1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Yêu có cần nói Yêu không nhỉ ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Linhmoi_88, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là mình ko thích nghe người ấy nói yêu mình, nghe rồi chẳng lẽ lại phải nói lại là "Ùh em cũng yêu anh" nghe nhạt nhẽo thế nào ấy. Chỉ cần hỏi vài câu tựa như" em ăn cơm chưa?" "Hôm qua ngủ ngon ko" thế là đủ.
  2. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Híhí biết là nhạt cơ mà không chốt lại một câu là em yêu anh sau một quãng đường lòng vòng " em ăn chưa " " em có mệt không " thì kể nó cũng hơi bị thíu thíu . hịhị dù sao thì nói yêu cũng là một sở thích của những người yêu nhau mà
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người ủng hộ mình, hay quá ^_^
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, nếu sau này ấy ... rù quyến được một cô gái, ấy k nói yêu thì sao họ hiểu được. Còn sau này tất nhiên ấy cũng thỉnh thoảng nói lời đó thì cô bạn gái của ấy mới yên tâm. Với lại đâu phải bắt buộc nói hàng ngày đâu mà kêu nhàm chán !
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hhihi , giống y một người bạn của tớ, cũng câu dẫu biết yêu nhưng vẫn phải nói từ đó mới .. yên tâm
    tớ thì nghĩ con gái cũng tâm lý lắm, họ nhạy cảm với từng cử chỉ, từng hành động, từng tình cảm mà xung quanh mang đến, (chắc không có ấy), nên họ không cần một sự xác nhận, trừ khi họ thiếu tự tin vào cảm nhận của bản thân và người yêu, nếu thế.. 1 hay 1000 lời nói cũng .. như nhau cả thôi.
    Mất niềm tin thật đau khổ
    Sống trong hoài nghi còn đau khổ hơn gấp nhiều lần
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Con gái k phải là người à? Tuỳ từng người chứ đâu phải ai cũng nhạy cảm như ...người con gái ấy nói đâu! Nhưng tớ nghe nhiều cô bạn gái với chị gái của tớ than thở rùi, nào là k hiểu ông đó, hắn, nó có còn yêu mình k nữa...v.v.!Có nhiều người nhìn vào hành động, cử chỉ có thể an tâm, nhưng có nhiều người k như vậy, đôi khi chỉ một lời nói có thể vực được tâm trạng của cô gái đó chứ! Nhưng nói yêu thì phải xuất phát từ đáy lòng, và để cho con tim cất tiếng chứ k phải là lời yêu quá hoa mỹ và....sáo rỗng đâu ấy!
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ nói đến tình yêu thuần khiết, yêu bằng cả trái tim, trọn niềm tin và hạnh phúc
    mấy bà chị cậu (cả cậu ^_^) và mấy câu hỏi đó, thử hỏi đấy có phải sự nghi ngờ?
    Nếu không có niềm tin với nhau đến như thế thì cái thứ tình cảm chỉ là cố đến với nhau, cố lấy nhau, cố chống ế, cố làm gia đình vui, cố .. sống nốt phần còn lại cuộc đời.!
    đó mà cũng gọi là tình yêu àh?! (tròn mắt hoài nghi)
  8. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy trả lời cho tớ thế nào là tình yêu thuần khiết, yêu bằng cả trái tim, tron niềm tin và hạnh phúc? Ấy đã và đang trải qua?Tớ có lẽ chưa thấy nên luôn hoài nghi có thật sự có cái tình yêu mà như ấy nói k? Hay đơn giản nó chỉ là những từ mà chính con người chưa từng thấy nhưng thường đeo cho cái gọi là tình yêu đôi cánh thiên thần?
    Ấy thử hỏi những cô bạn gái đã từng post bài về sự thất vọng về tình cảm, sự ngỡ ngàng của họ khi biết được người đàn ông họ yêu lại thay lòng và phản bội họ đi! Đấy là đặt trọn niềm tin?
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là cậu hoài nghi sự tồn tại của cái gọi là tình yêu thuần khiết phải không?
    Tớ không có ý định cho cậu thấy đâu, vì nó là của riêng tớ, nhưng vì ấy đã hoài nghi nên tớ ... (đút tay vào túi áo,.. lấy.. ra..)
    mà tớ nói trước, cái này chỉ có người có niềm tin vào nó mới nhìn thấy, thế nên nếu tớ mở ra mà ấy không thấy thì đơn giản là tại ấy không có niềm tin chứ không phải tại tớ chưa chỉ đâu nhé, chỉ những người có niềm tin mới thấy nó, tuy nhiên nếu cậu đặt tay lên ngực tớ, vẫn thấy nó họat động nhiệt tình, vì tình yêu thuần khiết là thế mà.. (..lưỡng lự.. phanh.. ngực (cởi khuy áo thôi chứ không phải lấy .. dao rạch ra ^_^))
  10. dethuong123

    dethuong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu mà ko nói yêu thì làm sao biết đc có thật lòng hay ko. em là em khi yêu là phải nói yêu. mà mỗi ngày đều muốn đc nghe câu đó cơ

Chia sẻ trang này