhiên như tai hoạ trên trời ập xuống nằm ngoài dự đoán cũng như khả năng chống đỡ của mình.
    Nếu thích liều thì cứ liều.
    Dũng cảm yêu thì can đảm chịu.
    Chỉ biết chúc mọi người may mắn thôi.

Chia sẻ trang này