1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Yêu có cần nói Yêu không nhỉ ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Linhmoi_88, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nói trước sau đó là làm,còn làm gì tự hiểu nhé
  2. Linhmoi_88

    Linhmoi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác nào trước khi Yêu, sau khi Yêu, trong khi Yêu, có dấu hiệu gì bất thường có thể gọi là điên thì vào đây nhé.
    http://www9.ttvnol.com/Sothich/904261.ttvn
    Hội những người điên, kính chào quý khách.
  3. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chưa bao j nói câu ấy cả! vì có lẽ chưa gặp đc người mình thật sự yêu! (nếu gặp phải mà cùng xuất phát tình yêu từ 2 phía thì chắc chắn ngày nào cũng nói ít nhất 1 lần)
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, nếu xuất phát từ một phía theo kiểu phát tín hiệu đi phản hồi ... một nửa thì mới ngày nào cũng nói ít nhất 1 lần để khuyếch đại tần số ^_^
    Tình yêu thật sự xuất phát từ hai phía thì khác, sẽ không có sự hoài nghi, vì thế không cần "dẫn chứng" mỗi ngày, có khi câu đầu tiên của một tình yêu là "Will you marry me?" ^_^
  5. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1 quan điểm khác nhau
    tớ mà phát tín hiệu thì chả bao j nói câu ấy cả , mới phát tín hiệu mà làm luôn câu ấy
    t/y xuất phát từ 2 phía thì khi nói người ấy mới cảm nhận đc t/cảm của mình dành cho!
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu, thật đấy..
    không tin cứ thử test với tớ mà xem,ngày nào mà cũng phải truyền đi truyền lại cái câu đó, tớ không phát cáu thì tớ sai ^_^, sẽ có ngày người nhận sợ như.. ngày ba bữa ăn .. cỏ ý.
    Tình yêu vốn dĩ không phải ngôn ngữ, vì cái xuất phát từ trái tim khác với cái học để ép mình theo 1 cộng đồng nào đó
    vì thế tớ thấy không cần phải diễn tả,
    đâu đó trong box tớ có nghe một bài, ngắn gọn thế này thôi
    Nàng: Sao không bao giờ anh nói "Anh yêu em"
    Chàng: vì 3 từ là chưa đủ..
    (trích dẫn .. hơi chán, thông cảm ^_^)
  7. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    truyền đi truyền lại cũng tùy từng thời điểm mà truyền, vả lại cũng 1 câu nói ấy, nhưng có vô vàn cách truyền khác nhau.
    đúng là ty vốn dĩ không phải ngôn ngữ, nhưng ấy có biết ngôn ngữ đi kèm với hành động xuất phát từ trái tim nó có hiệu quả đến thế nào ko?
    đúng là ko đủ thật, nhưng nói ra mà làm người mình yêu vui, vậy tại sao lại ko nói? (nếu cậu yêu cô ấy thật lòng)
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hi hi, nói đến câu này tớ nhớ đến câu nói đùa của một ông bạn (> tuổi) lúc mấy anh em ngồi cafe, tớ trích nguyên văn (sorry về lời văn ^_^):
    "Anh về đây, 5'' phút nữa mà anh không có mặt ở nhà con vợ anh nó lại túm tóc lên gối rồi bay người móc vô lê thì mai anh chả còn răng ..."
    hihi, nói chung câu trả lời của tớ vẫn là không cần (đã hỏi vài bạn nữ khác nhưng đồng quan điểm với sea, thế mới đau..hik, hỏi sao mình cô đơn, chẹp)
  9. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chốt lại! vẫn chả thèm nói, dù người mình yêu có muốn nghe
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    nhất quyết không....không.. biết nữa!! ^_^

Chia sẻ trang này