1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU CÓ NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    KHI YÊU CÓ NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ?

    Ngày xưa các cụ nhà ta quan niệm tình yêu là tình cảm giữa hai người yêu nhau dành tất cả cho nhau . Và gọi đó là tình yêu trong sáng . Nhưng hình như cái quan niệm trong sáng đó nó đã rất rộng rãi trong xã hội hiện nay . Tình yêu thời hiện đại hoá công nghiệp nó cũng công nghiệp hoá hơn . Mà thanh niên thời nay luôn coi đỉnh cao của tình yêu là ******** . Cách tốt nhất để giữ người mình yêu chỉ duy nhất hai điều ( Lên giường ) . Vậy phải chăng đó mới đúng là tình yêu đẹp ? Một tình yêu đích thức ?

    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh cao của tình yêu là ******** <=== có thể đúng mà có thể sai.
    Để giữ được người yêu thì phải lên giường<== hoàn toàn sai. Thực tế chứng minh ràng nếu 1 trong 2 người không còn yêu nữa mà vẫn níu kéo thì tình yêu đó không thể bền lâu được. Bên cạnh đó có rất nhiều người lên giường rồi những không yêu nữa thì họ cũng chia tay thôi, làm gì có ai giữ được đâu chứ. hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 16/02/2004
  3. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi kinh tế thị trường tình yêu cũng mang màu sắc của thời đại.Không quan hệ chăn gối thì không có tình yêu.Người ta coi đó như là 1 bằng chứng của tình yêu.Cuộc sống đâu phải phim truyện

    Người yêu ơi nàng ở đâu
  4. phatson

    phatson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hay thật , tình yêu và ******** ! Cái nào quan trọng hơn nhỉ ? Có cần có cái này để khẳng định cái kia không ? Bây giờ đi ra ngoài rẻ lắm mà ( báo nói thế ) , cần gì tình yêu nhỉ ? Thế thì mất mất đỉnh cao rồi ? và ta cùng suy ngược lại là đếch có tình yêu , e hèm , nói năng lung tung rồi. Thực ra , nói vậy thôi , các bác à , cứ yêu hết mình đi , đừng quá quan tâm xem xem ******** khác gì tình yêu ! Đến rồi đi , đi rồi đến , đến rồi đi đâu nữa thì cũng còn tuỳ ! Vậy đó ! Chậc , hôm nay nói nhiều lời lung tung quá , các chú à nhầm , các bác thông cảm cho tôi nhé ! Hẹn gặp lại khi bác nào chửi lại ý trên , lại nhầm , bác lại ý trên !!!!
  5. thanchetcaitrang

    thanchetcaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tạ ơn chúa em có người iu nhưng may mà không dính vô vụ đó.
    Theo em đã iu thì ko nên tính tới chuyện đó vội
    3/4các cuộc tình tan vỡ vì đã lỡ làm chuyện đó
    Hơn nữa đã yêu nhau thật long thì ko phải làm hạnh phúc cho nhau.Kể cả phải xa nhau ở 2 cuộc sống 2 thế giới khác nhau
    một ngươi chết thì kẻ kia cũng phải sông để làm vui long người kia mừ
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    *** là điều khó tránh khỏi nhưng không phải là không giữ được. Với cả nếu có theo quan niệm Á Đông, con gái bao giờ cũng chịu thiệt mà con trai sẽ dễ có ấn tượng không tốt về bạn gái mình.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  7. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh dùc là? tì?nh yĂu thfng hoa.
    Nhưng tì?nh yĂu khĂng nhẮt thiẮt phà?i cò tì?nh dùc.
    [​IMG]Welcome to BrFC
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là tình yêu,còn ******** là ********
    Tình yêu là sự đam mê,không thể lý giải được.
    ******** bây giờ nhiều khi người ta lại hiểu theo nghĩa là thoả mãn....trong con người.
    Thế nên tình yêu kô cần có ********
    Còn ******** cũng chẳng cần có tình yêu
    Đàn bà càng đẹp, càng lừa người giỏi. Con gái ngân hàng ai cũng thật thà
    I'm so much in love with you but twentyfive minutes too late
  9. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    người ta nói rằng ******** có được khi 2 người đã có trái tim gắn lấy nhau, nhưng mà hiểu thế, mà nếu hiểu ngược lại thì lại có nghĩa là muốn yêu nhanh thì phải có ********. còn với em thì em ko đồng ý với ý kiến ******** có trước hôn nhân
    ... tôi là một người tuy không hoàn hảo nhưng rất khát khao được hoàn hảo...
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.281
    Đã được thích:
    2.728
    Mong sao giới trẻ VN không phải bàn tán rầm rộ về chủ đề này nữa. TD là chuyện bình thường thôi, tự nhiên là quan trọng nhất.
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.

Chia sẻ trang này